1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có những lúc trong cuộc đời .. người ta không thể nắm bắt được tâm trạng của chính bản thân mình. Họ luôn hỏi , mình đang chiều hướng nào ???
    Câu hỏi vô cùng khó khăn ... nó rất vô hình .. lúc đây lúc đó , thì hỏi sao ta có thể điều khiển nó theo 1 chiều hướng mà ta mong được ...
    Tàn buổi tiệc .. lại là 1 thân mình cùng với 1 khoảng không gian yên tĩnh trong những đêm thu trời trở lạnh , cứ quẩn quanh đâu đây những gì còn vang vọng trong buổi tiệc ... những câu chuyện khó phai của tuổi thơ , những ký ức ngọt ngào mà ko thể quên trong mỗi cuộc đời người ... thật quá đẹp mà nhiều khi đã khiến ta thầm tiếc , thầm cười ... biết bao câu truyện đã đi qua trong đời, nhưng kỷ niệm trẻ thơ , ngây ngô mà không hề có chút tự lự và tư lợi ....
    có năm tháng tuyệt vời và khó phai
    có ký ức đậm sâu và mãi mãi
    có tuổi thơ vang tiếng thơ dại
    có những người bạn cao cả và bao la
    .....
    có nơi nào đẹp bằng nơi ấy nhỉ ?
    Thế đó ... đã qua rồi nhưng sẽ mãi là mãi mãi !
  2. dieishappy

    dieishappy Guest

    Thế sẽ là gì khi một cô gái (ko dám nói là cô bé,hic) với 1 "chú" (cũng ko dám gọi là "bác") = tuổi mẹ nó ,42 cái xuân xanh rồi,làm quen hả chị ?
    Sự đời lắm cái trớ trêu ....
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thi môn lý thuyết xuôn sẻ .....
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Hịc mấy hôm nay toàn phơi nắng, mệt chết được .
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    cuối tuần này thi nốt môn thực hành thấy lo lo có lẽ mình học hành ko tốt cho lắm nhưng vẫn phải cố , thấy mệt mỏi vì hết học lại đến công việc rồi lại phải học tiếp mình lười lười quá lười kinh khủng đi mất cứ nhìn đến quyển sách lại buồn ngủ vậy mà vẫn thức được đến tận nửa đêm chơi điện tử để rồi hôm sau buồn ngủ ..............hai chị em vừa đi mua đồ vui lắm hichic , quên mất chiều ko gọi đt cho cậu nhắn cậu tối sang nhà cậu để nhờ cậu gửi hộ cái hồ sơ thôi kệ tối cứ sang ..............
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Chúc em Thảo đi qua các kì ...làm tốt cái bài ..
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đêm qua ko thể thức được nữa để chơi đt , sáng dậy ốm cũng đúng thôi thời tiết chuyển mùa mình biết ngay huhu , vừa mới ngủ dậy thấy mệt quá
    Cậu nhắn tin chiều nay lên công ty cậu nộp hồ sơ rồi hichic ......
    Mai thi nốt môn cuối cùng chẳng biết có khi tuần sau phải đi làm .............
  8. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick bác Quân 1 tẹo ...
    Rồi,4đ cũng đc vào lớp chuyên Anh ... Vừa vui vừa buồn,có lẽ buồn nhiều hơn,tình cảm luôn đi trước vật chất mà ... Người ta ai cũng hồ hởi,vui mừng khi đc vào lớp chuyên,còn mình ? Buồn quá ... Học khác buổi ,những giờ ra chơi sẽ không còn được xuống đó nữa,mà xuống để làm gì ? Để tán gẫu với nh~ người bạn cũ ? Để chúng nó không quên mình ? ... ? Chỉ để biết rằng,người ta vẫn như thế,được thấy người ta vui là được rồi ...
    Cũng chẳng hiểu sao hôm nọ lại nhờ mình đi xin thuốc cho nữa ... Hy vọng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp ... Mình muốn nói với người ta rằng,cho dù thời gian có qua đi,một năm,3 năm hay chục năm,trăm năm,... thì người ta luôn quan trọng với mình (lần nào chẳng thế,hic) ...
    Lần đầu tiên mình thik 1 người mà lại ko cho ng` ấy biết ... Lần đầu tiên mình lấy người khác làm mục tiêu phấn đấu ...
    Cũng day dứt lắm,ko biết có nên nói cho người ấy biết ko,vì mình rất sợ ... mất người ta ... Luôn là thế ....
    Ước gì chúng ta có nhau mãi mãi ...
    Một lớp mới với biết bao nhiêu điều khó chịu ... Chưa vào đã nghe tụi nó kêu là cô Anh thì dạy nhanh,cô Toán,Văn thì dạy chậm ,lớp thì chia bè phái,bọn con gái rất vô ý thức và coi thường thầy cô giáo,60 đứa mà chỉ có 9 đứa con trai (thêm mình nữa là 10 :D) Đứa bạn đang muốn chuyển về lớp cũ ... Mình chẳng biết làm sao,nói thật là mình ko thik cái lớp cũ ấy lắm chỉ vì ... nó là lớp gần cuối,mình bị ngồi bàn cuối và cạnh 1 đứa ...hâm hấp ,còn đâu lũ con trai cũng vui ... và nếu học lớp cũ,thì tất nhiên giờ ra chơi nào cũng đc thấy người ấy ... Nhưng mình cũng quyết định rồi,ở lại để cố gắng,cố gắng cho tương lai,cố gắng để bằng người ta,trong môi trường như vậy sẽ tạo thêm áp lực để mà vươn lên ... Phải vậy thôi ...
    Cố lên,cố lên nào ....
    Nhắc lại lần nữa : Tui đi mượn nick của ng` khác để viết đấy nhá !
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Buồn ngủ và buồn ngủ .Mai là 1 tuần mới , mong sao cho sớm hết tuần để có tiền tiêu
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    bạn mèo chịu khó diễn tả tâm trạng quá cơ
    đúng là được xổng chuồng có khác
    tâm lý thay đổi cứ xoành xoạch

Chia sẻ trang này