1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Buồn ......
    Nản ........
    Chán .... và suy nghĩ quá nhiều.
    ôi con người tôi đúng là ko còn gì để nói, gặp chuyện gì cũng suy nghĩ quá sâu quá xa , chả bao giờ dám lạc quan vào chuyện đặc biệt thế này , ko biết có phải có ai đó nói với tôi rằng : tôi gian nan thì nhiều nhưng chuyện tình cảm ko mấy khó khăn , ấy vậy mà ...cuộc đời chỉ xoay quanh cái chữ "buồn"
    Thôi ko nói nữa vậy !
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được lên HN nhưng sao khi đi về lại thấy buồn vậy có phải do không gian ảm đạm chăng?
    có lẽ vậy
    chuyến đi này vẫn chỉ có một mình mình
    về mà đầu chống rỗng
    vừa rét vừa buồn
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đứa nào lên HN mà không thèm báo cho mình một tiếng để mình trả nợ xong cái vụ sinh tố ấy nhỉ!? Năm hết tết đến rồi, định bắt nợ chị cả đời hả em?
  4. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chưa hôm nào thấy lạnh như hôm nay,lạnh toàn diện từ trong ra ngoài.
    Lạnh quá đi mất, bao giờ cái xe sửa xong cho về nhà đắp chăn ngủ nào.
    Giá như......
    Ngồi 1 mình và nhớ đến một người, người đó luôn hỏi " bao giờ em lấy chồng nhớ mời anh nhé, anh luôn chúc em hạnh phúc".
    Những hy vọng nhỏ nhoi cứ loé lên rồi lại tắt ngấm trong bao năm qua.Và hôm nay em đành phải chấp nhận mãi mãi em chỉ có thể là một người em gái của anh mà thôi.
    có lẽ anh chưa phải là số mệnh của em
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chị ơi, cố lên nào! Hihi! Rồi sẽ qua thôi! Rồi sẽ đến thôi!
    Em cũng muốn giá như ... như chị, muốn dù chỉ một chút thôi, hy vọng để còn bước tiếp với những bước đường xuôi ngược của đời!
    Giá mỗi bước em đi, mỗi thành công em đến, có một chút, một chút ... của anh!
    Sao anh không biết nhỉ, có khi nào anh biết không nhỉ!? Chị nhỉ!
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Các cô gái tâm trạng quá ...
    mình cũng tâm trạng lắm nhưng chả hiểu phải biểu đạt thành văn ra sao?
    có lẽ , có lẽ văn mình ko đủ trình để thể hiện cái tâm hồn đó thành 1 bài viết hay 1 entry theo đúng nghĩa "có ích" của nó.
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ái em sợ rì!
    em lên đó có 1/2 ngày thôi lên cũng chẳng thể gọi cho chị đc, còn vụ sinh tố khỏi lo khi nào nghỉ tết về hp alo em cái có mặt liền. gì chứ đi free em luôn sẵn sàng
  8. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    ước chi cho mai ngủ dậy thấy nắng ấm.
    ước chi cho tết lạnh thế này.
    Hôm nay bảo với các chị là tết này ai k đi làm được thì cứ thuê em, 5 ca 1 ngày em cũng làm.Đi suốt 5 ngày tết em cũng đi.Ở nhà cũng thế thôi.
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lắng lòng lại một chút sau những sôi động của ngày và của đời!
    BỒN CHỒN, LO LẮNG, HOANG MANG!?

    [nick]
    [nick]
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 28/01/2008
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 28/01/2008
  10. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mình có còn là mình của một vài năm trước???
    Ông anh nói em giờ chẳng còn là em ngày trước nữa, em chẳng biết đùa, em ngốc hơn ngày xưa,.....
    Em thấy mình cũng khác trước rất nhiều, trầm tư hơn 1 chút, ít nói hơn một chút, kô còn là đứa thích thể hiện bản thân nữa rồi.
    Cái tính thích trêu chọc người khác đâu rồi, thích làm mọi người tức đâu mất rồi. Mà cũng hình như lâu lắm kô cãi nhau với ai đó qua net nữa.
    Trước ai nói 1 câu là sẽ cãi lại 2 câu ngay, giờ chỉ im lặng ngồi nghe kô buồn đáp trả.
    Trước thích lang thang khắp nơi kô kể thời tiết , giờ vẫn vậy nhưng lười kô đi nổi.
    Và nhiều nhiều điều nữa.................
    Khác quá mất rồi, chỉ có điều vẫn giống trước là ngốc mà thôi.

Chia sẻ trang này