1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emhonnhien

    emhonnhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    mất thời gian quá,chán quá đới
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Ta là Tôn Ngộ Không hok bao giờ biết teeeé !!!!
    :))))))
    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 28/02/2008
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3

    Được congchua_thino sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 28/02/2008
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, đã viết cái gì mới chưa nhỉ? Hình như chưa thực sự viết thì phải. May ra mới " sờ pam " được một phát cách đây chừng 1 tuần.
    Mới gần 1 tháng trôi qua kể từ Tết, zậy mà cảm giác như cả một quãng thời gian đằng đẵng zậy. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu cảm xúc! Nhiều lúc cũng muốn viết một cái gì đó để ghi dấu lại, để lưu giữ, hay có thể đơn thuần chỉ để trút ra cho nhẹ lòng. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có thời gian để viết.
    Tối nay có hẹn với anh bạn, nên vừa từ HN vìa đã phải tạt té vào nhà bác để tá túc tránh sự soi mói, nhòm ngó, cấm đoán của bố mẹ. Thực ra cũng tại mí hum rùi đi chơi toàn vìa quá giờ quy định, nên mất toi hai chứ " uy tín " dán trên mẹt. Ẹc ẹc! Tranh thủ thời gian " nhàn rỗi " ngồi trút ra mấy cái thứ cảm xúc mông lung, đau đầu này, cho nhẹ nợ.
    Sáng, trên đường đi HN thì nhận được tin nhắn của Cà Rốt. Em giật mình, 1 chút ngỡ ngàng, 1 chút băn khoăn. Đúng vào cái lúc em ít ngờ tới nhất thì Cà Rốt lại nhắn tin cho em. Tại sao vậy? Trong đầu em là một đống câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng em cũng phục cái sự bình tĩnh của chính mình vào lúc ấy. Nếu như tin nhắn của Cà Rốt đến vào một thời điểm khác, sớm hơn, có lẽ cảm xúc của em cũng khác đi rất nhiều rùi. Phải chăng là vì lòng quý trọng của em lúc này đối với Cà Rốt đã nguôi ngoai?!? Em ko hiểu lòng mình, hay đang cố nhìn nhận lại mọi thứ?!?
    Cà Rốt hỏi em vì sao mấy hum nay ko thấy em lên công ty làm nữa. Một người thông minh như anh có thể ko hiểu điều đó sao? Những dòng tin qua lại dường như có một nửa đã trở nên sáo rỗng. Em vẫn trả lời theo cái cách xã giao của Cà Rốt đối với em. Nếu Cà Rốt đã ko muốn sống thật với chính mình, và với em, thì làm sao có đủ lòng tin đối với em đây!
    Những ngày đầu tiên bước chân lên công ty làm việc, em ko nghĩ đó cũng là những ngày cuối cùng công ty còn hoạt động. Ai đó hỏi em rằng " vì sao em lại vào ĐP? " . Em vì ai nhỉ? Vì những người em yêu quý, vì sự chân thành và lòng nhiệt tình. Để rùi đến lúc nhìn lại chợt nhận ra những cố gắng của mình chỉ như muối bỏ bể. Nhân viên công ty_ người mất việc, người mất chỗ ở, người mất luôn cả niềm tin và hi vọng. Em nhìn thấy trước mắt mình một sự sụp đổ mà ko thểt cứu vãn được gì. Thất vọng! Mất phương hướng! Mất luôn cả lòng tin!
    Dường như em chỉ là người cuối cùng được biết mọi dự định, toan tính. Có lúc thấy giống như đang được xem một vở kịch mà bản thân em cũng suýt bị cuốn vào trong vở kịch ấy. Em buồn nỗi buồn của nhân vật, và quặn lòng như kẻ bị bỏ đói lâu ngày khi chứng kiến những cảm xúc hỗn mang kia.
    Cuộc sống mà! Em vẫn thở dài đánh thượt với câu cảm thán ấy của riêng mình. Còn biết bao điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng em đã đợi chờ từ chính miệng Cà Rốt nói ra cho em nghe tất cả.
    Em sẽ chờ, Cà Rốt ạ!

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372

    Đêm đêm ..buồn thật,
    ôi cái sự đời éo le.
    Trời ơi trời ! ai bảo sống trên đời đối đãi với mọi người phong kiến cổ hủ quá mà để giờ đây bị quả báo thế này đây.
    Ko biết là tôi đang sống trong cái thế kỷ thứ bao nhiêu nữa đây ?
    Hợp tuổi - Hợp tính hay rốt cuộc là hợp ý hợp mắt hợp tiền nhà người ta đây ?
    Hợp tuổi à ...có hợp ấy chứ, hợp tính à cái này chỉ có 2 ng` biết thì họ cần biết làm gì cơ chứ ?
    vậy chả hóa ra là cái thứ 3, tôi tôi ..ko dám nghĩ ko dám nghĩ họ lại cũng có cái tư duy ích kỉ vu lợi đến thế ?
    Có ai từng quen tôi biết tôi và bước vào 1 trong ti tỉ mối quan hệ với tôi mà nói tôi ko tốt đâu ? tôi không ra gì đâu? có ai chứ ?
    Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình bè bạn, với công việc, sống hiền sống lành, ko đua đòi, ko nghiện ngập, ko a dua a tòng, ko cờ bạc, ko rượu chè ...
    có học thức, có nghề nghiệp, có ý chí ...quan trọng là có tình người và thậm chí có tình iu với ng` mình iu vậy tôi còn thiếu gì ?
    Thiếu cái gì nữa đây ? thiếu gì nữa đây ?
    Ko dám ngạo mạn nhưng cũng phải biết ngẩng cao đầu , nhìn quanh xem có mấy ai sàn sàn như tôi mà hơn nổi tôi chứ ? ấy vậy mà ... trên đe dưới thách coi như 1 thứ bỏ đi
    Hận cái đời này quá cơ ....sao mà cay đắng thế ko biết đc?
    Xin lỗi em nếu như anh có chót hận gia đình em ...xin lỗi em ... nhưng anh ko biết làm gì hơn anh chỉ có vậy mà thôi , phải anh chỉ có cái đầu biết suy nghĩ, 2 tay trắng nhưng không bao giờ dùng vào việc bỏ đi, 2 chân luôn biết đi qua những gian nan đường đời chứ ko bao giờ biết dừng lại hoặc lùi về phía sau ... anh chỉ có vậy mà thôi
    Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi ! Tôi chỉ có vậy mà thôi !
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Mệt mỏi
    Bức bối
    Khó chịu
    Đau đầu
    Nghĩ lung tung
    Chả biết làm gì
    ........................
  7. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    vất hết tất cả những lo âu đi mà sống. Nghĩ nhiều rồi cũng chẳng thấy khá gì hơn.
    Lòng giờ bình thản như mặt nước yên
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Tưởng Chimse lạnh quá chết rồi ...lại sống lại hả?
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời giờ là vậy sao?
    con người chỉ sống vì mình, ngay anh em cũng bỏ, kể cả con cái cũng có thể vứt bỏ thế sao?????????
    sống mà chỉ biết đến mình thì sống làm qoé gì??????????
    sống mà chỉ tung ra những lời hứa xuông thôi sao? chỉ cho người ta hi vong trong vài giây rồi lại dập tắt sao???????
    Đã vậy đây ứ cần, rồi cũng có ngày có sự ích kỷ đó phải hối hận..........................................
    hận đời!
  10. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi lạnh quá chết rồi, giờ tái sinh, thông minh tỉnh táo hơn.

Chia sẻ trang này