1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhanh quá ..nhanh quá ...quay đi quẩn lại đã sắp bước sang tuổi 27 rồi...còn nhớ còn nhớ ngày nào 14 15 tuổi cắp sách đến trường mà chỉ ham chơi ham vui có để ý gì đến cuộc đời như lúc này đâu nhỉ?
    được ăn được học mà sao lại ko muốn học chỉ muốn chơi nhỉ? giờ hàng ngày cuốn mình vào công việc và nghĩ về tương lai còn đâu nữa những phút giây "không sầu - không muộn - không lo" nhỉ?
    đúng như lời 1 bài hát của 1 người bạn ghi trong Lưu bút của mình :
    " mỗi năm đến hè lòng man mát buồn, mỗi khi hè sang nhớ nhung trường xưa ..."
    Tuổi thơ ơi ! biết bao giờ trở lại ?
    Nhận tiếng cười rồi một thoáng không thôi
    Tuổi thơ ơi ! có bao giờ như thế ?
    Đã xa rồi lòng vẫn mãi không nguôi ....
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Mười năm về trước Em mười lăm
    Còn Anh mới hai mươi!
    Trẻ thật!
    Vì không thể ngờ, mong muốn vu vơ ngày nào giờ thành hiện thực.
    Em vẫn bàng hoàng với niềm Hạnh Phúc bất ngờ đong đầy hai tay!
    Ai đã đong đầy Hạnh Phúc lên đôi tay Em?
    Để em giơ tay ra đón nhận, và nâng niu, vun xới
    Một cái cây được chăm bón tốt, dù mảnh đất có cằn, nó cũng sẽ gắng sống tốt, đền đáp công lao người chăm nó, phải không?
  3. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Cưới chồng phải cưới liền tay
    Chớ để lâu ngày có kẻ gièm pha.
    Nếu có điều kiện thì cuối năm cưới đi em ạ. Toàn hăm nhăm với ba mươi cả rồi, dền dứ gì nữa.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Lăn tăn chút cho hứng thú nhẩy?
    dạo này nghe anh chị em box post bài cứ thật là lạ thế nào í nhỉ?
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sapm cái cho đỡ chán . Mod nhỉ ​
  6. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ tờ sờ mờ sáng, online spam tứ tung rồi chạy đi xem phim. rồi bị mẹ bắt đi ăn sáng để còn về dọn dẹp nhà cửa, chăn màn giường chiếu, quần áo....í ẹ...
    Kêu ca chút với mẹ là cái giường của con sạch mà kô cần dọn gì đâu.
    Mà đúng thế thật dạo này nó sạch sẽ đáng sợ, không để 1 núi sách báo truyện trong đó nữa, cái đèn bàn cũng được vất ra bên ngoài, chăn cũng cất đi hết rùi.
    Nhưng thôi k kêu ca phàn nàn nữa, cố làm cho ngoan để đầu óc kô nghĩ mông lung nữa.
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu thì do duyên số!
    Hạnh phúc là do mình tạo ra!
    Cố lên nào, chị iu!

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    He he sướng quá , hôm nay lock được 1 cái nick ha ha
    tâm phục khẩu phục nha
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối qua chờ bác 13 còn hơn cả đợi người yêu, ghét
    Dưng mà ọp nhai vui nhỉ?Mọi người nhỉ?
    Mỗi tội tửu lượng của mình dạo này kém quá
  10. keIangthang

    keIangthang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    327
    lêu lêu dạo này ít nói quá nghen.công việc đã lấy đi khoảng thời gian quý báu của tớ rồi...
    Thấy mọi người ai ai cũng nói về tình yêu với một tâm trạng hạnh phúc dạt dào.Còn tớ thì biết nói gì đây ? nói gì bây giờ ?
    Không biết có ai trong box hp giống như tớ lúc này ko ?
    Cả ngày ra sông ra biển ngắm tàu -đón nắng-cười nói với thiên hạ...Đó là những lúc vui sống cùng công việc.
    Không biết có ai giống tớ ko ?
    Tối đến nằm mơ về những giấc mơ lạ-Mơ về ngày xa xưa ấy -thấy những sự việc cũ ấy -gặt những cảm giác tiếc nuối mơ hồ...Đó là những lúc buồn với nỗi buồn riêng tư.
    Nhưng niềm vui thì trống rỗng vô duyên-cái sự buồn thì không hiện hữu để có thể xua tan đi.
    Tâm trạng tớ phức tạp và khó hiểu quá đi(Tớ chẳng biết sao lại thế nữa và nhiều khi muốn thay đổi bản thân thì thấy khó quá)... Nhưng thôi kệ tớ cứ sống cho cái cảm giác này vậy.Sống để thấy tớ lớn lên.Trầm đi...Và để mỗi ngày đều có những ý nghĩa nhất định của nó...Cho đến khi tớ cũng ko biết nữa...Chắc là đến khi có ai đó làm tớ đau...Và tớ sẽ tìm một cách nào đó để thay đổi bản thân mình...

Chia sẻ trang này