1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Những ngày tháng dảnh dỗi này mình mới cảm thấy TTVNOL thật quan trọng. Yêu và thiết tha với tất cả những gì liên quan đến mình .... lướt 1 vòng qua 14 box thuộc khu vực HP mà thấy tâm trạng bỗng buồn biết bao .... đã có từng thời gian khu vực HP là 1 khu vực nhộn nhịp , sôi động từ online đến offline ..
    Vây mà giờ đây ... nào là những box trường đến những box hội .. ko có gì ngoài những chuyện chẳng hơn ai ...
    Đúng là đời người ai cũng chỉ có 1 thời để gắn bó với cái gọi là TTVN là Khu vực HP .. nhưng khi ta cảm thấy mình đã ko còn cần đến cái gọi là TTVN này nữa thì ..những lớp người đi trước kia ơi .. các bạn các anh các chị đã làm đúng nhiệm vụ và trách nhiệm của mình hay chưa? cũng giống như 1 thời đại .. cái quan trọng nhất là sự chuyển giao thế hệ, chúng ta phải làm gì để khi chuyển giao sang 1 thế hệ mới khác mà phải chuyển luôn được những cái nhiệt huyết của năm tháng ngắn bó cho lớp sau ta .. đó mới là cái mà lớp đi trước phải làm ...
    Cùng giống như ch ông ta từng đã làm .... nhà Lê đã đến lúc suy tàn và ko còn hợp được thời đại thì cũng lên để 1 Lý Công Uẩn đầy lòng nhiệt huyết , đầy sức trẻ đấy có hơn chăng ..
    Tôi biết - rồi tôi cũng sẽ có 1 ngày rời bỏ cái thân thương TTVNOL này nhưng tôi mong rằng tôi sẽ được là cầu nối giữa 2 thế hệ để cùng đi chuyển đến cho các bạn trẻ long nhiệt huyết của mình. Phải ko các bạn? các bạn có đồng ý với tôi như vậy ko ?
    Chút tâm sự trong những ngày ... buồn vô định ... lòng đầy ưu tư ...
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ở trong thời gian bận rộn và cũng hơi tẻ nhạt này chỉ có vào diễn đàn để tìm niềm vui
    có những ngày mà cảm thấy bực bội vì những mớ bòng bong của cuôc sống khi gặp nhưng người bạn thì mọi thứ giường nhu tan biến hết.chỉ thấy buồn khi có những ngày mà diễn đàn bị die
    và ngày hôm nay tôi rất vui mừng để buốc vào kì bảo vệ thật căng go dang chờ đón
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    vao đây tìm để giải trí.cs nhiều xi_tret wa''
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mọi mệt mỏi đều có thể uông viên thuốc ttvn là khỏi à chị Hà
  5. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ko hết tất cả nhưng đỡ nhiều,vơi lại bạn bè o hp hết,lượn vô đây nghe bà con nói chuyện cho vui
  6. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dạo này mình stress nặng...
    Tất cả xung quanh mình, có cái gì mờ mờ, ảo ảo, vừa giả, vừa thật...Sự tin tưởng dường như bị đánh mất giữa con người...Người ta trông chờ ở phần thắng thuộc về kẻ mạnh, kẻ biết người, biết dùng đầu lưỡi làm thứ vũ khí tầm thường nhưng lại hiệu quả...
    Đảo điên hết cả....Đầu mình như nổ tung trước cái cách cư xử như đang doạ dẫm nhau, rồi cái cách người ta tung hô nhau để kiếm lợi cho mình kiểu như thế....
    Mình mệt mỏi...Mà đúng hơn là mình sợ...Rùng mình trước cuộc sống điêu ngoa và nhiều giả dối như thế này...!
    Dù sao thì cũng mặc kệ vậy, gắng được tới đâu thì gắng...Chẳng nên để cho đầu óc này quá tải...Cứ sống như bản thân mình thì chẳng khi nào cảm thấy áy náy hay run sợ trước những lời nói đưa chuyện dù được cho là vớ vẩn, nhưng vẫn mang ý thức một cách đáng sợ của người đời....
    Thây kệ...!
    Laisser tomber...!
    Được jemedis sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 31/08/2006
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tại sao 1 đứa lười học ngoại ngữ như mình lại phải đâm đầu vào 1 việc cần đến nó . Tiền bạc , thời gian dành cho những sở thích riêng thế là đi tong . Tiếng Anh ư , tiếng Hàn ư , hịc nghe đã ớn .

  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    hey
    đi học Tiếng Hàn hả
    tao đi mới
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chỉ được cái ... lăng xăng ...học gì ..nhảy đến đâu rồi em ??? he he
  10. thanhtrung82

    thanhtrung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mới nhổ cái răng khôn đau deck chịu được,tự nhiên phải nghỉ ở nhà mất mấy ngày. Trong người cảm thấy khó chịu.
    Nói thật đau thì cũng chịu được nhưng mà Đói thì làm sao mà chịu được. Cả tuân nay chỉ có ăn súp với bánh mì trong người lúc nào cũng thấy đói, nhìn thấy cái ji` cũng thèm thế mà k được ăn.
    Sống thế này k băng chết , nhưng lại k chết được lại cáng đau em
    Đã thế mấy hôm nay ông anh và bà chị dâu lại toàn nấu món ngon làm mình lại càng thèm.
    Hãy đợi đấy, thắng này mà hết đau thì cứ gọi là chết với ông.
    "NGƯỜI KHỐN KHỔ"

Chia sẻ trang này