1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Chán ngồi góc nhà đập rán
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    a men! có người sát sinh
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    oh my god!
    có người muốn sống với côn trùng
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Chao em,..."
    Chỉ một câu chào thôi mà vừa gần vừa xa quá đỗi, vừa thân quen vừa lạ lẫm là sao?!? Em không biết, ko hiểu hay đang trốn tránh cảm giác của chính mình nữa. Nước mắt em ứa dần ra theo dòng email nhạt nhòa. " Anh qua'' te phai ko em... " - câu nói ấy Người nói có suy nghĩ nhiều không, hay chỉ là trót lưỡi?!?
    Lẽ ra em đã bắt đầu quên được Người, hay ít ra là đã cố gắng được phần nào. Vậy mà những dòng email nào xa xôi quá giờ lại trở về nhắc nhớ lòng người.
    Lâu rồi em ko online. Phải! Lâu lâu em mới lướt qua những trang web quen cũ để kiểm tra một vài thứ. Không muốn viết nữa, không muốn khóc nữa, và cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Em mệt rồi! Mệt lắm rồi Người ạ! Con người em giờ đã khác, suy nghĩ khác, và có chăng cái cách em đang tâm sự đây cũng khác nữa.
    Người tặc lưỡi " khác là tốt " phải ko?!? Khác có nghĩa là em có thể quên Người. Cũng có nghĩa em sẽ sống vì mình, ít suy tư hơn chứ!!! Em muốn đánh đổi trái tim mình lấy một hòn đá thay thế vào vị trí ấy lắm. Người đâu đáng để em đau lòng nhiều vậy, đâu đáng để em nhớ đến khắc khoải như góp nhặt tất cả nỗi nhớ trên đời chỉ để nhớ Người ?!? Phải, tất cả những cảm giác ấy đều ko đáng để em dành cho Người, ko đáng để em dày vò chính mình lâu đến vậy.
    " A mong em tim duoc nguoi dan ong tot hon anh... ". Tìm kiếm ư? Em không muốn mình lao vào những cuộc tình chóng vánh chỉ để lấp đi chỗ trống 1 người để lại. Nhưng dường như em đã làm thế, hay là em đang cảm thấy điều đó. Một thứ gọi là tình yêu "lại" đến với em trong bao lâu rồi nhỉ?!? Có lẽ là 4 tháng, hoặc ít hơn thế. Bởi bản thân em còn chẳng biết mình yêu người ta khi nào. Điều gì tự đến ắt đến. Em không kiếm tìm, mà chẳng mong kiếm tình cái thứ tình cảm hư ảo ấy giữa biển người mênh mông này. Lòng tin lớn nhất trong em bị đánh cắp mất, những gì còn lại với em cũng nhạt nhòa như chính tình cảm Người dành cho em thì phải. Em đang làm tổn thương người "yêu em" bằng những câu nói vô tình và sự hờ hững đến khó hiểu. Em có yêu người ta không - chỉ một câu trả lời ấy thôi cho chính mình cũng khó khăn cho em. Thật tệ! Em cũng tệ chẳng khác gì Người đâu nhỉ!?!
    Thôi! Quên mọi thứ đi cho đầu óc và con tim được thanh thản. Em nhủ với lòng mình phải quên Người vì Người "ko đáng để nhớ"! Em hi vọng Người đừng liên quan gì đến cuộc sống của em nữa, được chứ!!! Đừng chạm vào vết thương cũ trong tim em nữa, Người nhé! Em muốn sống một cuộc sống với trái tim chưa bao giờ có chỗ cho Người!

  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    cuộc đời là vậy sao?
  6. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đứng đấy, và chờ đợi...
    Khi cả thế giới này câm lặng thì anh vẫn là người lên tiếng...để gọi em...
    Khi cả thế giới này run rẩy trong lạnh lẽo, thì anh vẫn là người sưởi ấm lòng em...
    Khi cả thế giới này cô đơn, thì anh vẫn đứng cạnh em...
    Khi em buồn, anh đùa bảo em là đứa con nít...
    Khi em cười, anh lại bảo em như một thiên thần...
    Khi em cần, anh lại giang tay đón lấy em...
    Khi em có tình yêu mới, anh vẫn sát bên em, và cầu cho em hạnh phúc...
    Anh vẫn chờ đợi, cứ chờ đợi như thế...vẫn thương em, cứ thương em như thế...
    Không đáng đâu, anh à. Em không xứng được nhận tình cảm to lớn ấy của anh. Em không xứng.
    Hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác. Em sẽ là người bên cạnh anh. Em sẽ làm những gì mà anh đã làm cho em.
    Đừng chờ đợi em...vì em lúc nào cũng bên anh...để lau những giọt lệ nóng bòng trên khuôn mặt anh...khi anh gặp chuyện buồn...khi anh gặp những bất trắc, những va vấp trong cuộc đời...
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    không biết ở nơi đó em có nhớ anh không?
    anh thì anh nhớ em lắm nhưng anh không thể nói cho em biết
  8. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu tại sao em luôn làm cho cả em và anh mệt mỏi. Hôm qua em đã khóc và trách bố tại sao lại luôn thiên vị với anh em cũng là con bố em luôn kính trọng bố mặc dù em chưa một lần được nhìn thấy bố. Anh biết ko bố đã cư6ời và nói rằng em ngốc lắm bố luôn công bằng với cả anh và em . Sắp đến SN anh rồi em muốn làm một điều gì đó cho anh lắm anh ạ! em luôn muốn nhìn thấy anh cười , mỗi phút mỗi giây đều nhớ và yêu anh à. Em đã làm điều gì khiến anh buồn anh hãy tha lỗi cho em anh nhé ! em luôn muốn nhìn thấy anh cười anh biết ko anh yêu. hẹn gặp anh chiều nay anh nhé.
  9. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật ! ko ai hiểu được mình kể cả người thân yêu nhất. Người ta chỉ để ý đến những chuyện khách quan bên ngoài nhưng chưa một lần nghĩ đến cái cảm giác của người mình thương yêu. Sao tự nhiên mình cảm thấy lạnh quá lạnh thực sự từ trong tâm can, người ta ko hiểu mình hay người ta cố tình sao lãng, điều đó thực sự chính bản thân mình cũng ko hiểu nỗi, sao mình thấy ai cũng đáng ghét đến thế chứ. Loại trừ những đứa học trò bụ bẫm cứ như những thiên thần mà thượng đế ban tặng để đem lại niềm vui cho mình như chínhlúc này.
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có những lúc chỉ cần nhìn vào ánh mắt em là cũng đã đủ để hiểu tìm cảm em dành cho anh đậm sâu đến bao nhiêu
    có những khi chỉ nghe tiếng nói của em đã khiến anh ấm lòng
    và giờ đây anh lại cảm nhận tình cảm ấy qua những dòng chữ mà em nhân cho anh

Chia sẻ trang này