1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng lại miên man sao í. Lâu lâu ko viết blog, giờ viết tiếp cảm giác như bắt đầu lại mọi thứ zậy. Ngồi nghe bản guitar và viết tiếp cho những tháng ngày trót bỏ quên.
    Đêm qua mất ngủ vì mải nghĩ nhìu quá. Quả thực càng ngày càng cảm thấy mình già đi thì phải . Già theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Những lúc bên H vẫn cố gắng tìm 1 câu chuyện cười đùa, bản thân muốn chọc cho H cười zui, nhưng chính mình ko cảm thấy zui được thực sự là sao chứ!?!?Lòng tự hỏi sao cuộc sống tưởng chừng chỉ cần sống đơn giản như chính mình thui là đủ, vậy mà vẫn khó sống quá đỗi.
    Tối qua đi chơi nghe H nói chuyện về chị T, về những gì chị đã nói về mình với H. Thấy lòng trĩu nặng, buồn sao ấy. Nhưng lại muốn tảng lờ đi mọi chuyện vì ko cần thiết phải thanh minh bất kỳ điều gì cho bản thân hết. Chỉ cần H hiểu mình như chính tình yêu của H là được! Cho đến hum nay vẫn thấy lòng mình giận chị là sao nhỉ? Mình ko cao thượng như một phần trong con người mình vẫn lầm tưởng. Ko dễ tha thứ, cũng chẳng dễ bỏ qua. Làm sao đây! Giá mà trút hết ra được một lần nói cho hả hê cũng sướng! Nhưng thui, lại giữ trong lòng chờ nó tiêu tan đi zậy.
    H thẳng thắn, nhưng đôi khi vô tâm nên có lẽ dần dần cũng thấy mình quen với việc gặm nhấm cảm giác riêng mình rùi. Con người hay khóc ngày nào giờ ko mít ướt nữa. Ko tựa bờ vai H tìm chỗ dựa bình yên, cũng chẳng tìm khoảng lặng nào đó chỉ để tâm sự cùng H tất thảy mọi điều. Với H, mình chưa bao giờ mở hết lòng được cả. Thi thoảng cũng thoáng thấy buồn và thất vọng vì điều đó, rùi lại vứt lại những cảm giác của chính mình lại đằng sau để sống tiếp cho những ngày dài ở phía trước.
    Buổi tối buồn, H chở đi dạo vòng vòng. Định qua gần Bưu điện thành phố tập tành đi vòng số 8 chơi. Chẳng ngờ nó xoá mất cái chỗ đó từ bao giờ roài. Hix. Lại lòng vòng rùi chui tít xuống quán TB ngồi uống nước nghe nhạc. H bẻ cho một nhánh hoa sữa nho nhỏ ở cái cây trước cửa quán. Vừa cầm nhánh hoa đó đưa qua đưa lại trước mũi ngửi, lại được ngồi tựa hẳn vào người H mà thưởng thức nhạc. Hì, tự dưng thấy lòng thanh thản lạ! Cũng là mùa hoa sữa thui, nhưng mỗi năm mỗi khác. Tháng ngày trôi đi, và con người cũng đổi thay. Chẳng thể nói được mùa nào là mùa hạnh phúc, chi biết rằng hơn bao giờ hết, mình muốn trân trọng những giây phút tuyệt vời đang có. Và thầm cảm ơn H về điều đó!
    Vậy là hoa sữa lại nở như nhắc nhớ một mùa thu rồi sẽ thành kỉ niệm. Lòng man mác nhơ nhớ 1 thoáng cái gì xưa cũ. Thảng hoặc cũng có lúc mơ màng nghĩ về một HN thơm hương hoa ấy trên những nẻo đường quen.
    Hiện tại lấp bằng tiếng nhạc du dương, và một con người mà mình nhận ra đó là yêu thương. Ko cần và ko nên mơ màng về một điều gì xa xăm nữa. Phải sống cho thực tại của riêng mình thôi.!!!

  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nản ....
    đó là tâm trạng của tôi lúc này đây. Tôi ko còn đủ lý trí để mà theo đuổi tiếp cái công việc này nữa rồi ...thất vọng, chán trường, nản quá ....
    Đời nguời sống tốt, chân thành và nhiệt huyết thật qúa khó để mọi người nhìn ra sao?
  3. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đc như thế na?y,tự mi?nh thấy tự ha?o la? đc ru?i ma? anh,rô?i dâ?n dâ?n mọi ng sef hiê?u.Hok có sự cố gắng ( hợp lí) na?o ma? hok đc công nhận.Cố gắng nưfa đi anh !
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Cám ơn em Thị Nở nha!
    Anh sẽ cố , sẽ luôn cố mà ... chỉ khi nào anh nhắm mắt thì mới thôi hết cố
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    cố đến cháu thứ 12 đê? tha?nh đội bóng nhá
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    con bé này ...cái gì mà đứa thứ 12 với 13 ..
    linh tinh lộ hết hàng
    he he
  7. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Con người mà,ai chẳng có lúc...không mất đã không biết mình đã từng có,không buồn đâu biết mình đã từng được vui!Cố gắng nha anh trai.Con đường phía trước vẫn rất dài chắc chẳng ai muốn dừng lại giữa đường thế này đâu phải ko anh?
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sai ...vẫn là sai lầm .
    Nhìn lại 1 năm qua tôi vẫn chưa làm được gì cả? mà thậm chí kéo theo cả 1 người phải khổ vì tôi ...
    cuộc đời ơi ! sao lại nhiều gian nan vất vả thế nhỉ? tôi còn phải làm gì nữa thì mới hết những khó nhọc này đây ? tôi đã làm miệt mài , đã làm rất nhiều , thậm chí quên mất bản thân mình đang cần gì ..để mong có được thành quả ấy mà sao tôi chưa thấy được gì đổi lại tôi lại mất mát quá nhiều thế này ...
    Không ai hiểu tôi ....
    Không ai thông cảm cho tôi ...
    Không ai nghĩ ở vào thế của tôi ...
    Không ai cho tôi đc 1 chút ít thôi niềm vui ...
    Phải làm sao đây? phải làm sao đây ????
    con đường nhiều khúc rẽ quá, chông gai quá ...
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    oi tinh yeu ...........?
  10. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    lâu lâu ko vào box thấy mọi người kêu nhiều quá
    hic..hic rủ nhau đi xả hơi đi cho đỡ chán các bạn!

Chia sẻ trang này