1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nản hết cả người....gần một tuần rồi làm ăn chẳng ra sao cả....chán đến thế là cùng
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    CHÚC MỪNG SN CÁI NICK
    06 năm là 2190 ngày ....có dài có ngắn
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hơn hai năm trôi qua rồi, sắp sang đến năm thứ ba rồi.
    Nhanh quá ..nhật thật đấy các bạn ạ. Nhìn lại đôi lúc mình thấy mình gia đi rất nhiều nhưng mỗi khi gặp bạn gặp bè thì mọi người vẫn nói mình nhẽ ra tên là Nguyễn Y Vân thì phải?
    Chà chà mình có phải vẫn còn quá lạc quan mà không xem lại cái tuổi đời 27t của mình không nhỉ? cũng muốn ngẫm sâu xa lắm chứ nhưng có ngẫm có nghĩ nó cũng có được đến đâu đâu ấy lại .. Giờ mọi thứ đổi khác quá , nhưng sao mình thấy nó không có chút sinh khí náo nhiệt nào vậy nhỉ? cuộc sống nó trôi ...trôi quá... chả cần biết mình đang làm gì ? ra sao thì phải? Bạc thật ! vậy mà mình có lúc nào không nguôi cái "thời gian " đâu chứ ...
    Gần 3 năm rồi , nhìn lại điểm lại không hiểu sao có 1 thần lực nào đó nó hấp mình "buộc" phải gắn phải bó với cái chốn lúc thịnh lúc suy này nhỉ? phải chăng nó như muốn mình là 1 chứng nhân của lịch sử ... thịnh mình cũng có, suy thì lại ta với ta , mình với mình
    Muốn bỏ ...nhưng có bỏ đc đâu? mà bỏ rồi đi đâu như thế nào ? có lẽ cái tuổi đời đến sát xịt ba xịch nó lụi tàn cái khát khao làm mới thì phải? muốn mình mới lắm , muốn mình đổi thay lắm ...nhưng sao mà khó quá , quay đi quẩn lại lại quay về cái quen thuộc ...cho nó dễ, ngại phải tìm tòi cái mới, ngại hay là sợ không dám ! ko biết nữa ...
    Dài cũng chỉ hơn tháng rồi lại quay lại nơi đây .. nhìn nó thấy thân thuộc, nhìn nó thấy xiết bao kỷ niệm ....đọc nó thấy cười mà rơi nước nước mắt
    Ôi cái thủa ấy biết ngày nào có thể lập lại nhỉ? chắc là không đâu ...chắc là thế
    .......................
  4. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Nhìn bạn bè năng động và thành công,lại tiếc thời gian đã qua,lại tự trách mình quá ham vui,lại trách mình quá..tự tin vào " số mình sẽ hok khổ đâu "
    Mình mà chịu khó,mình cũng sẽ đc như thế,biết đâu lại hơn
    Bọn nó cứ Thái Lan mí Indo với Philipin ầm ầm cả
    Nhưng thoai,lúc sướng,ai sướng cho.Chấp nhận vậy !
    Mày đi công tác ở bển,nhớ mua quà cho tao
  5. mouse10384

    mouse10384 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    congchua_thino ạ, cũng không hẳn vậy đâu? mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. ấy là đằng ấy còn có cơ hội được chơi hết mình. Như mouse đây, cuộc sống lúc nào cũng trầm lặng, nhìu lúc học ở lớp nào cũng thấy sao cái lớp ấy chán thế, ra trường rùi chẳng nhớ ji nhau...có thể do cảm nhận của mỗi người. giờ ra trường, chưa tìm được công việc ưng ý, trong cuộc sống thấy người ta bằng tuổi mình, có khi lấy chồng, có con, công việc rất OK, 25 rùi....dù sao, khỏi lo đi, sông có khúc, người có lúc. biết đâu...lúc nào đấy, thành billionaire như Bill Gate thì sao...
  6. shizuka83

    shizuka83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sao bây giờ mình khô khan và trầm lặng thế.Đâu rồi cái thủa mơ mộng làm thơ.Phải chăng sau 3 năm đi làm mình đã thay đổi nhiều đến thế.
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    mình là mình thích cái nè nè ...
    Hôm nào anh em làm tí thơ đê..
    Nhắc đến Thơ ...cả 1 Vườn thơ của mình cũng khá nhiều ấy nhỉ?
    đúng là hết mộng và cũng hết mơ rùi
  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ts,đời lắm thằng điên
    mẹ,mà mày *** phải điên mà mày ngu,ngu như con Vịt í
    thường ngày *** hiểu mày ăn cơm hay ăn *** nữa
    Bố là bố thương cháu mày thôi,ko thì *** phải loằng ngoằng với mày
    bố hận là *** đấm đc mày 1 cái cho bõ tức
    chẳng qua tao là cgai''
    mà mày cứ thử xem.lúc í mày tát được tao xem,mày còn yên đc á??
    bố mẹ t ở nhà,có lí do mới tát tao,mà tao hư,tao mất dậy mới tát tao
    mà đằng này,****** cứu cháu mày mà mày lại vô học đeo'' đỡ đc,phí cơm
    *** biết đâu là phải,đâu là trái nữa
    mà nói qua nói lại,lúc í mày cũng *** phải thương cháu mà mất bình tĩnh
    thương cháu thì mày *** để con bé như thế rồi đi bắt đền
    ts nhà mày,cả đời mày chỉ ăn *** thôi con ạ
    nghĩ mà ức chế
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mịa cái số mình nó lận đận trăm đường
    không biết đến bao giờ mới sướng nhẩy?
  10. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Tìm kiếm hạnh phúc đã khó ...
    Giữ hạnh phúc còn khó hơn ...

Chia sẻ trang này