1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Sẽ ko còn tin nhắn , cảm ơn em !
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Lúc này thì TY đối với tôi đã là màu đen tăm tối rồi...
    Một năm yêu nhau, một năm ở bên nhau nhưng thời gian chúng tôi vui buồn cùng nhau thì có thể nói rằng hơn rất nhiều đôi yêu nhau khác. Chỉ duy nhất có về nhà ngủ vào buổi tối là em xa tôi mà thôi ...còn hầu như cả ngày chúng tôi bên nhau, làm việc cùng nhau, có những lúc tranh luận cãi nhau vì công việc, vì cuộc sống , vì gia đình em, vì gia đình tôi ..rồi cũng có lúc yêu thương nhau quấn quýt bên nhau..chỉ cần đi đâu đó vài ngày là chúng tôi nhớ nhau da diết, bao buồn phiền, bao lo toan, bao bề bộn của công việc, của cuộc sống chúng tôi san sẻ hết cho nhau... vậy mà giờ đây phải xa nhau thật sao? lúc này đây tôi hối tiếc lắm, tôi ân hận lắm những lần giận em làm em buồn, những sự việc mà tôi vì quá ..sĩ diện và sai lầm khiến em phải thiệt thòi thay tôi, khiến em phải ấm ức thay tôi... những lúc như vậy tôi bất lực tôi ko làm gì đc rồi tự dưng làm em buồn thêm... giờ đây tôi hối hận lắm, tôi muốn sửa những sai lầm đó , tôi muốn tiếp tục để được bù đắp cho em những cái đó ...
    Nhưng tôi phải làm gì để em tiếp tục nhẫn nại vì tôi, vì tình yêu trái ngang này, tôi phải làm gì để em có thêm niềm tin vào tôi để cùng tôi vượt qua rào cản gia đình em, để cùng tôi xây tiếp lâu đài còn dang dở kia chứ ...
    Em đi thế này tôi như người mất đi 1 điểm tựa tinh thần, bởi tôi đã quen với mọi thứ có bàn tay, có tiếng nói của em suốt hơn năm qua mất rồi, tôi đã quen khi có em bên mình...làm sao tôi có thể chịu nổi đây. Tôi phải làm gì , khi mà giờ đây đi bên em mà cả 2 đều kìm nén trái tim để ngượng cười cơ chứ ?
    Tôi phải làm gì khi giờ đây em yêu cầu tình yêu chúng ta hãy dừng lại ở đây cơ chứ ? làm sao tôi có thể dừng đc khi mà tôi ko cam lòng với những gì mình đã có để rồi thành con số 0 ?
    Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi khi 1 ngày nào đó ....
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    đến lúc này đây sao không thấy được cảm giác gì nưa ngoài cái rét tê người
  4. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật khó diễn tả,thật bối rối.Tất cả cứ rối hết trơn!Ở lại hay đi?Đón nhận 1 tương lai mới rộng mở và sáng ngời hay ở lại cùng mọi người,lại mệt mỏi,lại căng thắng nhưng vui vẻ?Đi đến nơi có những người đang cần mình hay ở lại với nhưng người yêu mình hay...không gì cả?
  5. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Lạnh thật , trời lạnh , tim lạnh , đầu lạnh .
  6. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Cuộc sống thật đơn giản thật , 1 cái ấm nc, 1 bát ,1 đũa , 1 gói mỳ tôm , thế là qua ngày ^^
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Nhớ ....
  8. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Buồn quá
    ........
    Xuân đến, xuân đi, hoa mận nở
    Gái xuân giũ lụa trên sông Vân
    ...........

  9. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Buồn ư?
    giờ cảh biết buồn là gì nữa rồi ..ha ha
    đời ko vui thì chết luôn đi buồn làm gì
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    bình yên,thanh thản

Chia sẻ trang này