1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Vui, hồi hộp......nhưng mệt....hi vọng thành công :D
  2. mydungachau

    mydungachau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Tôi không được sinh ra từ mảnh đất ấy sao 2 tiếng Hải Phòng trong tôi lại thấm đẫm
    và thân thương đến thế. Tôi yêu anh và tình yêu ấy đã thấm đẫm cả sang yêu quê hương
    anh ấy. Tôi bắt đầu sưu tầm nhưng bài hát Hải Phòng- và tôi đều hân hoan và dào
    dạt cảm xúc mỗi khi ca vang khúc ca khải hoàn: Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ,
    ơi hải phòng thành phố quê hương...Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẫng đầu ...."
    Tôi bắt đầu lân la tìm hiẻu những cầu Đất, cầu Rào, bến Bính.....
    [​IMG]
    Tôi yêu quê hương anh, yêu những con người Đất Cảng - thật thà chất phát
    và tình yêu của tôi dành cho Hài Phòng và bóng đá HP thật thà và chất phát
    như vậy đó. Từ ngày tôi tham gia hội HPFC, tôi càng thấm đẩm hơn tình yêu đó,
    nó cứ thôi thúc tôi. Có người đã từng nói vui với tôi là tôi đã được thay máu.
    Vâng, đúng vậy, điều đó làm tôi càng tự hào hơn vì tôi đã là một người con đất Cảng,
    Tôi luôn ngẫng cao đầu khi thét gào 2 tiếng Hải Phòng giữa dòng người áo đỏ trên sân
    khi cổ vũ cho đội bóng con cưng. Và tôi muốn mình được mãi mãi gào thét mãi mãi
    được hô vang Hải Phòng! Hải Phòng! Tình yêu trong trái tim tôi !
    Được mydungachau sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 27/05/2009
    Được mydungachau sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 27/05/2009
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Háo hức chờ đợi ngày về của những người con xa quê, thèm 1 chén rượu ấm tình của những người bạn, người anh, người em năm xưa!...
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    1 phút ....sai lầm mình đã de le te những bài viết ...xúc văn cảm của hồi mí mí năm trước rùi ...ôi

    ôi
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Anh chết!
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Hải phòng ngày trở về
    vui!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đi ăn trưa 1 mình ....

Chia sẻ trang này