1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    o đâu cũng vậy thôi.cố gắng lên bạn
  2. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mình biết....Cảm ơn nhiều vì đã chia sẻ...! :D
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    o bên đó bạn đi học hay làm gì mà nghe nói chuyện buồn wa vậy.mình cùng chung cảnh ngộ nên dễ nói chuyện.có gì nói mình nghe cùng chia sẻ
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    tuổi thơ à.....những năm tháng của mất mát......nước mắt.....hẫng hụt......
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em loanh quoanh giữa những nhớ thương
    Cố quên anh em biết mình đang nhớ
    Em nhớ anh...(PT)
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    mừng mừng vui vui sắp đến ngày làm bảo vệ rồi sắp được nghỉ rồi sắp được về thăm bạn gái những no no vì không biết là mình có qua kì thi này không chánnnnnnnnnnnnnnnnnn!
  7. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó như là sụp đổ tan tành dưới chân ....Cảm giác này thật khó chịu, à, không phải là khó chịu, là đớn đau, là thất vọng, là nhụt chí....Lẫn lộn những cảm xúc không biên giới...!
    Tự nhiên bế tắc, muốn nói, muốn hỏi, nhưng không làm như thế....Chạnh lòng, suy tưởng và chán chường....
    Cảm giác đổ vỡ như làm mình tan ra....Mọi thứ xung quanh ngưng lại vào phút giây như thế này....Những ngón tay chạy trên bàn phím bỗng chậm chạp khó hiểu, rồi nhoà đôi mắt trước màn hình.....Sao tất cả lại trở nên tồi tệ khi người ta muốn biết được sự thật ???
    Đôi lúc mới nhận ra rằng, dại khờ quá khi chính mình lại làm khổ mình....Còn nhiều điều khác đáng để ta lưu tâm hơn trong cuộc sống này...Vậy thôi, vứt bỏ đi những lãng đãng như thế....Vứt bỏ đi...!
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    buồn vui lẫn lộn .ôi đời là trái đắng,nhậu thôi ba` con
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Được ở nhà 1 mình hẳn 3 ngày không cơm nước gì cả . Trưa chiều ăn cơm gần chỗ làm cho nhanh ,, về chỉ việc mua cơm cho em Ly hihihi. Tội nghiệp nó mọi người đi hết buồn so .
    1 mình chén hết 1 quả dưa hấu to , bao nhiêu thứ đánh chén hết chứ để đến hôm mọi người về hỏng mất thôi .
    Buồn thật
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    chưa có bao gi đẹp như hôm nay
    sau một buổi đi chơi quanh hà nội mọi thứ giường như tan biến hết để đón chào một ngày mai tươi sáng

Chia sẻ trang này