1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần chia tay....!
    Những cuộc chia tay ...
    Rồi em sẽ có một tương lai thật đẹp, tin rằng em sẽ làm được điều gì đó cho cuộc sống của em và những người thân yêu quanh em....
    Hẹn ngày được gặp lại em trên mảnh đất thân yêu này...!
    Chắc là sẽ rất nhớ em, rất nhớ...!
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ta gặp lại nhau nơi đây,Hà thấy bạnđã thay đổi thật sự.phải chăng cs nơi này đă làm cho tất cả chúng ta thay đổi.........
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có lên hay chăng phải lập một topic dành cho các đông bào ở xa tổ quốc
  4. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    lần trước có rồi nhueng có ai thèm vao đâu.chán
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là đồng bào xa tổ quốc chưa biết để mà vào nhưng phải có một vài hoạt động gì xôi nổi để duy trì topic đó
  6. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp, nhưng một chút khó khăn trong công việc trong ngày cuối tuần làm đầu mình cứ ong ong....
    Muốn gặp một vài người bạn....
    Muốn được đi lang thang để giải toả stress.....
    Phone mãi cho cô bạn mà không gặp được, bực quá...!
    ...........
    Lại nghĩ tới anh bạn thân....!
    Sau bức mail đáng giận ấy....Ta vẫn gặp nhau....Không nhắc lại những gì đã viết cho nhau....Luôn là những nụ cười chào hỏi để nói rằng, ta đã trưởng thành rồi, giận hờn làm gì cho mệt mỏi, rồi cái véo tai nhẹ ông anh giành cho mình, có thể là lời trách khi hiểu lầm nhau qua mail như thế ...
    Biết được ông anh đang có vài vấn đề ,tự nhiên thấy thương và muốn hỏi ông anh nhưng công việc bận quá nên vẫn chưa thể liên lạc gì được....Để sau vậy...Chắc là ông anh không muốn chia sẻ nên cũng chẳng nói gì với mình....!
    .........
    Nghe con bạn trên HN nói hôm nay HN lạnh lắm. Cổ họng nó đang biểu tình vì thời tiết như thế.....Nhưng mà thích...Thích đường phố được hong khô nhờ gió đông bắc, thích lang thang trên những con đường không bụi bặm....Hải Phòng chưa thấy lạnh, chắc là gió đông bắc chưa kịp về với phố biển....Nhưng đẹp ....Người ta vẫn thấy đủ nắng, đủ gió, đủ ấm áp, đủ để chan hoà một không gian....
    .......Ngày cuối tuần thật đẹp...!
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Thơ thẩn vòng xe chạy dài trên các con phố Hải Phòng ... trời hôm nay thật đẹp , thật thu ... sau cơn mưa cái nắng gắt gao đã như chìm vào giấc ngủ ...
    Miên man mãi bỗng ..thót tim vì cái ổ gà và những còn đường đang còn sửa chữa , đầy những gồ ghề ....
    Chợt như liên tưởng tới cuộc sống quanh ta.... không phải con đường cũng đẹp như Quang Trung , như TRần Hưng Đạo ... rồi sẽ có lúc chúng ta đi hệt đoạn đẹp .. phải , ko có con đường nào bằng phẳng đến vô tận cả ...
    sẽ có lúc ta phải đi trên những gồ ghề .. và cùng thật hay, đi trên những còn phố đẹp phẳng ta cso thể ung dung đi với mọi nhịp tộ ta muôn .. nhanh, chậm hay tà tà .. nhưng với nhưng quãng đường gồ ghề ko bằng phẳng ... chắc chắn khó ai có thể bắt nhịp được tốc đô như thưởng ta hay muốn ...
    Thế đó .. cuộc sống cũng ko bằng phẳng và luôn như con sóng ..lúc bình yên như đại dương hiền hoà ..lúc gợn sóng vỗ ầm ầm như thác lũ cuộn trôi ...
    Nhưng cái lẽ cuối cùng ta muốn phỉa chăng vẫn là .. sự vượt sóng vượt gió bằng bản thân và trí tuệ của chính ta ?
  8. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    sao dao nay minh uông nhieu the nhi? di club uong hoai ma chang say.co e chan wa nen ko say noi nua
  9. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên login vào ttvn lại sai pass....Mãi sau mới nhớ ra....Chán thật...
    Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mình còn ở lại công ty này, làm việc với chiếc máy tính này và với những đồng nghiệp ở nơi này...Có thể, ngày mai, mình sẽ xa....
    Công việc có những lúc như thế...
    Sếp có những khi trái gió trở trời lại như thế...
    Ai biết được sang tới tuần sau sếp lại allô đi làm ???
    Cả một sáng làm việc chẳng hiệu quả...Đồng nghiệp có vẻ không vui...Và mình ...
    Nước mắt chỉ trực trào ra....Không biết làm gì ngoài việc send tới cô bạn thân một tin nhắn để nhẹ lòng hơn....Cảm giác nghẹn ngào , ứ đọng ở cổ họng, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi cái công ty này...
    Giá như ông sếp cứ ký roẹt một cái cho mấy anh em đi luôn, đừng chần chừ vài nét bút, thì lòng có khi lại thanh thản...Kéo dài thời gian làm gì không biết...
    Một ngày chắc là sẽ nặng nề với những người cùng phòng làm việc này....Chẳng ai vui, không nghe thấy tiếng cười hàng ngày...
    Mình thấy thật buồn...
    Có lẽ...
    Sẽ thật nhớ họ...
    Nhớ cả cái trang web online này vào hàng ngày nữa..
    Và những nick online , dù chỉ là vài câu chuyện phiếm...
    Chắc là sẽ tạm xa...
    Tạm xa...!!!
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Out of work là một cảm giác vô cùng khó khăn. Xin thành thật chia sẻ cùng bạn. Hi vọng bạn sẽ chóng vượt qua để vươn lên một công việc mới. Àh tiện thể cho hỏi bạn làm nghề gi??

Chia sẻ trang này