1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN TẢ TÂM TRẠNG : tuổi thơ là dòng ký ức, tình yêu là màu sự sống, hạnh phúc là mong manh huyền ảo

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi thankiemvdk, 15/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Nhiều lúc bần thần tự nhủ và tự hỏi chính mình, mặc dù biết rằng điều mình hỏi sẽ ko bao giờ có câu trả lời phù hợp và thích đáng ... buân quơ ngẫm ngợi nhiều thứ thấy hay hay .... chắc hẳn với công nghệ hiện đại ngày này việc lưu lại những hình ảnh, âm thanh giọng nói , những niềm vui .. là điều vô cùng dễ dàng nhưng ...có mấy ai ? phải có mấy ai lưu lại bên mình những nỗi buồn những kỉ niệm những câu thơ những câu nói vu vơ của ngày nào ....vậy mà có đấy , nếu như ..nếu như mạng TTVNOL này mà tồn tại thời này qua thời khác thì chắc chắn ..sẽ có 1 ngày nào đó mình bất chợt chở lại và vô tình thấy được những dòng viết vu vơ của đêm nay cũng như bao đêm khác trong suốt 4 năm qua mình đã viết lên đấy thì thật là hay ..
    phải, thật hay..có 1 người đã từng nói với tôi .. họ thật hạnh phúc khi được là 1 phần của TTVNOL này .. những cái bài viết của họ từ cách đây hơn 5 năm vẫn còn đó với thời gian ... họ nói rằng " thật ko ngờ ngày đó mình lại có những dòng suy tư như vậy" ..
    thật vui phải ko nào? kỉ niệm đó ... nhỡ như mai này ... bạn có 1 lần dù chỉ 1 lần trên đường đời tất bật bạn bỗng nhớ đến cái gọi là "mạng TTVNOL" này thì chắc hẳn bạn sẽ còn ngạc nhiên nhiều khi mà ..những chứng tích phiêu bạt Internet của 1 thời trẻ trung sôi động còn đâu đó vẫn quanh đấy ...
    Nếu như .. mãi vẫn là nếu như ....
    sóng vẫn nhô mặc trời ko giông bão
    biển vẫn rì rào mặc thiếu vắng thuyền ra khơi
    mây vẫn bay mặc có nắng có mưa
    đời vẫn đầy thêm quá khứ mặc cho ai đó ko còn muốn nhìn lại ..
    thế đấy .. là thế đấy
  2. jemedis

    jemedis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mùa này, phố ngập tràn hương hoa sữa...Chẳng biết có phải vì mình lãng đãng quá hay không mà mỗi khi cảm nhận được hoa sữa, mình lại thấy lòng nhẹ nhàng đến thế....
    Ngày ngày, chẳng muốn trở về nhà quá sớm sau đúng giờ tan sở....Vẫn nán lại, vẫn muốn đọc, rồi muốn viết một điều gì đó, dù chỉ là cho riêng mình, cho những điều có thể là không phải mình nghĩ, có thể chỉ là huyễn hoặc...Nhưng dòng sống gấp gáp cho ta được thả mình...
    Mùa thu, con người bỗng trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng hơn...Mọi thứ xung quanh cũng trở nên yêu kiều...Và lòng dù khi không thanh thản thì chỉ cần chút gió cuối ngày cũng khiến dịu nhẹ một nỗi buồn đang nặng trĩu....
    Cứ bước đi, cứ lang thang trên đường sống nhiều tai ương....Và vết thương,dù là nhẹ, thì cũng đủ hằn lại một vết sẹo sống động....Nhưng có thể vượt qua được, bởi vì tất cả, dù có tàn nhẫn đến như thế nào, cũng qua, cũng trôi...
    Mình đang lang thang một mình trong những ngày cuối chiều như thế này....Có khi cần một bước chân đồng hành....Có khi cần một bàn tay đồng hành...Có khi cần một ánh mắt dõi theo...Nhưng ngó quanh, trống vắng đến lạ kỳ...Và cười với mình để tự an khi bước tiếp....
    Ngày hôm nay, có lẽ là một ngày đầu thu, mình đang dở hơi thì phải, viết linh tinh....Nhưng không delete những gì đã viết, cứ để đó...Vì là một phút sống dù là thật hay không thật với bản thân thì ghi nhận lại cho riêng mình, cũng là điều không quá ngớ ngẩn...Biết đâu có khi cần viết, tâm hồn lại đóng cửa, những ngón tay lại đông cứng, và tư duy cằn cỗi....
    Chỉ mong được giữ lại một vài trang viết không trọn vẹn cho mình....!!!
  3. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xáo trộn mọi thứ rồi .. biết làm sao đây ?
    biết suy nghĩ sao đây ...
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hôm nào hết giờ cũng cuống cuồng về , hắn gọi lại bảo để đưa về nhưng mình bảo nắng lắm em ko đi đâu hihi nói xong chạy nhanh ra cửa và đợi xe bus về hihi có lẽ suốt ngày trong điều hoà khiến mình khi ra ngoài khỏi nửa ngày mà gần như ốm chết thật hcihichic.
    Tối qua cầm bao nhiêu đĩa về nhà nghe và cop đi ngủ muộn vậy mà cũng ko ngủ được
    Trưa mấy chị em đi ăn , tháng này cả center của công ty có tận 11 người sn hình như mình nhớ đúng hôm nay đi mua quà mà thấy vui mình thích ....mai sẽ làm luôn một thể cho 3 người 19,20,21............
    Nhiều lúc đi trên những con đường ấy , bây giờ lại đến mùa hoa sữa nữa hai bên con đường gần nhà trải dài hoa sữa những hôm buổi trưa vẫn oi nồng mùi hoa sữa , có lẽ bây giờ bình yên nhất cảm thấy bằng lòng với mọi thứ chợt nhớ câu nói tình yêu chỉ là chuyện viển vông bởi vì đang chat với anh bạn mà thấy hắn tiêu cực quá hihi uh nhưng cũng đúng mình bây giờ vô cảm thật ..................mà còn một điều duy nhất chỉ có một điều học tiếp mà ngại quá nhưng vẫn phải học ngại muốn chết luôn
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có những lúc đêm nằm thao thức mà tự hỏi .. phải chăng mình đang chạy theo cái ảo ảnh hư vô .. phù phiến hay ko? Cuộc sống luôn tất bật và thực tế biết bao ? vậy mà mình đang hành động theo 1 cảm tính .. phải chăng là thiếu lý trí , thiếu tự tin ..sau cú ngã sai lầm của sự chọn lựa tương lai ... ko phải vậy ..mình nhất quyết phủ định điều này ... phải có tháng ngày tẻ nhạt phải thì mới cho mình sự bền bỉ và kiễn nhẫn ..
    Có người nói rằng năm nay là năm tuổi của mình lên có nhiều chuyện khúc mắc lắm .... bi quan, mê tín ... tuổi tiếc cái gì ..
    mình chả tin .. nhưng trong lòng cũng đang thầm nhận thì phải .. sao mà mẫu thuẫn thế ko biết được .....
    Thôi thì cứ để năm nay trôi theo dòng ..tự nhiên vậy ... đời còn trẻ chán , nghĩ nhiều rồi cũng có lúc nó loé lên tia hi vọng ... mặc vậy ....
  6. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Một chút buồn,một chút hờn ghen em không biết đặt vào đâu....Trả về cho anh ư?Không!Chẳng có lý do gì để làm như vậy,thôi để trong lòng mà gặm nhấm,rồi tự dằn vặt với cái ích kỉ của mình.Thật buồn cười!em ko hiểu nổi chính mình,em có gì đáng phải ghen đâu khi em chính là kẻ đã quay lưng với tình yêu của anh.Hơn 3 năm không phải là thời gian ngắn,quen sống trong tình yêu và sự chiều chuộng đến nhẫn nhịn của anh làm cái tôi kiêu ngạo trong em cứ lớn dần.Em không yêu anh! anh biết,mọi người cũng biết,nhưng anh vẫn chấp nhận đi bên cuộc sống của em với một tình yêu không điều kiện.Rồi khi thấy anh quan tâm đến một người con gái khác thay vì em,bất chợt em hụt hẫng...một chút chuếnh choáng...một chút buồn...Vẫn biết mình không yêu anh,vẫn biết mình ích kỉ nên em cố gắng tỏ ra thái độ thờ ơ nhất (như em vẫn thế) nhưng em biết trong lòng ko chút bình yên...Nhìn vào ánh mắt và cử chỉ quan tâm của cô ấy dành cho anh em hiểu,cô ấy mới chính là người sẽ đem lại hạnh phúc đích thực cho anh_người xứng đáng được như thế.Em thấy mình đáng ghét,thấy mình ích kỉ quá,nhưng em biết rồi em sẽ quên...
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Chỉ cần một câu nói dù là thật hay không thật cũng tạo nên niềm vui ...
    Mình đang vui quá ...
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có những ngày tháng buông làm cho người ta phải suy nghĩ nhưng khi có niềm vui thì mọi thứ đềm tan biến.
    không lên mang quá nhiều lỗi buồn vì tóc tôi nay đã có sợi bạc......quá đau khổ vì mình già
    nhưng vui ghe khi có bạn gái nhổ tóc sâu cho hihihi!!!!!!!!!!!!
  9. dieishappy

    dieishappy Guest

    Rất may là nó "chưa" ghét mình,thế mà mình cứ sợ :D Mình lại cứ làm lạnh với nó,he he,chẳng biết thế nào ...
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    biết chết mà vẫn không chánh được đứa bạn tử thần đến nó lôi đi mà vẫn phải chịu không biết sao được lần truớc nó dần mình gần chết.

Chia sẻ trang này