1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Tâm Đồ

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi dungsino, 23/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsino

    dungsino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Điện Tâm Đồ

    http://moderncalligraphy.vn/vi/libdetail/p0/c19/53/Thong-cao-bao-chi-Trien-lam-sap-dat-Dien-Tam-Do.html





    Thông cáo báo chí: Triển lãm - sắp đặt ?oĐiện Tâm Đồ?


    Trung tâm văn hóa Pháp 24 Tràng Tiền sẽ tổ chức cuộc triển lãm của ba nghệ sỹ làm trên chất liệu giấy, gồm Ái Châu Lê Quốc Việt, Chuyết Chuyết Trần Trọng Dương - hai thành viên nhóm Zenei Gang of Five (nhóm thư pháp Tiền Vệ) và họa sỹ Vũ Kim Thư.

    Xuất phát từ những cảm giác vu vơ và nhàm chán trong đời sống đương đại, các tác phẩm của ba nghệ sỹ tập trung vào những đường nét vô nghĩa, không xác định. Có thể đó là những nét vẽ ngoệch ngoạc, có thể đó là những tuyến điều vô vị của chữ Hán chữ Nôm, cũng có thể đó là những vết mực có tuyến tính hay phi tuyến tính... Tuy nhiên, những nét vu vơ không xác định đó có thể coi như là ?ođồ thị sóng điện tâm? ghi lại những khoảnh khắc bất định của trạng huống tâm lý và cảm xúc của con người trong xã hội quá ư phức tạp và bất trắc này.

    Có thể tưởng tượng được chăng, khi ngồi trong những cuộc họp triền miên và nhàm chán, chúng ta ngồi vân vê quản bút rồi hí hoáy viết hay vẽ vào mảnh phong bì đã vứt bỏ?

    Hay là khi ngồi bên góc phố đợi chờ một người trễ hẹn, chúng ta lại giết thời giờ bằng cách vẽ nhằng nhịt vào một tờ hóa đơn?

    Rồi nữa, những cuộc buôn điện thoại thâu đêm để lại một mớ hỗn độn những kí tự và hình vẽ phi định tính trên mặt bàn điện thoại?

    Những hình - nét không chủ tâm, không tự ý thức, tưởng chừng như vô nghĩa đó đôi khi lại phản ánh rất rõ trạng thái tinh thần và cảm xúc của con người.

    Dù rằng không có hình thể rõ ràng, nhưng chúng lại đem đến những hiệu suất thị giác mới và phản ánh những điều không thể diễn đạt bằng ngôn từ.

    Những tác phẩm sắp đặt của Vũ Kim Thư như là những sản phẩm sinh ra từ sự dư thừa thời gian. Những đường tỉa bằng bút kim khiến người xem phải cúi sát mặt và căng trí não. Tỉ mẩn, tinh vi đến mức khó chịu.

    Trong khi, các tác phẩm của Lê Quốc Việt và Trần Trọng Dương thể hiện sự chán nản và bất lực với những văn tự đã chết. Chữ không còn nghĩa nữa, mà chỉ còn lại sự phù phiếm và thất vọng về cuộc sống hời hợt. Triển lãm ?oChữ? năm 2007 của họ như là sự hồi cố về văn hóa cổ truyền. Đến ?oĐiện tâm đồ?, văn tự chỉ còn là cái cớ để họ biểu đạt những cảm nhận về cuộc sống mà thôi.

    Triển lãm sẽ diễn ra vào các ngày 28, 29, 30, 31 tháng 10 năm 2008 (cụ thể xin xem giấy mời).




    http://moderncalligraphy.vn/vi/libdetail/p0/c19/53/Thong-cao-bao-chi-Trien-lam-sap-dat-Dien-Tam-Do.html



    Được dungsino sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 23/10/2008
  2. dungsino

    dungsino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Điện Tâm Đồ 1

Chia sẻ trang này