1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại cô đơn

    Cả ngày hnay để đthoại ở trong ngăn kéo, sau đó đi vi vu...Trở về nhà vội cầm ngay lấy cái đthoại, k miscall, k sms...tự dưng cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ....
    Thế là lại ngồi hí hoáy gửi tin, thế nhưng sau một hồi chẳng bit nên gửi cho ai trong cái list của mình.Giống như ng hụt hơi....
    Thế bà con có lúc nào mong một ai đó thật tình cờ gửi cho mình một cái tin nhắn và thế là alôsô mình có thể kể hết cho ngta nghe tâm sự của mình k nhi?
  2. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Không,đang ngủ thấy nó reng tưởng đến giờ đi học.
    Trong lớp học quên tắt chuông là coi như hết!
    Điện thoại chỉ thấy mất thời gian thôi.Nếu để mang nó theo để chơi games thì mang theo!
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, nếu thấy nó fiền wá thì đừng dùng nữa... Rùi cũng có lúc thấy k có đthoại thì còn fiền hơn...
    Mà nhất là khi đang trông chờ ai đó... Ghét nhất là thấy chuông dt reo, nhưng k fải của ng ấy...chao ôi sao thật buồn1!!!!
  4. the_unloved

    the_unloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở trong trạng thái gần gần vậy. Lúc nào cũng mong tin nhắn ai đó. Khi có tin nhắn thì mừng rỡ, khi mở ra không phải của ai đó thì lại BUỒN NHƯ CON CHUỒN CHUỒN KHÔNG CÓ NƠI ĐỂ ĐẬU.
  5. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    2 năm gắn bó cùng chiếc đt di động, có lẽ đã đủ thời gian để mình đổi từng loại....Và rồi công việc và cuộc sống như tạo điều kiện cho "nó" làm khổ mình,...tiếng chuông được chuyển thành kiểu nhẹ nhàng nhất - dịu dàng nhất - êm ái nhất mà vẫn là một cơn ÁC MỘNG......mình bị triệu chứng SỢ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG....ko chối bỏ những tiện ích nó mang đến nhưng nhiều lúc mệt mỏi - nhất là công việc và gia đình luôn lấy nó để làm phương tiện tra tấn mình.......ôi !
    Thế mà sắp sửa mình lại phải dùng rồi............cứ như kiểu "chạy đâu cho thoát" vậy.... Phải kiếm 1 cái nào thật dịu dàng, êm ái cho bớt ác mộng!
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Giống tớ...buồn
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Alone Home ơi, với ai cũng vậy thôi. "Đt là thứ có thì thừa, k có thì thiếu".Cứ thử nghĩ k có đt 1tháng cũng chẳng sao. Nhưng trong 1tháng đó chắc chẳng thiếu những thứ rắc rối gặp phải.
    K bit tớ có fải bị nghiện đt k, nhưng buổi tối trước khi đi ngủ k nt trêu ai, hoặc lôi đt ra nghịch linh tinh thì khó mà ngủ ngon đc. Nhất là những ngày ở một mình, nếu k có nó thì cũng k thể nào xua được cái cảm giác trống trải....
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây.....
    Hi`.... hay là cho tớ số đt tớ giả vờ gưỉ nhầm tin nhắn cho... tâm sự thoải mái Tuy nhin... chỉ msg vào buổi tối...
    Chán wa''.... mãi chưa đc zề HN...
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Oài..Có người tình nguyện rồi kìa..Bạn gì gì ấy uh

Chia sẻ trang này