1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ốm! Thế là mê mệt, k biết trời đất là gì nữa. Hình như mình ngủ quên từ 8htối hôm wa, đến tận 12h trưa nay có đthoại mới giật mình. Căn fòng trống trải, cái khoảng lặng vô hình làm mình càng thấy lạnh hơn!
    Những cơn ho dồn dập, lưng mỏi nhừ, cổ họng đau rát....thế rồi lại lim đi, lại tiếng chuông đthoại, lại sms...gượg dậy nt mà tay chân cứ như của ai đó k fải chính mình nữa. Nhưng nếu cứ nằm một chỗ như này có khi lại càng ốm hơn, vì sợ nên gắng gượng dậy...
    Ngồi cầm cái đthoại, miscall... lấy đthoại gọi lại buôn chuyện một lúc E vẫn k nhận ra A là ai, chỉ đến khi lật tìm cardname E mới giật mình. E k thể lấy lí do mình ốm mà bảo rằng quên sđt, quên cả giọng nói của A. E đáng ghét vì E del sđt, del tên, del tất cả những gì liên quan đến A. Để rồi, bây giờ E lại trách mình sao đã quá thờ ơ...Ngốc A nhỉ?
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Thế là lâu lắm rồi cái điện thoại bị khoá 2 chiều, chưa bao h lại lười hủi cào thẻ như thế. Nhớ những lần trước, chỉ gần sắp hết tiền là lại ra quán ...nhưng bi giờ, có nạp tiền vào cũng chẳng để làm gì. Thấy sợ, sợ rồi đôi bàn tay lại hí hoái lại nhắn tin, để rồi lại thất vọng. Thế là mặc kệ,khoá từ lâu lắm rồi. Bạn bè ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao lại khoá ...giải thích ngắn gọn " không dùng nữa "...
    Chẳng muốn viết, vì là những điều xa xưa rồi, thuộc về quá khứ rồi..nhưng lại thấy topic liên quan đến cái điện thoại..lại viết.
    Người yêu dấu ạ,chẳng muốn nghĩ ngợi cái gì nữa. Hãy để cái điện thoại nó chết như tình yêu của anh dành cho em đã chết vậy. Khi nào em sẽ thông báo cho anh số sim mới của em nhỉ ?
    Ôi, quên đi
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Dối lòng mình vậy thôi. Chỉ sợ đến khi thay số sim mới, vào một ngày nào đó cái tay hư của E lại nt cho A. Có thể lúc đầu, E chỉ trêu A, hoặc cũng có thể chỉ để biết A vẫn khỏe thôi. Nhưng rồi E sẽ lại vừa khóc, vừa nt cho A mất thôi. Ngốc! NGốc lắm! Nhưng E là vậy mà...nếu k ngốc thì đã chẳng quen A, A nhỉ?
  4. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi khi cô đơn thường cố kiềm chế để không gọi điện thoại. Vì lúc đó thường khó kiểm soát mình. Gọi để làm gì nhỉ ? Tâm sự thì thật bật cười.
    Một thằng con trai tuổi vui chơi, công việc tốt, phong cách sống như mọi người nói là phóng khoáng. Vậy mà gọi điện tỉ tê thì hôm sau có lẽ thành một chuyện cười cũng nên. Có lẽ vậy thật, mà chính mình cũng sẽ nghĩ nó là một chuyện cười. Vậy thì uống nhé, uống chẳng phải vì nghiện mà sao dạo này hôm nào ta cũng uống nhỉ.
    Hôm qua đến Sơn Hải uống vất cả điện thoại. Hôm nay lấy lại vậy mà vẫn uống. Có người đã nói mình uống để sống hay uống để chết . Mình vẫn nghĩ chưa ăn thua gì. Trời lạnh tự nhiên lại ngấm cái thứ nước nóng bừng ********. Nguyên chất, không pha. ực một hơi nồng từ cổ xuống tận dạ dày. Chắc sau cơn say ta minh mẫn hơn chăng. Chắc thế vì say là chốn chạy mà.
  5. libetiteo

    libetiteo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Đây đây,nai chính hiệu ... con nai đây
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bạn tự nghĩ thế thôi! CHứ còn nỗi buồn thì nó k mặc định giới tính dành cho nam hay cho nữ. Vì vậy khi muốn khóc, hãy khóc, khi buồn muốn tâm sự với ai đó, bạn cứ gọi cho họ. Đừng ngại rằng như vậy là yếu đuối, cũng đừng ngại rằng họ sẽ nhìn mình dưới con mắt khác đi. Có vui, có buồn thì mới là con người.
    Tôi k biết bạn có đọc được những dòng chữ hồi âm của tôi k? Hay lại cười nhếch mép một cái rằng tôi đúng là đồ triết lý. Nhưng bạn hãy mở lòng mình thêm chút nữa, sẽ thấy đời rộng mở hơn nhiều! Chúc bạn sớm bình yên!
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    điện thoại của mình thì có những lúc cần thì chả thấy kêu kiếc gì cả, đến những lúc muốn được yên tĩnh 1 chút thì kêu liên tục điếc cả tai. tức mình switch off vứt vào 1 góc nhưng chỉ được vài chục phút là thấy thế nào ấy -> lại lôi ra bật lên để chờ incoming calls -> banana of banana.
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ! Hình như bà con, ai cũng có tâm trạng chung như này với cái đthoại của mình thì fải
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    không hẳn là giống đâu, bởi vì đôi khi tôi mới vậy thôi. chứ còn đển thời gian mà làm việc và học tập chứ đâu có thể suốt ngày cắm cúi với chiếc mobile được. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng bây giờ mình kô thể rời xa chiếc điện thoại 1 ngày được.
  10. cuong_meo

    cuong_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Dung la dien thoai co don. To lai cuc ky lang man nua chu, thich doc tin nhan vo cung.....Thay no chang dong tinh gi....Buon!!!!!

Chia sẻ trang này