1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, nếu buồn thì cứ gửi cho tôi đi , tui sẽ trả lời cho.
    Hum nọ mới học được trò của thằng cháu (công nhận chúng nó giỏi thật , khi nghĩ ra được cái chiêu đấy).Chúng nó ngày nào cũng nháy máy cho nhau, đấy là đang nói đối tượng nháy máy là người yêu bọn chúng, ngoài ra cũng có thể là đối tượng của các ku cháu đang trong tầm ngắm, nhưng khoan đã , đừng nghĩ là chúng nó không có tiền , và đừng nghĩ rằng chúng nó tiếc tiền.
    Ngồi một lúc nó nháy máy cho số máy một cô bé nào đó tới trên dưới 40 cuộc ,và bên kia chắc chắn sẽ hiện lên tới 40 cuộc nhỡ.
    Cô bé kia chắc chắn sẽ vui khi thấy những cuộc nhỡ đó .
    Bên cạnh đó thằng cháu tôi nó còn nói , mỗi lần cháu nháy máy cho ai đó nhiều lần thì mỗi cuộc nhỡ là một lần nhớ đến người đó .Còn nói chuyện qua phone nhiều khi cứ ậm àm ậm ừ khoảng 30 phút chẳng được câu chuyện hoàn chỉnh .
    Thế đấy.!Hãy vui lên khi chiếc điện thoại của bạn có những cuộc nhỡ và nhiều lúc số lượng cuộc nhỡ nó lên tới 2 con số niềm vui tăng gấp bội
    Chú ý:Cuộc nhỡ chỉ tính khi bạn để chiếc handphone của bạn trong tủ hoặc cặp xách mà không nghe thấy.

  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    đưa điện thoai đê cu Gà...
    đang rảnh..Nháy nhít cho vui ...
    hị hị
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    AI muốn nháy hay nt thì đưa số đây,tui nháy lại cho
  4. một ý tưởng hay nhỉ...
  5. còn tớ thì tớ ghét cay ghét đắng cái điện thoại
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại ghét đặc cái trò nháy máy.. Ghét cay ghét đắng những đứa cố tình nháy máy ... Có 1 con em cũng suốt ngày chơi trò đấy. Nó nt mà mình đang bận không nt lại thì chết với nó. Sau bao nhiêu lần ức chế mắng cho vào mặt thì hết rồi. Nt mà chị không nhắn lại có nghĩa là chị đang bận. Hoặc em có chuyện gì cần thì gọi luôn cho chị. Thế có phải hay không.
    Nói đến tin nhắn và những cuộc gọi. Có những cái được mong chờ còn có những cái thì không. Có đôi khi chỉ cần 1 cái tin nhắn có thể vui cả ngày. Nhiều khi chỉ cần nói chuyện với người nào mà mình thích. Được nghe giọng nói của người ta mình cũng cảm thấy hạnh phúc vui vẻ lắm. Có thích thì cũng phải có ghét. Có những tin nhắn làm mình khó chịu . Hoặc có những cuộc nói chuyện như tra tấn. Mà thường thường đã không nghe thì nó gọi đến khi nào bằng nghe thì thôi. Hãi hùng !! Thôi thì nghe để cho xong chuyện .
    Nói chung là bản thân mình thấy dùng điện thoại lơi nhiều hơn hại. Bây giờ nghĩ mà không có nó thì kinh khủng thật .
  7. dinhtrong

    dinhtrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao lai buon na` biet dau tin nhan lai la tin nhan cua nhung dua ban ma` minh muon no ne.hihihi boi vay dung co buon la gi`
  8. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét cay ghét đắng cái trò nháy máy. Nhớ nhung gì, nháy kiểu Bom thì có.
    Đối với tôi đtdđ từ lâu đã trở thành vật bất ly thân. Ko thể thiếu trong bất cứ hoàn cảnh nào từ làm ăn, hò hẹn với anh em bạn bè, 7h30 thì gửi 997, đêm về lại gửi 996..... Nếu một ngày ko có máy đt bên cạnh thì sao nhỉ?
  9. Noitiengtunho

    Noitiengtunho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Số em là số bao nhiu thế ? , 00h anh thường không có việc gì làm đến 2h , em có thích thì mình nhắn tin nghịch còn nếu thích nói chuyện thì .... gọi buổi ngày ( giờ làm việc )
  10. the_unloved

    the_unloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đang tắm bị làm phiền khổ nhỉ! Có lẽ phải yêu cầu bưu điện thiết kế một chế độ trả lời tự động kiểu:
    THUÊ BAO QUÝ KHÁCH ĐANG GỌI HIỆN NAY ĐANG TẮM . XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG GỌI LẠI SAU
    THUÊ BAO QUÝ KHÁCH ĐANG GỌI HIỆN NGỦ CHƯA DẬY...
    Mình thì bây h điện thoại như cục gạch. Chả ai gọi và cũng chả muốn gọi ai

Chia sẻ trang này