1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    @romantic: hihi, chị nói mà hổng tin chị. CHị nhớ sđt của E rùi. Nhất định k nhầm nữa...hihi, nhưng sao hôm qua chị vẫn nhầm E là chị gái nào nhỉ? chắc tại E ăn nói nhỏ nhẹ quá...sozi
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy! Vẫn âm thầm là quyển từ điển!
    Tối qua xem phim mà lòng cứ nao nao! Sms cho con bạn thân thấy nó cũng ở nhà!
    Buồn quá! Mới bảo nó: hay mày làm ng yêu tao nhé! haha... Đồng ý luôn! Ng yêu 1 tối thứ 7, 1 tối chia sẻ cảm giác cô đơn, 1 tối để cái đt ko thấy buồn nữa!
  3. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Mỗi đêm trước lúc đi ngủ. Lại cầm con máy của mình lên... Gửi cho ai đó, một số điện thoại bất kỳ mà mình thích, hoặc bất chợt nghĩ đến: Ngủ ngon nhé nhóc. Ngày mai ánh nắng sẽ vàng và ấm hơn đấy (Nếu con trai thì đừng ngáy nha)
    Thế là có một đêm, mình tình cờ cũng nhận đc 1 tin nhắn như thế... Cảm động thiệt hả...
  4. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng đã nhớ rồi a VDV ro và tớ la 1
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hehe, thằng E mình hư thật! Sinh sau đẻ muộn lại cứ thích làm A! Quái!
  6. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Đêm qua anh nhắn tin, bảo rằng đã gọi điện cho ta 3 lần mà ta không thèm nghe máy. Anh nào có biết từ ngày chia tay ta chẳng hề nhắn tin đêm với ai, ta cũng sợ cảm giác mong ngóng,thế nên ta cứ cố ru mình vào giấc ngủ, để mà nhiều đêm ta nằm thao thức nhìn chằm chằm vào cái màn hình màu xanh ...và ước...ước gì nó rung khe khẽ...sẽ có 1 new mess của anh..ấy vậy mà..ta đã chờ đợi khá lâu, và tất cả chỉ là sự im lặng.
    Để rồi bỗng dưng giờ anh quay lại. Anh bảo hôm nay đi chùa Thầy với lớp anh đã khấn cho gia đình và khấn cho ta, anh bảo anh nhớ ta rất nhiều, và anh ước có ta ở bên lúc này, anh sẽ ôm ta vào lòng và nói không thể quên được ta. Anh bảo có lẽ anh đã sai lầm khi chọn con đường trông gai ấy, anh mong ta sẽ cho anh một con đường mới bằng phẳng hơn...ngày anh quyết tâm rời bỏ ta để đến với người con gái kia, anh đã lạnh lùng lắm cơ mà, anh đã dứt khoát để mặc ta một mình ở bến xe bus, để rồi bây giờ lại nói rằng nhớ, rằng không thể quên...ta cũng biết, anh sẽ chỉ giữ được quyết tâm trong một thời gian ngắn thôi, và bởi vì anh cần ta hơn...nên dù đau khổ vì bị anh bỏ rơi, ta vẫn có niềm tin sắt đá rằng sẽ có ngày anh quay lại với ta..anh chọn ta, chứ không phải người con gái đến và đi trong chốc lát bên nước Nga xa xôi kia...nhưng dù sao, ta cũng mất niềm tin vào anh rồi, dù ta còn yêu anh rất nhiều.
    Anh đã nói khá nhiều, anh bảo lúc gọi điện anh đã đứng trước cổng nhà, nhưng bởi vì ta ngủ, nên làm sao ta biết được..làm sao ta gặp được...lúc đấy ta mà gặp anh, anh có ôm ta vào lòng, có nói với ta những lời như anh đã nói khi nhắn tin không ?
    Sáng nay đến lớp, ta và anh mỉm cười với nhau, hình như anh chưa bao giờ cười với ta tươi như thế kể từ ngày chia tay.Anh bảo có mua cho ta một món quà, và hi vọng ta sẽ không chê...ta cần anh, cần tình yêu của anh..nên dù mọi người có nói rằng " H đã từng làm NA khổ,đã từng phản bội niềm tin của NA thì có nên quay lại không ? " NA làm gì thì làm, miễn cảm thấy vui và thoải mái là được..."..nhiều lắm,, có người thì bảo rằng " đừng nghe những lời ngọt ngào của H, lần trước cũng thế, đừng mắc lừa H "..ha ha...mọi người lo cho ta quá...nhưng chẳng hiểu sao ta vẫn muốn được quay về với anh, muốn được ôm anh, được hít hà mùi thơm ở cổ áo anh như ngày xưa...buồn cười quá...đấy là ta muốn thế thôi..còn chắc là điều đó sẽ rất lâu nữa mới xảy ra.
  7. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    nhỏ hơn lại thích làm anh hiii
    girlcodien vẫn là codien chả lẽ cứ hơn mơi được làm anh sao
    xin hỏi VÂN nhé ví dụ sau này chồng VÂN ít tuổi hơn VÂN
    VÂN vẫn gọi bằng anh đúng kô. hiii vậy gọi tơ bằng anh dâu có sao
  8. ruaconleomep

    ruaconleomep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 hôm rồi nàng không gọi điện cho mình. Sao điện thoại của nàng lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng vậy . Nàng ơi.
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị là girlcodien nên sẽ hổng bao giờ chịu lấy chồng ít tuổi hơn đâu. Chị sợ đi ra đường ngta lại bảo chị bắt nạt trẻ con thì tội chị lắm!
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    có ai thích nhắn tin về đêm kô nhỉ?

Chia sẻ trang này