1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    những người như thế mà bạn vẫn còn yêu quý được sao?
  2. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào vây? Chỉ tôi với! hehe..
  3. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Ông này nữa! Nhiều ng mất ng yêu vì sms vậy sao? Bọn con gái cũng thật là tệ! nói ngu thì..........thương lắm! Nhưng sao cái gì .........mà thôi! Đây là topic sms muh!
  4. caspervtcorp

    caspervtcorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    biết là người ta không xứng đáng với mình nhưng sao vẫn thấy yêu da diết..một tình yêu được xây dựng trong hơn 2 năm mà giờ tan vỡ tất cả chỉ vì trò sms..
  5. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi để tiền uống rượu!
    SMS vẫn cứ vui như thường đâu cần iu
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Trễ nải, nằm dài tôi lười biếng tựa lưng vào tường, tiếng bàn fím vang lên khô khốc trong đêm tối, tiếng chuông " Nhớ" chợt vang lên xoá tan sự im lặng bao trùm, màn hình xanh bạc nhấp nháy dòng chữ " Người lạ", run rẩy, mơ hồ, hoảng loạn đan xen, mặc kệ tiếng chuông đthoại ngân dài, tôi trùm chăn kín mít, chạy trốn. Trán tôi ướt đẫm, căng thẳng...cái cảm giác đánh mất thứ j đó, tiếc nuối trong day dứt đớn đau.
    ... K muốn nhốt mình trong sự giày vò này, tôi bấm máy "12.30 tụ tập. Địa điểm cũ" và send to group. K reply, tức là cứ đến. Cảm giác muốn fá tung mọi thứ, bùng nổ....đang sục sôi trong tôi.
    Chọn cho mình một chiếc váy đen hở vai, xếp nếp ngắn, 1 cái quần lật lai ôm sát, một bộ đen điểm nhấn là chiếc dây lưng màu hổ fách, tóc buộc lệch, đội mũ lưỡi trai k chóp, chân đi đôi guốc buộc dây. Trang điểm mắt màu xám khói, những nét vẽ đen nổi bật, màu hồng cam 2 má, son môi bợt...tôi dắt xe ra khỏi nhà. Tiếng xe lao trong đêm, xé toạc tiếng gió. Tôi như thể 1 mũi tên bắn khỏi cánh cung thẳng căng và cay đắng nghẹn ngào....
    Quán trà cỏ về đêm, k còn đông đúc, tiếng ồn ào của bàn tá lả phía trước, 7 đứa con gái ngồi tụ lại bên 2 cái bàn xếp cạnh nhau. Bọn tôi - những đứa quen nhau từ khi còn làm show part - time cho Debon và Kokono, mỗi đứa một tính cách, nhưng chắc vì có chung những nơ-ron quái tính nên cả bọn tụ lại với nhau. Bình thường cũng ít khi gặp, nhưng thành thông lệ mặc định, mỗi khi nhận được tin tụ tập thì cố hết sức để gặp nhau, bởi chắc trong cả bọn sẽ có đứa có chuyện.
    Những suy nghĩ miên man, những tiếng thở dài dường như biến mất mỗi khi gặp nhau. 7 đứa, mỗi đứa kể chuyện của mình, lòng vòng là hết buổi. Gửi xe tại quán, cả bọn ngồi trong xe vù lên chợ hoa Quảng Bá... Tiếng cười nói chộn rộn, khoác tay len qua những dãy hoa, hương thơm, màu sắc hoà quyện tạo thành một bức tranh fảng fất. Những ánh mắt đổ dồn nhìn về fía chúng tôi. ừ, nhìn cũng đúng thôi, với cái kiểu ăn mặc và trang điểm như này, ai mà chẳng hướng mắt nhìn theo. Đưa tay chạm fải những bông hoa, lạnh buốt mươn man trên da. Đến ồn ào, đi cũng ồn ào, sau khi chọn vài bó hoa để trong cốp. Cả bọn lại kéo nhau đi ăn đêm, đi hát...
    Dù biết khi trở về nhà, mỗi đứa vẫn fải đối diện với những lo toan, vẫn fải tự đưa vai ra gánh những fần việc của mình, nhưng nghĩ j nhiều...Thôi thì cứ vui lên. Thông thường, chúng tôi có thể kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ chuyện cưa cẩm, chuyện tay 3 tay tư, về cái nhìn bạc bẽo nhưng thực tế với đời, với ng, thản nhiên buông tiếng thở dài " đời còn dài, zai còn đầy" mà chẳng sợ đứa nào đánh giá đứa nào...
    6h tàn cuộc. Tôi trở về nhà, thả lỏng mình trong hơi nóng. lâu rồi mới tự gội đầu cho mình, chợt xót xa khi bàn tay k lùa được vào mái tóc vì những cọng tóc trở nên khô cứng...nhìn mình trong gương, chỉ thấy mình giống như quả tranh bị vắt kiệt. Choáng váng! Tôi đứng im, tay bám chặt chậu rửa mặt. Điều j khiến tôi như vậy?
    Tôi k muốn mình chết dần như này. Đắp chiếc khăn nóng lên mặt, thả lỏng, nhắm mắt, thoa một lớp lotion mỏng lên da. Tôi đứng trước gương nhìn mình mỉm cười" uh thì, mình sẽ là quả chanh non... Happy new me"
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hehe. hoá ra overnight nên không có time để reply làm mình chờ mãi.
    mà tại sao C mình thỉnh thoảng là stress thế nhỉ? bó tay.
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đêm qua chị lại lượn lờ ở đâu thế mà kô thấy sms?
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho em gia nhập đội SMS với. Bác nào có chương trình gì hay chỉ đơn thuần là vui thì cứ mess cho em. Hi`.. chiến hết 0904.97.82.92.
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    có nhận được cái tin nào đâu. Nếu có chị đã reply luôn,,, hihi, My fone is available for U mừ...
    thỉnh thoảng vẫn bị stress như vậy, chán

Chia sẻ trang này