1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    up lên cái nào. Heheh mình cũng nên học thói quen dựng người khác dậy vào lúc nửa đêm là vừa, không lại bảo là bạn bè chẳng bao giờ nhắn tin cho nhau.
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chị lại mất tích đâu rồi. nhớ sms buổi đêm của chị.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    oái oái, chị đây mừ....nhưng mừ chị chỉ thấy E nháy máy nửa đêm thui...mà chị ghét nhất là bị nháy máy, thế nên chị cũng chẳng bận tâm vì tối nào cũng mai mê nt mà Cưng
    Dạo này Cưng của chị thía nào rùi? Có j mới kể chị nghe mới!!
    hehe, thiên hạ suốt ngày off, nhà mình chẳng lẽ cũng bon chen đi off...nhưng mà off hộ cái đthoại, tức là mỗi đứa ngồi một góc và sms ầm ầm nhỉ?
  4. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    thì nhắn tin kô thấy C reply mới nháy máy chứ nhưng mà cũng đâu có thấy gì. dạo này E vẫn phình phường, chưa có gì mới và cũng không có cái gì cũ cả. à C thấy 2 cái sms về monkey thía nèo? cool phải không C
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    nhà này hình như có mỗi 2 người thoai mà sao thấy bun khủng khíp ghê nhỉ
    26 trang lận
  6. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Ngày thứ 2 đt nằm nguyên 1 chỗ...
    Don''t know why???

  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    C nhận được nhưng mừ k đọc, vì mấy cái tin đó, chị bít là E spam mừ...hehe...C tỉnh lắm E ui
    @pumi: vốn dĩ dthoại cô đơn nên nhà này cũng bùn lắm! Vì toàn ng có tâm trạng cả
    mấy ngày hôm nay, toàn để đthoại 1chỗ, thỉnh thoảng lắm mới lấy ra xem...xem xem nó còn hoạt động k? Có những lúc thấy mình giống một con bé con, khi thấy cái đthoại cứ nằm im k nhúc nhích. Thế là lại lấy máy cố định gọi và máy đthoại, thử alô, thấy vẫn thông máy...rồi sợ di động k gọi đến di động được, nên lấy máy di động khác gọi vào..alô vẫn nghe thấy tiếng mà...hic hic, hoá ra nó bị cô đơn thật rồi
  8. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Sáng sáng bật máy lên chỉ mong nhận được 1 SMS nào đó lúc đêm khuya của 1 người mà mình yêu mến,kết quả vẫn là con số 0.Biết bao giờ mới hết cô đơn? Biết bao giờ người ấy hiểu lòng mình? Biết bao giờ để không phải nói "biết bao giờ"???
    Điện thoại chỉ là vật vô tri vô giác,nhưng ko có điện thoại thì sao mà liên lạc được với người ấy đây???
    NOKIA-Connecting 2 Hearts
  9. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    hic. thấy mobile nằm yên thì C mong nó hoạt động, vậy mà khi có sms thì lại kô đọc vì sợ spam (em kô spam đâu). chả hiểu C sao nữa. hay là C mong sms của ai đó đúng kô?
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sao bít? Thế đêm qua có về nhà ngủ k? Hay lại lang thang hả Cưng?

Chia sẻ trang này