1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Câu đủ loại ...
    @ Ngủôm : Mời bác đi uống beer mà bác còn cá chê. Giờ đòi đi coffee. hix ... chả hỉu nổi bác này ... Hum nèo rỗi đến làm vài vại với em nhá : Tuấn Béo, 64 Đường Láng. Ok !!! Tiện thể Share cho em cái sđt của girl cổ điển luôn
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là G dùng mấy số cơ mà, lo gì lộ 1 số đâu.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nay khi bước ra đường, mình còn tung tăng lắm! Còn vui vẻ mỉm cười với mọi ng, vậy mà từ khi bật máy tính lên, chợt thấy đau nhói! Đau mà k nói được mình đau như nào, buồn mà k thể nói mình buồn, mọi thứ nó cứ lấp lửng và đắng nghét nơi cuống họng!
    Tự dưng nhìn màn hình mà mắt nhòa đi, tiếng khóc vỡ òa, cắt vụn từng suy nghĩ. Những hình ảnh, những vết xước dọc ngang đã tưởng nó chết rồi. Nhưng ác thay, hôm nay có ng cố tình đào bới, cố tình cứa sâu vào vết thương chưa kịp ăn da non, rồi đay nghiến, rồi chà đạp!
    K muốn đau hơn, k muốn lặng nhìn từng giọt nước mắt rơi trên bàn fím, tôi bấm máy gọi cho vài ng bạn. Chuông đthoại ngân vang, rồi ngta cũng gọi lại " đang bận, gọi lại sau cho E nhé". Tin nhắn cho những ng từng qtâm đến mình, nhưng tất cả chỉ là report mà k có reply. Lướt qua một loạt số đthoại trong fonebook, chẳng biết nt cho ai, vì sợ cái câu busy. vì sợ sẽ fiền mọi ng. Csống, công việc bộn bề khiến ngta k đủ kịp lắng nghe fía bên đầu dây bên kia là tiếng khóc đang đứt quãng, là tiếng cười gượng gạo để che dấu đi tiếng nấc.
    Tôi những tưởng tôi nhiều bạn! Tôi những tưởng tôi được mọi ng yêu quý! Tôi những tưởng có ai đó thương yêu tôi thật sự! Nhưng tôi chỉ lừa dối bản thân mình! Tôi chỉ vọng tưởng! Vọng tưởng như thể một ng thèm khát tình thương, nhưng chợt biết tình thương k có thật!
    Chỉ thấy đau đầu và mắt mờ dần đi! Cái status " E buồn E khóc" khiến nhiều cửa sổ Ym hỏi thăm vì tưởng cô bé này hnay lại làm nũng. Một vài ng bạn trên diễn đàn nói rằng hãy cứ coi những lời của những kẻ đó là tiếng chó sủa. K cần đáng bận tâm, vì mình càng buồn, họ càng vui! Một vài lời an ủi, và đặc biệt là một cậu E vẫn thường lượn lờ trong topic của tôi, đã đi một chặng đường dài, gặp chị, chỉ để chị k khóc nữa. Chợt thấy lòng chùng xuống, chợt thấy dường như khi tôi đang xô nghiêng, đang chông chênh, có ai đó đưa bàn tay níu giữ tôi lại!
    Cám ơn những ng bạn! Cám ơn E! Đã đưa tay ra đúng lúc chị ngã! Cám ơn E! Cám ơn E rất nhiều!
  4. saykhuot

    saykhuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    lại nhá máy
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hum qua tìm hoài không được số của bà chị GCD nên đành thúc thủ. Hic.. Nhắn tin cho 1 bạn hội SMS cô đơn. 1h30 đã ngủ roài. hic,, chán quá. Nhưng cuối cùng cũng có thêm 1 người bạn, thấy vui.
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    kỷ niệm buồn chỉ làm con người trở nên yếu đuối và nhu nhược.
    First time I saw you standing there, I felt the magic in the air.
    Ạnh biết bài hát này e ạ. Anh cũng biết cả những nụ cười và nỗi buồn của em. nhưng k0 ai có thể làm vơi bớt nỗi buồn đó, ngoại trừ chính bản thân e
    .
    smiling faces i can see, but not for me. I sit and watch as time goes by.
    hãy nhớ lấy câu hát này. em k0 phải là người duy nhất thấy điều ấy. và trong lúc em đang gặm nhấm nỗi buồn một cách vô nghĩa và vô ích thì thời gian cũng đang trôi qua. Biết bao dự định chưa thực hiện được
    Tôi cũng biết chẳng nên làm như thế
    Chẳng nên khêu ngọn bấc đã tàn thui
    Tôi cũng biết là nên mặc kệ
    Sáng mai đây sẽ lại có mặt trời.
    ...
    Người ta đến những nơi cần đến
    Phải đâu ta duy nhất ở trên đời
    Vẫn biết thế mà sao buồn như thế
    Chiều nay đây vơ vẩn cánh diều bay
    Con đò vắng lơ thơ dòng nước chảy
    Có ai hay tôi ở thế gian này
  7. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần C vui là tốt rùi. Tại chiều lại fải working với lại buồn ngủ díp cả mắt nên phải về. Lần sau sẽ lượn lờ lâu hơn C nhé
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều, nhưng E càng chia sẻ với chị thì mấy con chó cái nó lại càng sủa nhiều hơn! Trời thì nóng, mà nóng thế này, chị sợ chó dại cắn càn lắm E à!
    Buồn vì những j đáng buồn, cũng đáng! Nhưng buồn vì những chuyện vớ vẩn như thế, chẳng đáng fải k E?
    Nhưng thôi, dù sao tiếng chó sủa, mèo kêu, vốn là tiếng ồn của csống mà fải k E?
  9. xau_xi_842002

    xau_xi_842002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    từ sau chị GCD ko biết nhắn tin cho ai thì nhắn tin cho em nhé(chị có số dt cua em mà)
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hông bít có phaỉ nói mình hông nữa.

Chia sẻ trang này