1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi`. công nhận bà chị hum qua ác chiến thật. Thằng em không quên quả TÔNG đâu.
  2. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị vẫn nhớ mà cưng iu của chị!
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Mấy hum nay bà chị lặn đâu mất hút hàng lươn vậy. Chị lặn ở đâu ngoi lên hộ em cái. hi`.. em đang ở HN nè
  4. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0

    Ừ đúng roài đó, đáng iu lắm, dễ thương cực kỳ luôn.
    Anh cũng muốn được thương em lắm nè .

  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    chị đây cưng ơi, cưng ở đâu, llạc với chị luôn nhé!
    @E trai: thích kiểu ấy thì chị đây cũng thích đầy A!
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    sozi E nhé, hôm qua đang nt thì đthoại hết tiền, ghét thía!
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    To pà chị: pà chị ở gần chỗ thằng em bữa nào chiến đê. hi/... Máy thằng em cũng sắp hết tiền à. he he
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    uki! Khi nào rảnh thì fone cho chị, nhưng thông báo trước, chị mà về nhà là k đi chơi nữa đâu. hihi, họ nhà lười mà
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    iem bít roài. he he.. mà sao máy chị hay hết tiền nhở.. thảo nào chẳng làm chủ xị của điện thoại cô đơn.
  10. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi tự hỏi mình, sao cuộc sống luôn luôn khó khăn đến vậy, nặng nhọc lắm mới bước qua từng ngày, vậy mà...
    Thỉnh thoảng trong những lúc thấy mình cô đơn với chính mình, tôi lại lướt tay trên bàn fím, lần lưọt tìm tên mọi ng, có những cái tên một thời quen thuộc, thế mà có lúc cũng fải nhăn trán để nhớ xem ngta là ai, nhớ đc rùi lại bấm nút del. Uh thì chẳng có j là mãi mãi
    Những tin nhắn gửi đi, đôi khi tôi còn chẳng bận tâm xem ngta có reply hay k?Sợ rằng có khi ngta reply, mình vui mừng nt lại, nhưng rốt cục thì vẫn chỉ là khóc thầm với chính mình!
    Hay như hôm nọ, từ HP lên HN vào lúc 10h30 đêm, thấy sợ vì trên thực tế hiếm khi đi xe ôm, đặc biệt là xe ôm vào lúc nửa đêm. Đi taxi thì taxi k về đến cửa nhà, fải đi bộ cả quãng đường hun hút trong ngõ hẻm, lại thấy rùng mình. Gọi đthoại lần thứ nhât, bạn ấy bận có hẹn tối rùi. Cuộc đthoại thứ 2, bạn ấy ở xa nên ngại lắm! Thế là khóc ấm ức, uh nhỉ, nếu trong một mqhệ, nếu ngta k được j, thì thường mqhệ ấy sẽ chấm dứt sớm thôi mà, thế thì có j fải khóc. Mẹ nói, nhờ bác chủ nhà đi đón, và đưa trả tiền xe thế là ổn. Uh nhỉ, rốt cục thì tiền cũng giải quyết được ối việc!
    Đêm về, lại thấy tôi với chiếc đthoại của riêng mình. uh thì chuông đthoại vẫn liên tiếp reo vang, một vài tin nhắn của một ng tự nhận là fan, trách rằng sao kiêu kỳ k thèm reply, một vài ngbạn hỏi xem đã ngủ chưa... Chuông đthoại "Nhớ" lại reo vang, tiếng ngbạn lại vagn lên như gần như xa... Ngta trách sao tôi lại cứ thản nhiên, cứ dửng dưng truớc mọi xúc cảm.
    Tôi còn tự trách mình, huống hồ ng khác. Tôi k biết nếu khi yêu thật rồi, tôi có đủ tự tin để chấp nhận lời yêu k, có đủ can đảm để mà k khỏi chanh lòng khi yêu ai đó k? Chiụ, những suy nghĩ cứ bóp chặt lấy tim mà hành hạ. Tôi lại nghe thấy nuớc mắt từng giọt băng qua sống muĩ, từng giọt nghẹn lại trong tiếc nấc. " A đừng nói yêu E có đc k? A biết j về E, ngoài dăm ba bài viết trên forum, ngoài những lời thiên hạ nói về E? Cho dù A có yêu E thật, liệu A có nghĩ rằng E sẽ thiếu tự tin lắm khi một ng như A yêu E?". Tôi tắt máy hẳn và khóc,khóc đến tuởng chừng như muốn ngất lịm đi!
    Bấy nhiêu nay, vẫn tự xây cho mình cái lớp vỏ tự tin, nhưng thật ra fải khó khăn lắm Tôi mới đủ can đảm để buớc qua cái quá khứ ấy. Cố lắm mới có thể chấp nhận đuợc quá khứ với những vết trầy xuớc! Tôi chỉ làm một điều sai, nhưng qua những lời nói của mọi ng,Tôi thấy mình tồi tệ và đáng sợ, đến mức nghe mà cứ cảm tuởng như thiên hạ nói về con bé nào đó, chứ k fải là chính bản thân tôi! Thôi thì kệ!
    Sao lúc này đây, tôi thấy cô độc thế! Tôi vừa lướt web đọc được bài viết "Bạn có bao nhiu ng bạn", tôi sợ hãi tột cùng khi hiểu ra, tôi vẫn là tôi! Cô độc!

Chia sẻ trang này