1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi ấy nhỉ, cái topic nó chìm nghỉm đến tận đâu đâu... cái topic naỳ có lẽ là topic duy nhất đi suốt cùng tôi trong chặng đường!
    Ghét mình thế nhỉ? Bởi vì khi vui, tôi chẳng nhớ tới nó, nhưng khi buồn tôi lại lôi nó lên, viết để mà quên, và rồi sau đó lại bẵng đi cùng với nhịp sống!Đôi khi tôi thấy mình sao giống A ấy, A ấy muốn chứng tỏ mình có khả năng nhặt được TY ngay ở chỗ mình ném đi, để rồi sau khi có đc, A chẳng còn việc j để làm! Nghĩ cũng buồn cười, tôi còn tệ hơn, mặc kệ và thờ ơ, như kiểu muốn ra sao thì ra, ngẫm đời cũng trớ trêu thay!
    Sáng nay, nói chuyện với chị bạn, hỏi xem chị ấy đã nguôi ngoai chưa? chị trả lời, quên rồi, có fải lần đầu đâu mà day dứt nhiều! Uh nhỉ? cái j cũng vậy, đã trải qua một lần, những lần sau chỉ việc tặc lưỡi trôi qua!
    Đthoại lại reo vang, mấy cô bạn bên Bảo Bình gọi điện rủ đi shopping, hic, nhưng hnay k có xe, thế là đành ngậm ngùi ở nhà...Ngán, chủ nhật...Eo ơi, sao mà sợ mấy ngày cuối tuần thế nhỉ?
  2. hanhphuc_buon

    hanhphuc_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại kêu chỉ vì bạn muốn nghe nhạc. Để rung rồi ngủ lúc nào cũng không biết. Sáng xem điện thoaị không mess, không miss call. Buồn. !! Có ai bít đêm qua mình nhớ. Có ai bít đêm qua mình mơ đến người ấy. Có ai bít hàng đêm mình cầm máy. Chờ 1 tiếng chuông reo hoặc 1 tiếng tút báo tin. hic......
    Chị gái đi uống cà phê không?
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    uh, đi cafe đi, dạo này chán thật!
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chủ nhật - 3h tại 456 Hoàng Hoa Thám. Bà chị chiến được không?????
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    vụ j thế cưng>?
  6. boorin_de_thuong

    boorin_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hic. seo nghe buồn thế chị ui. Em cũng từng buôn điện thoại kỷ lục cực kỳ rồi sau đó ngưng cũng thấy trống vắng. Nhưng rồi tất cả sẽ qua thôi ấy mà
  7. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi nhỉ? Đthoại của mình vắng hẳn những tin à ơi, lâu rùi nhỉ? cũng chẳng có ai thường xuyên nt hỏi thăm mình, lâu rùi, cũng chẳng ai....
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, cũng k hẳn là buồn đâu E ạ! Chỉ là một fút giật mình nhìn lại thui hà
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Noel.. E mặc một bộ váy xinh tươi, mỉm cười thật tươi và bước ra đường!
    Đến điểm hẹn, cười cười nói nói, chạy tới chạy lui, làm MC, dẫn chương trình, giao lưu với mọi người! Vui đấy, cười đấy, nhưng sao vẫn có những khoảng trống không tên trong lòng...
    ... Khi tiếng nhạc bài ước gì vang lên, E ngước mắt, nhìn màn hình, không hiểu vì quên k đeo kính hay vì.. mắt E nhoè đi, vội vàng quay sang cười nói với mọi người để quên đi cái cảm giác trống trải, cái cảm giác cô đơn đáng sợ khi ở giữa đám đông người!
    Cầm đthoại, vẫn thế, lướt qua cái phonebook dài chỉ toàn sđt của công việc và một vài người từ lâu mình cũng chẳng nhớ tên! Cái cảm giác cần lắm một ai đó chia sẻ với mình, cuối cùng vẫn cô đọng lại thành một mớ lùng bùng mãi mà chẳng thoát ra nổi!
    Ờ thì E vẫn thế, vẫn sôi động, vẫn ồn ào... mọi người vẫn hay hỏi sao E lúc nào cũng vui cũng cười cũng nói được! Và rằng E chẳng cổ điển chút nào giống như cái nick của E!
    Uh thì csống vẫn vậy, ngta cứ quen đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua công việc và chẳng có thời gian dừng quá một fút cho những j tên gọi là cảm xúc hoặc đủ để lắng nghe ng khác nói!
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá bạn ơi, mà nghe lại quen quá, cảm giác cô đơn ở giữa chốn đông người.
    Em hãy cười như hoa và nắng đang ở trong tim, tự nhiên mèo lại nhớ tới 1 câu trong đoản văn "Tâm như thủy". Thực hiện câu đó mới khó làm sao, dễ nhất đối với mình có khi lại là việc: Nở một nụ cười, mang nỗi buồn đi giấu.
    Vẫn là nụ cười đấy, đối với mọi người có khác gì đâu, nhưng sao đối với mình lại nặng nề đến thế?
    Noel trôi qua, những tin nhắn nhận đc trên điện thoại toàn những tin từ những người không ngờ nhất, chẳng ngờ họ lại nhớ đến mình trong ngày này. Từ những người mình mong nhất thì không có gì, bặt vô âm tín. Thấy lòng chợt trống trống, lạ nỗi là càng nhận tin mình càng thấy trống. Tệ thế nhỉ?

Chia sẻ trang này