1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Csống vẫn thế, đôi khi trêu ngươi ngta, đối với những tin nhắn của một số người, ta lại cảm thấy như một sức ép đè nặng, trong khi đó lại cứ trông mong, cứ chờ đợi sms của người k bao giờ có reply
  2. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trong đêm Noel tĩnh lăng, anh âm thầm đợi 1 tiếng chuông điện thoại của em.....1 h đồng hồ trôi qua......2 h đồng hồ cũng trôi qua.....3 h đồng hồ cũng trôi qua......Anh thử lại nhắn tin cho em 1 lần nữa: "Em ơi, em đã ngủ chưa". Anh vẫn mong chờ 1 tiếng chuông điện thoại, 1 tin nhắn để anh có thể gọi lại cho em, để anh có thể xẻ chia những nỗi buồn kể từ khi anh rời xa em để trở về với thực tại. Trong thâm tâm mình anh vẫn muốn đợi cho dù ngày mà anh hy vọng em quay trở về bên anh thật là xa vời, thật là viển vông! Nhưng dù sao, đây cũng là ngày cuối cùng anh sử dụng cái Sim điện thoại gắn liền với những cuộc "buôn" thâu đêm, những tin nhắn ko kể thời gian.....Tạm biệt nhé, dù sao ta cũng cám ơn mày, Sim à! Mày đã mang đến cho tao những thông điệp yêu thương của người đó! Mày hãy nhắn với người đó rằng "Anh yêu em nhiều lắm A dua à, anh yêu em thậm chí hơn cả bản thân mình!" Anh mãi yêu em!
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, đọc đến bài này, tớ vội vàng reply lun sms của một bạn gửi cho tớ từ hồi chiều, mãi muh vẫn k có tgian để reply cho họ
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, bật đt lên, có rất nhiều miscall, nhưng hổng bít của ai cả. Nhận đc một vài sms làm quen, hic, nhưng đành thế, vì đt chưa đóng xiền nên bị cắt rùi... bi h hổng mún cô đơn cũng k đc
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Cũng hay có cảm giác ấy, cái đt cứ lạnh lẽo thế nào ý, thỉnh thoảng mới rung lên giật cả mình, rồi bô lô ba la 1 lúc, mọi thứ lại như cũ. Nhiều khi lại chẳng mún dùng đt nữa vì ko hiểu nó có công dụng gì
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại ??? Lâu lắm rồi ko buôn với ai ... Từ lúc chia tay với anh đến nay thì ko hề dùng điện thoại buôn với ai ....Cố gắng để bận rộn, để làm đủ thứ trên đời mà ko phải nghĩ gì ... Thay đổi hết sim điện thoại này đến sim điện thoại khác ... Chẳng hề muốn nhắn hay gọi cho ai cả ... Lắm lúc thèm đến cắt lòng 1 cảm giác muốn nhắn cho ai đó ... Nhg mà hoàn toàn chẳng cảm thấy muốn nhắn cho ai ... Lắm lúc lướt 1 loạt phonebook rồi thì lại khóa máy vào ... Lâu lắm rồi chẳng muốn chia sẻ với ai ...Điện thoại bàn thì đi suốt chẳng động ...Chẳng còn cái cảm giác buôn suốt đêm với nó nữa !!! Cô đơn lạ thường ... Nhg mà chẳng hiểu sao, ko có cảm giác thoải mái khi nói chuyện với 1 ai hết !!! Qúa buồn cười !!!
  7. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    pe'' , lang thang vào đây làm rì, học xong đi rùi sang đây nhá
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Từ bao lâu rồi, điện thoại không còn là cầu nối yêu thương của mình và người khác. Từ bao lâu rồi, nó chỉ có một chức năng duy nhất là nghe, nhắn tin và gọi - tức là một chức năng liên lạc đơn thuần. Từ bao lâu rồi mình không nhắn những tin trêu đùa nghịch ngợm đến người khác, để rồi thể nào cũng có một tin thú vị nào đó được hồi âm. Đã từ lâu lắm rồi.
    Mình cảm giác cùng với việc cái điện thoại trở về đúng với chức năng của chính nó - chỉ dùng để liên lạc - là mình đang già đi, già đi một cách nhanh chóng, chứ không phải đang trưởng thành lên. Tự nhiên nhớ đến quặn lòng cái tin nhắn ngày nào nhí nhố nhắn cho anh, để rồi anh reply rằng anh không thèm ăn kẹo mút đâu đấy nhé - tin nhắn ấy của anh em vẫn lưu trong điện thoại, dẫu rằng thay điện thoại rồi, thì vì những tin nhắn như thế mình không bỏ cái máy cũ đi được. Ảo tưởng và hoài cổ - những tính cách không nên tồn tại trong mình bây giờ.
    Ôi, điện thoại!
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    em nhận được những sms đầy yêu thương, đầy quan tâm. Có cái em trả lời, có cái chỉ đọc rồi bỏ đó. Inbox đầy thì em xóa hết đi, chẳng lưu lại một tin nào.
    Mỗi khi điện thoại rung lên có tên anh, em ngồi nhìn nó một lúc, rồi nghe, hoặc cứ để mặc cho nó rung.
    Yêu kiểu gì thế nhỉ?
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này