1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cho anh lại số,chúng ta lại nấu cháo đêm khuya nhé em
  2. khunglongxanh

    khunglongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi cũng chẳng còn mấy ai gọi điện hay nhắn tin nữa. Cảm giác mình như người lạc lõng vậy. Nhiều lúc thèm được nhắn tin, chuyện trò với ai đó nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Số của mình cũng không mấy người biết. Cũng có lúc ngồi nghĩ không hiểu mình dùng điện thoại để làm gì nữa, có lẽ dùng chỉ là để dùng như một thứ vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày vậy thôi.
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đau lòng lắm, ở nhà một mình nè, rủ một ng mình đang thinh thích đi ra đường thì ngta kêu ngta bận, thế muh ngta hẹn đi sinh nhật với em khác ngay trước mặt mình
    Hic, thế muh vẫn fải cười fải nói, vẫn nhắn tin như thường... bi h đt bị khóa rùi, liệng vào xó nhà, cho nó cô đơn lun...ghét
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Xin được đồng cảm với nỗi lìng của cậu
    Cuộc sống là thế đấy, nhiều khi cay cay mũi lại phải ngửa cổ lên trơờ mà hít 1 hơi dài!
  5. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hihi, tks nha! chẹp, khéo có khi bên kia đang nghĩ, " lắm chuyện, tin với chẳng tiếc, ném cha cái đt đi cho đỡ fiền"
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    hic, đã bảo kệ xác cái đt muh mãi k kệ xác đc, cầm lên rùi lại bỏ xuống
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Không nhắn tin, không buôn dưa lê .... 1tuần .... thấy lạc lõng quá
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm qua nhận được SMS của anh. Anh vẫn chưa quên em đúgn không anh? Nhưng mãi mãi không bao giờ ta bước chung đường.
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ko dám sms
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, thôi, ai lại thế hà hà Giờ em chồng con đề huề roài , làm thế phải tội chết, ko siêu thoát thì sao????

Chia sẻ trang này