1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng bùn sms ý chứ ... Có lúc thì thèm , lúc thì chán ..Anh bảo "nhắn tin đi " " ko " " sao ko?" " em ko thích " ừh ... Người thích thì chẳng trả lời mình Hixx, tức thật đấy Cơ mà kệ Mình bị dở xừ nó roài
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Có những khi máy như muốn cháy lên với vô vàn cuộc gọi lỡ và tin nhắn không được nghe. Giờ em mới hiểu, bình yên là khi điện thoại chỉ là điện thoại, một phương tiện liên lạc, chứ không phải một công cụ để kiểm soát người khác. Em ghét bị kiểm soát, nhất là bởi một người xa lạ, sao người không hiểu nhỉ?
  3. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    có những khi, như lúc này chẳng hạn, em điện thoại cho bạn hoài k được, lo lắng, k bít có chuyện j xảy ra với bạn k? Dẫu bít đang làm bạn tổn thương, nhưng E cũng k bít làm cách nào để xoa dịu bạn...
  4. designpro_hn

    designpro_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    không biết cái Topic này dựng lên đã có đôi nào thành duyên chưa nhể
    Được designpro_hn sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 09/08/2007
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại thì để nhắn tin nè ...
    Zù chả bao h đc reply nhưng vẫn nhắn nhỉ.......để được gõ số điện thoại ấy thôi nhỉ......để hi vọng nữa nhỉ ...
    Điện thoại thì để nháy máy nữa nè...
    ..tít tít tít....number buzy.........[ zung zung ] ..." gâu gâu gâu meo meo meo " [ chuông ĐT ] ....vài zây buôn ngắn ngủi mà hầu như lần nào cũng mở đầu là " có chuyện j thế ? " - " nháy máy " - " ối zời ơi " ....cốt chỉ để nghe zọng...hehhe .....mình đúng là chúa làm fiền ng khác

    Có điều bi h ĐT cả 2 ngày k sạc vẫn k hết pin....
    Điện thoại ơi..mày bị bỏ zơi thật zồi...
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em đang làm gì sao không trả lời SMS của anh? Em làm gì đấy sao anh gọi không bắt máy?
    Từ lúc nào anh đã tự cho mình cái quyền được kiểm soát em như thế nhỉ? Và cũng từ bao giờ em cho phép anh có cái quyền ấy nhỉ?
    Em tự hỏi, em làm thế có đúng không?
    Nhớ anh nhiều!
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
  8. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm mình ít buôn đt hơn.Mà cso lẽ không pahỉ là đi làm mà ít buôn mà có lẽ từ khi anh rời xa em cái đt nó cũng bớt bận rộn hơn.Có những lúc em tưởng cái đt của mình bị hỏng ,tắt đi bật lại chán chê ,gọi thử vẫn thấy ok,nhưng khong thấy cuộc gọi của anh.Bỏ thói quên buôn đt với anh vất vả lắm anh bít không?Hôm qua ,chán quá tắt máy 1 ngày .Lúc mở máy ra thấy bao nhiu cuộc gọi nhỡ ,thấy vui vui..
  9. ltunseen

    ltunseen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại !!! Mình thương 1 người nhưng người ta đã phản bội mình. List điện thoại hàng tháng của mình số của người đó là nhiều nhất vì người ta toàn nhá máy để mình gọi lại. Mình rất buồn khi người ta phản bội và cố gắng quên người đó. Đã nhiều lần mà mình vẫn ko dứt khoát nổi nên quết định đổi số điện thoại để người đó ko thể liên lạc nữa. Nhưng rồi người đó cũng tìm ra số điện thoại mới của mình................
  10. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    những cơn sóng trong lòng mình dường như đã lặng nhưng sau khi vào đọc cái topic nài thì nó lại nổi dậy ko ngừng.
    trước đây cũng hay buôn đt nhưng chỉ là buôn với bạn nhưng từ khi có di động thì mọi chuyện đã đảo lộn và nhất là khi mình quen anh.Và mình bắt đầu có những đêm thức khuy ko fải để học như trước mà để nhắn tin,để buôn điện thaọi với anh hay là chỉ để chờ 1 tin nhắn trả lời.Rồi anh bảo mình đừng nhắn tin cho anh nữa tự nhiên thấy hụt hẫng,bùn,khó ngủ.Rồi những đem bùn mún có ai chia sẻ,nhắn tin nhưng lại chẳng bít nhắc cho ai.Mình nghĩ tới anh vì mình bít h đấy cũng chỉ còn mình và anh là còn thức thôi nhưng lại ko thể nhắn tin được..Mọi chuyện rồi cũng qua.H mình đã đôc ĐH,cũng đã quen với cái cảm giác ko nhận được tin nhắn từ anh nữa.Mình cảm thấy chiếc điện thoại với mình thật chẳng có tác dụng gì cả nhưng hàng đêm vẫn mong chuông điện thoại lại reo hay đơn giản hơn là tiếp bíp..bíp báo có tin nhắn thế thôi..
    Tại sao anh ko nhắ tin cho em?

Chia sẻ trang này