1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Hay !!!! 1 cảm giác thẫn hết cả thờ
  2. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    tự hỏi có bao h anh vào cái topic nài ko?chắc ko vì điện thoại của anh có bao h cô đơn,,,
  3. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nhìu khi bực mình vì những luc cần yên tĩnh mà điện thoại cứ réo nhưng lại ko có thói wen tăt máy.Nhưng có luc cảm giac trống vắng lại mong có người nào đó chợt nhớ đến mình,muốn nghe mình nói,những luc đấy sao lại yêu địên thoại thế nhỉ
  4. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày phát sốt ruột vì chả có tin gì khi biết người đi chữa bệnh. Cả sáng hôm sau cũng chả thấy tin gì hết, 2h trưa, điện thoại réo lên. "Em đang làm gì đấy?" - "Em đang ngủ trưa" - "Ừ, biết em đang ngủ anh mới gọi, em ngủ tiếp đi nhé!"
    Grừ ...... Grừ ....... có những lúc mình cảm thấy mình có thể giết người cơ đấy!
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có những ngày điện thoại rơi vào trạng thái cô đơn...những ngày đấy thấy có điện thoại làm j nhỉ????tắt máy đi 1 ngày để mai dậy mở ra tháy 1 đống tin nhắn của 1 ai đó cố gọi cho mình mà k đc
    và cái cảm jác khi mở đt lên mà k có j mới thật là khủng khiếp
  6. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hnay có ng nhắc mình về topic một thời đã xa này của mình. hihi, ngày ấy, Mei khác bi h rất nhiều rùi. Điện thoại của Mei bi h cũng k còn cô đơn như trước nữa... thế nhưng cái cảm giác rất nhiều ng đt, rất nhiều sms đến, thế nhưng mỗi khi cần một ai đó, lại thấy đt cô đơn hơn bao h hết!
    Nhiều khi để đt ở một xó nhà, đi chơi chán chê về, lúc thì thấy miscall, sms, lúc thì chỉ thấy nó im lìm... cơ muh nó cứu Mei những lúc Mei ở giữa đám đôg nhưng lại thấy cô đơn... Iu nó lém
  7. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    "k miscall, k sms...tự dưng cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ...." Cảm giác này thường xuyên có. Cô giáo không gọi (con bình thường), cơ quan không gọi (có đi đâu ra khỏi phòng đâu mà gọi), gia đình cũng không (mọi việc đều ổn). Không dùng không được, dùng chỉ thấy thêm buồn. Tháng/lần có 1 hoặc 2 tin nhắn "cước thuê bao của quí khách ..." hoặc "Viettel tuyển dụng ..." ,vô duyên hết sức.
  8. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần chẳng có ai nhắn tin gọi điện thoại cả. Sao ấy nhể? Buồn quá đi mất ....
  9. namlun89

    namlun89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    mấy hum nai điện thoại liên tục có tin nhắn nhưng là của bà mẹ béo và đứa cháu "iu quái" học cùng cấp 3 về vụ đến nhà mình chơi và mua đĩa film.Nhưng thế cũng là niềm an ủi òcn hơn cái kẻ ở trên kia.
  10. maybeiou

    maybeiou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 tin nhắn Nice weekend! nữa.Phải chi ngta biết có ai đó bên cạnh ko biết nói Nice weekend! thì hơn hẳn mấy trăm tin nhắn Nice weekend! nhỉ!Ấy ơi,đừng chúc Nice weekend nữa,ko có ấy bên cạnh thì chẳng thể có Nice weekend! đâu.

Chia sẻ trang này