1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ơ như thế vẫn tính là cô đơn chứ
  2. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Có tính đâu. Không tính mà. Mọi người cho ý kiến đi nào!
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhắn sms thoải mái đi mà toàn thấy một đi ko trở lại buồn ko tả sáng nay tỉnh dậy tự dưng nhận đc 1 lọat sms ko biết lên vui hay buồn chỉ biết là người ấy sắp đi xa có lẽ là còn lâu lắm mới gặp lại đc
  4. thieubinh0

    thieubinh0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần rồi ko dùng mobile, vẫn sống tốt . Buồn, đập 1 phát tan xác pháo ( loại cục gạch thôi ).
  5. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    đt dạo này cô đơn quá .....chả có hứng nt với ai.......hình như mình sắp quên cách nhắn tin mất rồi
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    cắt đữt liên lạc với thế giới gần 2 tháng, cả chục cuộc gọi nhỡ, chục tin nhắn hỏi han, ra mọi người vẫn quan tâm đến kẻ bỏ đi này, chả để làm gì cả
  7. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Đt bây giờ chỉ dung để báo thức thôi.Số đẹp vậy ,dễ nhớ vậy mà người ta vân x quên ,đến lạ
  8. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chủ Nhật đẹp trời! Thế mà chẳng có ai gọi cho mình cả! Đơn cô ồi!
  9. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    sáng giờ cứ nhìn vào đèn chớp sau điện thoại, hi vọng nó sáng liên tục, hi vọng là ai kia.... thế mà hơn chục cuộc điện thoại nhận, hơn chục tin nhắn vớ vẩn, vẫn ko thấy hồi âm của anh. Mỗi ngày chỉ cần nhận tin " chúc em 1 ngày tốt lành" là mình có thể sống tốt đến cuối ngày. Thế mà hôm nay....
    Anh bệnh rồi phải không? thương quá cơ...
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chả có tiền mà nhắn lại cảm ơn với gọi đi "thank you", thôi thì cứ nhận, khi nào đó sẽ trả sau

Chia sẻ trang này