1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    hình như tôi đã quen
    quen với mỗi buổi sáng thức dậy có tin nhắn của em
    vậy mà hôm nay lại không thấy
    một ngày không có được niềm vui như mọi ngày
    buồn nhưng đành phải tự động viên
    chắc bé hôm nay bận với lại bít mình đang ốm
    chắc muốn cho mình ngủ thêm một chút
    nhớ
    điện thoại là phương tiện duy nhất để liên lạc thường xuyên với em
    nhớ ............
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    những tin nhắn của anh càng ngày càng lạnh lẽo...lạnh như tình cảm jữa em và anh vậy
    cất đt đi cho xong
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay cứ 2h30 là có đt, buồn ngủ díp mắt, ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn fải nói chuyện, chán chẳng buồn nói, để rồi tự dưng cãi lộn vì những lí do rất chuối +_+
    Chắc sang tuần sẽ được ngủ ngon
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin cho mấy em. Không thấy trả lời lại. Cô đơn quá còn gì!
  5. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Bán đi ,thay cái khác ,và người khác...lại hâm nóng ngay .
    Hum nào bán thì alô cho link_2me nha.hêhhheh
  6. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    2 ngày liền......đt k 1 tin nhắn,k 1 cuộc gọi
    thấy bình thừong....và lạc lõng
  7. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn đi và đến đều lạnh lẽo hờ hững như nhau, thế thì còn nt làm j, biết thế nhưng mà sao cứ nhắn, chẳng hiểu được. Chẳng nhẽ ko còn coi nhau là j của nhau nữa sao?
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    hum nay nhận được tin nhắn từ 01 ngừi bạn kô biết mặt chúc SN thật sự rất cảm ơn nếu có đọc bài này và hy vọng được mời bạn 01 ly cafe ....
  9. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay !
    Đt ko 1 tin nhắn !
    Mọi người toàn gọi !
    Sao ko ai nt cho mình !
    Chán nản !
  10. huonglx

    huonglx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    3-9 Trời mưa xuốt ngày, chả bít đi đâu về đâu . Sáng ngủ nướng tới 11h con bạn gọi điện thoại ầm ĩ, vừa nghe vừa chả bít đang nói jề chán .. một lúc sau mắt nhắm mắt mở nhắn lại cho nó thì ôi thôi lúc nhắn nhầm số mới đau răng chứ .... hị hị
    Công nhận cái cảm giác có tin nhắn mừng rỡ mở ra đọc cuối cùng không phải là của người mình đang nhớ chết đi được thật là chán như con gián
    Lại một ngày buồn có message, có call mà vẫn buồn ....

Chia sẻ trang này