1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jenyxinhxinh86

    jenyxinhxinh86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bực mình lắm ... có hôm điện thoại em hết tiền chưa kịp nạp ... anh nhắn tin đến ... đang đêm thế là em không trả lời được ... anh giận em luôn mấy ngày vì cái tội vô tâm , thờ ơ , bỏ mặc ... em giải thích mãi mới được ... ức thế không biết ... lúc đó chỉ muốn dìm nó vào nước ... nhưng cả cục gạch to tướng dìm vào thì lại xót túi quần
  2. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ...Please forgive me !
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nghĩ chuyện dìm cái cục gạch xuống nước nhỉ Nó có tội dek gì đâu ... dìm là dìm cái thằng dek nghe mình giải thic chứ ... rõ chán đời em
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
  5. daisy_white

    daisy_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian này, hai năm về trước, có những lúc tôi không thể chịu đựng được cái tâm trạng đó, không thể ngủ được, không thể thức mà yên được, đã nhấc điện thoại lên, bấm lung tung một số bất kỳ , chỉ mong là có ai nói chuyện với mình, một ai đó không quen biết, nói lung tung vớ vẩn gì cũng được, miễn là mình xả được cái ôm nghẹn trong lòng. Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể nói được gì, lúng búng xin lỗi nhầm số/cúp máy. Gọi đến mấy số liền như vậy, chắc người ta chửi mình đồ điên quá. hihi, bây giờ nghĩ lại nhỡ mà mình nói một lúc, cái bác đấy lại có vợ bác ngồi cạnh dò hỏi thì chít bác ấy, đêm hôm khuya khoắt lại có em nào gọi điện khóc lóc bắt đền à.
    Hai năm rồi, tất cả đã qua. Chúc mình đừng bao giờ rơi vào cảm giác đó nữa, hihì, hoặc ít ra là nếu mà có bần cùng bất đắc dĩ thế thì cũng tìm được người nói chiện với mình.
    Và mình cũng tự hỏi, có bao nhiêu người cũng đã như mình vậy. Liệu có một cú máy xả stress như thế lạc đến nhà mình o?
    Cứ tự nhiên nhé. Tôi hiểu mà.
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Không bao giờ.
    Có điện thoại thì tiện nhưng phiền lắm bạn ơi.
    He he,kể ra suốt ngày nhắn tin cũng hay,mà dạo này hình như mình chỉ nhận được tin nhắn từ 1 người,ngoài ra toàn nhầm số (lộn số gì mà lắm thế chả biết?)và của tụi trong lớp
    Hix,nhớ đợt trước,trong vòng 40 ngày mà nạp 2 cái card 300,đau bụng vật!
  7. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    1 ngày - có thể nhắn 100 tin
    1 ngày - có thể chẳng nhắn tin nào hết
    1 ngày - có thể ôm mob 24h, chỉ mong tin của 1 người
    1 ngày - có thể tắt máy để khỏi fải nhận tin
    tôi đã từng có những ng bạn quen vô tình khi nhắn tin nhầm số. những tưỏng có duyên nợ với nhau, nào ngờ đến vô tình rồi đi cũng vô tình, có lẽ chỉ còn mình nhớ :)
    dù sao, mob cũng ko thể thiếu trong công việc, và ngày nào tôi có dưới 10 miss calls mới là lạ.
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    từ lúc hết hè đến giờ hình như tôi chẳng nhận được điện thoại của ai bao giờ (tất nhiên là trừ ng ấy). Bạn bè bọn nó quên tôi hết rùi hay sao á. Có hôm cũng muốn buôn đt 1 chút nhưng chả bít gọi ai...lại online !!!
  9. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    2 a.m ko ngủ được. Muốn sms cho 1 ai đấy nhưng lại thôi. Nhá đại cho một số thật đẹp vừa bất chợt nghĩ ra... 10s sau, số đấy gọi lại. ko can đảm để nghe, sợ người ta la mình tội phá phách.. nhìn mobile nhấp nháy, vừa buồn cười, vừa thấy lo .. 29 missed calls oạch! Và quyết định cuối cùng là nghe, giọng 1 tên con trai Hà Nội, ko 1 lời trách mắng nào cả... Làm quen, uh thì làm quen .... Chỉ tội mình, sáng lên trường vật vờ vì bùn ngủ
    Được bagialamcam sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 01/10/2005
  10. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thật có duyên quá!
    Suy cho cùng, cái điện thoại là 1 phương tiện! Mà đã là phương tiện thì nó phải do mình điều khiển chứ!
    Cũng có thời gian, tôi nhận được tin nhắn tới tấp, tin qua tin lại đến mức chỉ mấy h không nhận là bồn chồn!
    Có lúc thấy có message received là hồi hộp, mở inbox ra chỉ mong số ấy, hi vọng nhưng cũng khi thất vọng!
    Rồi những quen bít tình cờ, đi chơi ngẫu hứng!
    Cũng có nhưng hiểu lầm đáng tiếc mà chả ai nói với ai câu nào!
    Tất cả rồi cũng qua, cái ĐT vẫn thế, số ĐT mấy năm vẫn thế! Nó như một phần cuộc sống của tôi, nhưng chỉ là phương tiện không hơn không kém!

Chia sẻ trang này