1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại cô đơn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi girlcodien, 20/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fruitnho

    fruitnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    bán đt roài ...
    lúc có nó mà thỉnh thoảng thấy những tin nhắn vô vị thì chán
    nhưng mà ko có .....nhớ quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    hix....hối hận vô cùng
    h ko đủ khả năng mua cái mới nữa ...........>_<
  2. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế,bây giờ đi đâu toàn vứt máy ở nhà đến lúc về xem lại miss với sms.Thấy ghét đt quá đi mất mà chưa thể bỏ được.
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    ..Hì hì...chẳng biết viết gì...qua rồi cái thời đợi mãi tin nhắn của người..giờ ta dửng dưng (?)..ôi chẳng biết..chỉ là...điểm dừng, thế thôi, anh nhỉ ?
  4. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp chuyện đt, cũg thật tình cờ tui lập box này, cũng chỉ là tại lúc đó tui bùn wá. THấy khổ thân cho cái đt của mình, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà hôm đó lại nhận đc PM của một ng. Và thế là alôsô cho ngta sđt của mình...
    Đúng là SMS, k bit tại vì lâu rùi k đc nc vui vẻ, hay tại vì ngta xuất hiện đúng lúc mình cô đơn nhất!THế là thấy cám ơn ngta vô cùng...Những tin nhắn, những cuộc đt, rùi những câu nói có cánh cứ tự nhiên mà thốt ra....
    Nhưng giống như câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì có thành thật bao giờ....và rồi cũng đến lúc giống như đang trong một giấc mơ thấy mình bước đi và đang tiến tới một cánh cửa..bỗng nhiên hẫng chân...và giật mình tỉnh giấc
    Giá như mọi ng cứ sống đơn giản với nhau, cứ sống với niềm tin hãy cứ yêu thương rồi sẽ được yêu thương thì tốt biết mấy!!!Dù cảm thấy bị tổn thương bởi bị ng khác nói dối, coi mình như 1 trò đùa thế nhưng dù sao thì cũng cám ơn "mình iu" bởi nếu k có "mình" trong những ngày đấy thì có lẽ tui vẫn đang buồn lắm...
    Mối quan hệ bắt đầu từ đầu thì sẽ (Và nên) được kết thúc tại đấy nhỉ???
  5. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lại nói tiếp chuyện đt, cũg thật tình cờ tui lập box này, cũng chỉ là tại lúc đó tui bùn wá. THấy khổ thân cho cái đt của mình, và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà hôm đó lại nhận đc PM của một ng. Và thế là alôsô cho ngta sđt của mình...
    Đúng là SMS, k bit tại vì lâu rùi k đc nc vui vẻ, hay tại vì ngta xuất hiện đúng lúc mình cô đơn nhất!THế là thấy cám ơn ngta vô cùng...Những tin nhắn, những cuộc đt, rùi những câu nói có cánh cứ tự nhiên mà thốt ra....
    Nhưng giống như câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì có thành thật bao giờ....và rồi cũng đến lúc giống như đang trong một giấc mơ thấy mình bước đi và đang tiến tới một cánh cửa..bỗng nhiên hẫng chân...và giật mình tỉnh giấc
    Giá như mọi ng cứ sống đơn giản với nhau, cứ sống với niềm tin hãy cứ yêu thương rồi sẽ được yêu thương thì tốt biết mấy!!!Dù cảm thấy bị tổn thương bởi bị ng khác nói dối, coi mình như 1 trò đùa thế nhưng dù sao thì cũng cám ơn "mình iu" bởi nếu k có "mình" trong những ngày đấy thì có lẽ tui vẫn đang buồn lắm...
    Mối quan hệ bắt đầu từ đầu thì sẽ (Và nên) được kết thúc tại đấy nhỉ???

    Cách tốt nhất bây giờ là đập cái điện thoại ấy đi thôi...Đã có lần mình ném đi trong sự bực tức nhưng nó ko hỏng,ko vỡ,nó cắm vào trần xốp,....Và thế là từ đó đến giờ mình ko bao giờ rời xa nó nữa.
  6. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Không có đt thì mơ đến nó, đến khi có rồi, nuôi nó thấy khổ thế, mà từ khi có nó tớ bị ám ảnh bởi tiếng chuông đt của tớ, sợ cái tiếng rung ầm ầm mỗi khi có ai nt hay gọi đến. Hik, chuối thế chứ!
    Mấy lần đi ra ngoài bỏ nó ở nhà nhưng lại thấy không yên nên lại mang theo.Khổ!
  7. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đang chờ đt của 1 người đây. Vậy mà cái đt cứ im re. 4 hôm rồi k liên lạc và mình đang dần dần quen. Có lẽ trong lòng người ấy, mình chẳng là gì cả. Có lẽ đó lại là 1 sự may mắn với mình. Mới thế mà mình đã cảm thấy khó chịu chút chút, chứ sau này để tình cảm sâu đậm thêm, chắc mình sẽ teo mất. Thật là may mắn. Chỉ cần 2 ngày rưỡi nữa thôi!
  8. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, bắt đầu cảm thấy bị lệ thuộc vào cái điện thoại rồi. Lần đầu tiên dùng điện thoại , tự nhủ rằng" ôi , minh thích nó quá, minh sẽ dùng nó mãi luôn".Như kiểu số phận ấy, rồi cái ĐT đầu tiên cũng chẳng tồn tại đưọc bao lâu.Vì li do này hay thé khác , các chú Dt cứ lân lượt theo nhau ra đi.Hic.Thằng máy mới sắp là của mình, không biết nó sẽ theo minh đcj bao lâu nữa.Amen!
  9. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Ôi cái điện thoại chết tiệt!!! Bi giờ mặc kệ nó, muốn ra sao thì ra!!!!
  10. chán vật, điên với nó lun àh!

Chia sẻ trang này