1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại của MMF từ khu rừng huyền bí đến bà con cô bác hụi cún.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MMF, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Chà, không bit bác MMF ở rừng bi h thế lào rùi nhỉ Chắc là người quấn dây nho (dây nho mọc ra lá nho) tóc dài đến rún, ghét bám đấy ngwưòi dày nửa mét, chó cắn chó rụng răng, gà mổ gà gẫy mỏ hehehe
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  2. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Eh ai bảo ông là tôi tơ tưởng rì hử ??? Đừng có mà phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta nha.
    Vịt dễ thương
    [​IMG]
  3. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng MMF này thiếu tiền nên lên rừng làm lâm tặc ý mà , mọi người yên tâm đê hôm qua nó mới chuyển chót lọt thêm 2 tấn gỗ lậu về HN rồi .
    Q@
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chắc sống ở thành phố nhiều chán quá nên lên rừng ở với khỉ vài bữa thôi mà

    To be or not to be. That 's a question!

    [​IMG]
  5. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này hồi trước nó ở thành phố phải mặc quần áo ra đường nên nó chán mới trốn về rừng cho thoải mái. Ai ngờ vào rừng tuy không bắt mặc nhưng nếu không mặc thì nguy hiểm đến con cháu sau này nên nó lại phải quay về thôi .
    Khinh đời,
    Phớt tình,
    Sống vì gia đình,
    Sống vì bè bạn,
    Và sống vì tiền....
    Devil never cry.

Chia sẻ trang này