1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện thoại đêm khuya

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ViewMyWebcam, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Điện thoại đêm khuya

    Tôi và bạn gái của tôi hiện đang ở xa nhau, ngày 20-10 biết cô ta rất buồn nên tôi gọi điện liên tục để động viên. Nhưng đến gần 12h đêm thì nghe tiếng con trai trả lời khi tôi gọi vào điện thoại di động của cô ta. Bạn có tưởng tưởng được ở Huế giờ đó là muộnn lắm rồi không, với lại cô ta sống một mình. Chiều nay lúc 14h tôi gọi lại gặp người con trai trả lời. Tôi loại trừ khả năng là bà con của cô ta, vậy tôi phải làm sao ?
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế người con trai đấy nói gì với bạn vậy? nếu trưa nay bạn gọi điện mà vẫn là người con trai đó trả lời thì có khả năng là cái điện thoại của bạn gái bạn đang bị thất lạc......trong tay anh chàng kia suốt từ hôm qua thôi.
    Để từ từ xem mọi chuyện thế nào đã nhé, ko lại nghĩ oan cho cô bạn gái kia đấy
  3. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ, phải bình tĩnh nhìn nhận sự việc, phải tin vào bạn gái của bạn chứ. Lẽ ra khi gọi vào máy cô ấy và thấy người lạ trả lời, bạn phải nhẹ nhàng hỏi xem vì sao cô bạn gái của bạn không nghe được điện thoại...Rất có thể như bạn gì nói đấy, nhiều khả năng là cô ấy để quên điện thoại ở đâu đó. Thế nhá, đừng lo lắng gì vội, cứ vui vẻ đi mà!
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh thế nào được...
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    k bình tĩnh thì làm rì???
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Vậy những lần bạn gặp người đó nhấc phone, bạn nói gì? Tắt máy à?
  7. porkchop

    porkchop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi...Sao không kể lí do có ông nội nào đó chôm cái cell phone của chỉ thì sao ??? Mà chị đó không có phone bàn hay phone nhà hả, hoặc email gì đó. Liên lạc bằng cách khác để hỏi chứ...
    Còn nếu liên lạc, chị í vẫn không thèm reply thì chắc người ta bobo xì you ra gùi...
    Còn nếu vì lí do gì đó, thì hãy thông cảm. Không ai ngu đi cho người khác,đặc biệt là boy cầm phone và trả lời máy hoài cho mình chứ...
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Bác không hỏi là tại sao cô ấy lại không trả lời điện thoại ??? Có một lần bạn gái của em không muốn nghe điện thoại của mấy cậu cứ hay gọi đến làm phiền,thế là nói em trả lời hộ, em cứ thẳng tay nói là "bạn trai của cô ấy, anh cần gì em nhắn lại cho ", hì...từ đấy về sau thì các chàng ấy thôi luôn. Hy vọng bác không phải rơi vào trường hợp của mấy chàng kia, mà chỉ là cô ấy để quên hay mất điện thoại !!! Hãy nói cô ấy giải thích cho mà nghe !!!

Chia sẻ trang này