1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn văn chào mừng sự chia cắt của hội gà (chú ý e*** lại cái tên thôi , nội dung ko có gì thay đổi

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NguoiVNtramlang, 28/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiVNtramlang

    NguoiVNtramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Diễn văn chào mừng sự chia cắt của hội gà (chú ý e*** lại cái tên thôi , nội dung ko có gì thay đổi )

    Thưa quý vị , thưa bà con gần xa , thưa anh chị em cán bộ công nhân viên chức của Công ty G chúng ta . Hôm nay , ngày 28/5/2002 , trong không khí náo nức của ngày kỷ niệm tròn năm lễ ra đời của Công ty G chúng ta, tôi vô cùng sung sướng và hạnh phúc được thay mặt Chủ tịch hội đồng quản trị , Giám đốc điều hành và toàn bộ cổ đông đọc bài diễn văn ngày hôm nay trước toàn bộ cán bộ , công nhân viên chức và gia đình , toàn bộ bạn hàng gần xa , toàn bộ đối thủ cạnh tranh , cũng như các khách hàng lâu năm , khách hàng tiềm năng của Công ty (vỗ tay , nhạc công đâu ) !
    Trong gần một năm qua , (còn thiếu đâu khoảng 3 ngày nữa) , Công ty G của chúng ta , từ một phân xưởng sản xuất nhỏ bé đã ko ngừng phát triển , đến hôm nay đã trở thành một Công ty có tiếng ko chỉ trong mà còn ngoài lĩnh vực kinh doanh của mình . Trải qua bao nhiêu thăng trầm , từ chỗ cơ sở vật chất chỉ là một túp lều rách nát với 20 thành viên (theo yêu cầu của Cơ quan cấp bộ có thẩm quyển thẩm định và xét duyệt cấp giấy phép hành nghề) , hiện nay chúng ta đã có số công nhân viên khổng lồ , là một trong những công ty đầu ngành .(vinh dự quá , thế mới là Công ty G chứ )
    Chúng ta được sự quan tâm đặc biệt của Bộ chủ quản , cấp trên và cấp dưới . Hoạt động của chúng ta mở rộng , đa dạng không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn vượt ra cả chuyên môn . Ngoài sản xuất kinh doanh , chúng ta đã ko ngừng quan tâm đến đời sống vật chất cũng như tinh thần của công ty . Tôi thật chưa bao giờ hổ thẹn vì đã nộp đơn xin việc vào công ty , cho dù phải mất một thời gian dài bưng bê cà phê , trà đá cho ban lãnh đạo . (rút khăn mùi xoa chấm nước mắt cá sấu )
    Với xu hướng toàn cầu hoá , khu vực hoá hiện nay , Ban lãnh đạo đang cố gắng hết sức để biến Công ty của chúng ta thành một tập đoàn kinh tế lớn , có uy tín khắp toàn cầu .

    [size=6]Nhưng tiếc thay ,vâng quả thật phải nói là cực kỳ đáng tiếc ! Một bộ phận ko nhỏ công nhân vì muốn làm lãnh đạo ,muốn đeo trên cổ đôi dòng vênh váo , đã rắp tâm gửi đơn thư vu khống , nhằm lật đổ BGĐ hiện thời . Sự việc hiện nay chưa đến hồi ngã ngũ vì ban thanh tra cấp bộ chưa có hướng điều tra làm rõ thì lực lượng tiêu cực muốn đảo chính này đã nhân tình hình rối ren này mà tính cực đòi đảo chính
    Thưa quý vị , với tư cách cá nhân và tập thể , tôi vô cùng xấu hổ với hành động nông nổi , chỉ vì ích kỷ cá nhân mà hành động thiếu nông nổi của những con người đó . Truyền thống của công ty chúng ta là "Nhân viên công ty G chớ hoài đá nhau " đã bị vi phạm nghiêm trọng và trắng trợn . Điều đó chứng tỏ một sự thiếu tôn trọng với những cựu nhân viên , một sự quay lưng lại với truyền thống của Công ty , bất chấp sự cố gắng ko ngừng của những người có tâm huyết (Hẹn chúng mày xh ở địa điểm Y , nhưng mà kệ mịa nhà chúng mày , việc đ** giề bọn ****** phải vác mặt đến , xơ múi chó giề ------> trích nhật ký lễ kỷ niệm 1 năm ngày công ty ra đời tại thành phố Z)
    Đi ngược với tiến trình kinh tế toàn cầu hiện nay là sát nhập giữa các tập đoàn kinh tế trên thế giới, và để chứng tỏ mình ko giống bất kỳ ai , Bộ chủ quản đã tách rời công ty chúng ta thành 3 công ty TNHH nhỏ lẻ (QĐ 28/5/2002 , và sẽ có hiệu lực từ 0h00 ngày 29/5/2002) . Vậy là sau chưa đầy một năm tồn tại , Công ty G của chúng ta sẽ vĩnh viễn biến mất .
    Cảm giác của bản thân tôi lúc này là vô cùng căm tức , vô cùng khinh bỉ , phỉ nhổ vào những người mang tiếng là thành viên của Công ty chúng ta đã có những hành động trên . Dành cho họ lúc này là :TỞM !
    Vì một Công ty G thống nhất , tôi oẹ vào họ , tôi *** vào hành động của những người ko dám tự đứng ra khẳng định mình , phải lén lút hành động như thế , ko còn từ gì để nói nữa

    Nào xin mời tất cả quý vị hãy nâng cốc vì buổi lễ kỷ niệm đầu tiên và cuối cùng của Công ty G chúng ta . ZÔ ZÔ
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Toàn bộ bài diễn văn trên là hư cấu , nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào thì đều là do ngẫu nhiên , người viết ko chịu trách nhiệm . Còn trong tình hình Ban căng hiện nay , nếu tôi có bất ngờ hy sinh vì bài diễn văn trên thì tôi ko hổ thẹn , và tôi tự hào là tôi đã post nó lên cho mọi người thưởng thức (nếu hy sinh là bị ám sát đấy ---->pằng ----> ợ )

    ANH TUẤN ƠI, ANH XÌ STA HẾCH CƠ ƠI, EM YÊU ANH LẮM[/size=6]

    Được sửa chữa bởi - NguoiVNtramlang vào 31/05/2002 05:54
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Bạn NguoiVNTramlang ưi. Trước khi hy sinh bạn phải có hành động gì có ích chứ, chẳng lẽ bạn đành hy sinh oan uổng khi chưa làm được gì cho mọi người sao.
    Trước khi ra đi vĩnh viễn hãy vào http://www.ttvnonline.com/forum/pop_profile.asp?mode=display&id=23979 Vote cho mình đã

    TrueDumbledore


    Just reach me out then. You will know that you're not dreaming!
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ơi đánh một bài như thế có mỏi tay ko? Em đanh định cho một bài dài như vậy lên nhưng ngại mất thời gian và sợ đau tay quá nên chưa...
    tôi đang thử dịu dàng ,ko ai được phá ngang
    nevermin"e"_70@yahoo.com,Where are you?
  4. NguoiVNtramlang

    NguoiVNtramlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ặ? sao lỏ?Ăi mỏằ?i tay ? V?ơ sỏằ? nghiỏằ?p chiỏ??n ?'ỏ?Ơu , tôi ko ngỏ?Ăi hy sinh nhặ?ng "ta càng nh?Ân nhặ?ỏằÊng , kỏ?ằ ?'ỏằi ..." tôi sỏ?ẵ chiỏ??n ?'ỏ?Ơu ?'ỏ??n hặĂi thỏằY cuỏằ'i c?ạng .
    ...ra ?'i ra ?'i bỏ?Êo tỏằ"n sông núi , ra ?'i ra ?'i thà chỏ??t chỏằ> lui ...
    Tôi d?âng cỏ?Êm ?'ỏằâng l?ên chỏằâ ko nhặ? ai ?'ó luỏằ"n cúi , ko d?Ăm thò mỏ?ãt ra n?êu ?ẵ kiỏ??n cỏằĐa m?ơnh , chỏằ? d?Ăm n?âm ?'?Ă giỏ?Ơu tay --------------> H?^N
    To true : Vote lúc kh?Ăc nh?Ă , b?Ăc th?ưch bỏằANH TUỏ?ÔN ặ?I, ANH X?O STA Hỏ?ắCH Cặ? ặ?I, EM Y?SU ANH Lỏ?**
  5. sadman

    sadman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Em phải về chưa góp gì được. Cho bác 5 ấy vậy. Hehe.
    http://madcatvn.freewebsites.com
  6. sadman

    sadman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Bài hay quá em cũng xin góp thêm ít nhời.
    Nói về Bộ chủ quản thì không ai là không biết đến một thành viên cốt cán tên A. Thành viên này nghe nói trước đây ở Bộ chủ quản cũ đã từng làm chuyện bậy bạ dẫn đến việc bị các thành viên khác úp sọt may có các thành viên tương lai của công ty G như Huybk, ANT???cứu vớt danh dự.
    Sau khi sang bộ mới, A trở thành một hình ảnh hoàn toàn khác. Một người năng nổ hoạt bát, kỷ luật nhưng cũng rất tình cảm. Phải công nhận rằng từ khi sang bộ mới A có rất nhiều đóng góp cho bộ. Điều này đã làm bao người ngưỡng mộ anh, đặc biệt là các em gái(bao nhiêu em xin chết thì tôi không đếm xuể, nhưng tôi chắc chắn vẫn còn những cô gái nhút nhát chỉ dám mong ước được gặp anh một lần hay được nghe giọng nói của anh qua YM cũng đủ mãn nguyện). Chính vì những đóng góp không mệt mỏi của anh A mà gần đây, khi bộ trưởng được thăng chức, với uy tín của mình anh đã được đề bạt lên ghế Bộ trưởng.
    Tuy nhiên từ khi ngồi vào chiếc ghế bộ trưởng. Có thể do quá nhiệt tình với công việc, muốn đưa bộ bước tới sự Phát Triển thần kỳ. Anh A đã có những hành động rất không xứng đáng với cương vị của mình. Đầu tiên là việc quyết định tách công ty H ??~thành những cái thùng rác??T(trích lời của D - một nhân viên công ty H). Sau đó đàn áp công ty I, để công ty này phải tách ra theo như mô hình của công ty 7. Bất kì thành viên nào của I có chút í kiến chỉ là không thích cách làm của Bộ lập tức được các anh thợ khoá chuyên nghiệp(cầm đầu là A, người thường xuyên mở các lớp dậy khoá từ cơ bản đến nâng cao) khoá lại với lí do rất chung chung ??Tchống lại quyết định của Bộ??T. Do Thấy thành viên của I phản ứng quá mạnh mẽ, các thợ khoá không làm việc kịp, cũng là để cho danh chính ngôn thuận, bác A đã bịa xúi một số thành viên HP bất mãn của công ty G chúng ta xin tách công ty(việc này A và các thành viên HP kia đi tầu ngầm với nhau). Sau đó ra thông báo ở công ty I là công ty G do không chia nhỏ nên bị mâu thuẫn. Ngoài ra anh A còn nói rằng các thành viên công ty G, C, I ở HN muốn độc quyền kinh doanh và lãnh đạo công ty nên không muốn cho các thành viên ở vùng khác tham gia. Điều này thật vô lý hết sức vì công ty G chúng ta luôn muốn mở rộng ra các vùng khác, và các thành viên BGĐ sẵn sàng nhường chỗ cho các thành viên ở tỉnh khác để phát triển thêm công ty đã vùng miên của chúng ta. Do sự phản ứng gay gắt từ phía công ty G, anh A đã đi dụ dỗ một số thành viên (em xin ko nêu tên ra đây vì sợ họ bị trả thù) công ty G trong SG nộp đơn cho anh nhưng bị từ chối thẳng thừng. Quá tức giận vì họ không nghe mình, anh A lập tức liên hệ với giám đốc công ty G chúng ta yêu cầu 2 lựa chon:
    - thứ nhất nộp đơn
    - thứ hai lập các công ty khác nhau
    Đường cùng, vì sự phát triển chung của toàn công ty GĐ H đành liên hệ với chi nhán phía nam yêu cầu nộp đơn. Thế là trong ngày trọng đại nhất, kỉ niệm thành lập công ty, công ty G ta đã bị chia làm 3 phần. Và cũng ngày này thần tượng A trong bao cô gái cũng sụp đổ. Thật bi thương tang tóc!!!
    Đây chỉ là bịa cho vui nhân hứng từ bài của Người VN trâmlặng. Theo em 81 nên mở cuộc thi bịa truyện ngắn đê.
    Viết bởi âm hồn của Madcat
    Được sửa chữa bởi - sadman vào 29/05/2002 03:41
  7. AntiMU

    AntiMU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác viết làm gì, hic, đã mất đoàn kết lại thêm chia rẽ. Nói thế chứ nói nữa cũng có ăn thua zì đâu . Nói sướng mồm thôi .
    Em có 1 câu : Ta thì vẫn cứ là ta, mặc cho thiên hạ xoay vần xung quanh.
    Thôi thứ 7 đi chạy đi cho tỉnh táo rồi anh em nói chiện tiếp nhá .
    Đăng kí tại đây cũng được hoặc ở đây
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=82739
    Hai bên cùng tham gia cho vui
    Viết bởi âm hồn của Nokia và SH .

    -----------------------
    AntiMU gồm có : Kocotengica ; ZZ ; BOM, SH

    Được sửa chữa bởi - AntiMU vào 29/05/2002 08:01
  8. sadman

    sadman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2001
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hì. Hôm qua lại không ngủ được ngồi viết chơi. Em đã cố viếc tránh đi nhiều rồi. Mới lị có rất nhiều đoạn cần thêm **** nhưng em lười, mới lị đọc đến đâu thấy cần thêm thì các bác tự cho vào hộ em.
    Biết là viết cũng chả làm gì. Nhưng cũng phải cho mọi người biết một phần về kẻ nguỵ quân tử chứ.
    Viết bởi âm hồn của Madcat
    Được sửa chữa bởi - sadman vào 31/05/2002 00:33
  9. NguoiVNxauxi

    NguoiVNxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cho Người Việt Nam trầm lặng Huân chương Đỏ vì lòng dũng cảm, nếu "anh" ( hay "ả") hy sinh đề nghị có chế độ đãi ngộ thoả đáng với gia đình anh. Nếu công quỹ không bị thâm hụt chúng ta có thể nghĩ đến chuyện xây nhà tình nghĩa, trong trường hợp khó khăn nhất tôi kêu gọi anh chị em cán bộ công nhân viên công ty Gà không online 5 phút để lạc quyên tiền xây bia mộ cho "anh".

    Chỉ ăn chỉ chơi chỉ lấy chồng
    Ai mà lấy chỉ chỉ theo không...

  10. little_panda

    little_panda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    híc, các bác ơi, có bác nào có thời gian yim cho em giải thích giùm em được không. Đọc một hồi em thấy muốn biết cái anh A ấy là ai.
    To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

Chia sẻ trang này