1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-=Điên về đêm=-

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aodaitimhue, 09/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    -=Điên về đêm=-

    Đêm khuya à mà không 4g sáng roài, ngồi trong phòng nhìn ra trời mưa rả rích, cái lạnh thấm vào người và hơi thở của đất trời như phả vào người hối hả. Tờ mờ sáng, ngồi một mình lang thang trên mạng. Ước gì có ai ngồi nghe nhạc cùng mình, tiếng chuông nhà thờ nghe vang vọng xa xa xa , một ngày mới bắt đầu ...
    Nghĩ tới một người bạn tâm giao, những lúc ngồi nhâm nhi ly cafe, rít điếu thuốc và nghe nhạc mà cảm thấy ấm lòng. Đêm qua còn được mười mấy ngàn mà 2 thằng vẫn có được bữa nghe nhạc, trò chuyện hay đến lại. Ngày mai, à không, ngày hôm nay không biết còn tiền để nghe nhạc uống cafe không nữa ... Thôi nếu bí quá thì nghe nhạc và uống cafe online cũng được . hé hé .
    Làm mỗi nguời một tách cafe
     [​IMG]
    Rít một điếu thuốc :
     [​IMG]
     
    Và cùng nghe một bản nhạc hay :

     
    Vĩnh Biệt - Đoàn Chuẩn Từ Linh được sáng tác năm 1953 và phát hiện năm 1984, cakhúc do Ánh Tuyết thể hiện...
    "Đến bây giờ yêu không đành, mà ghét cũng không đành, mà dứt cũng không đành." , ừ đúng thật , đúng là yêu không đành , dứt cũng không đành mà ghét cũng không đành ... biết làm thê nào nhỉ ??? "Ai xui ta gặp nhau, để tình gây oán trái Để tình anh bẽ bàng, và tình em lỡ làng, và ngàn sau lá vàng khóc tình ta" ... Ừ , thôi bỏ đi, tình anh bẽ bàng thì tình em cũng lỡ làng ... hãy cứ biết rằng em không yêu anh thì đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em ... "Em khác gì Quỳnh Dao lúc phát lầm phung phí hết xuân xanh Lúc đêm về thương cho đời, và cũng ghét cho đời, và cũng chán cho đời " ... Em đang phung phí nhiều cơ hội để tìm cho mình hạnh phúc trong tương lai . Anh giờ ghét em, lòng hận thù không tên, ghét hết tất cả những gì thuộc về em nhưng mà dù sao cũng có một thời yêu thương... Thương cho đời mà ghét cũng cho đời mà chán cũng cho đời , ừ , cho đời chứ không cho ai cả . Đời tai nạn mà ... Đời tai nạn hình nhưe vô hạn ....
    Đêm điên 8/1/2005
  2. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đêm như thế mà gọi là điên à..thật ko đó...đó là những giây phút nhìn lại mình, được sông thạt với lòng..hạnh phúc quá rồi còn gì nữa..
  3. junkie

    junkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Uh, như vậy là điên đấy, trong cuộc sống với bao điều giả dối quay quanh mình, luôn phải tạo cho mình một vỏ bọc thật vững chắc để đối đầu với thực tế thì chỉ một phút buông thả với cảm giác thật cũng là điên rồi....
    Rockdream có bao giờ nghe đĩa the wall của pink chưa??? đã hiểu được cái mà đĩa này muốn người nghe cảm nhận được chưa??? đó là cuộc sống đấy, kiếm đĩa hình xem phê hơn, chỉ là xem chứ đừng như con thiêu thân lao vào nó, bạn chưa đủ bản lĩnh để làm việc đó đâu, việc đấy để cho những người điên thực hiện.
    Một người thông minh có thể học được rất nhiều điều từ thằng điên nhưng thằng điên không bao giờ học được điều gì ở người thông minh cả, bạn biết vì sao không?????
    U hu, tôi cũng đang điên?????
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
              Ở trên đời có nhiều loại điên lắm, có loại điên là cởi truồng chạy quanh, điên khoái đánh nhau, điên hiền , điên ngồi khóc điên ngồi cười . Có loại điên thích đập đầu vào tường và có những loại điên xuất thần . Hoặc là có loại điên vì tình, điên vì tiền hay đại loại nào đấy mà người đời gọi là điên .Ai cảm thấy mình không điên hoặc cho là mình tỉnh thì đừng tham gia .
    Hôm nay ai thích điên với tui thì hãy cùng hoà mình vào với TÌNH NGHỆ SĨ của bác Đoàn Chuẩn do ca sĩ Anh Ngọc hát ... Tui đảm bảo có một số người nghe Anh Ngọc hát bài TÌNH NGHỆ SĨ thì cũng sẽ điên , nhưng điên vì thèm á .
    [​IMG]

     
    Nghe xong tỉnh mẹ nó điên vì hay quá, hẹn khi khác tới giờ rồi điên tiếp.
     
  5. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    "Rằng xưa có gã từ quan lên non tìm động hoa và ngủ say..." Cuộc sống luôn bình lặng và trầm tự và đôi khi trong cuộc sống đó mình cảm thấy bức bối đến mức muốn nổ tung đầu óc vì điên, ước ao có thuốc chữa bệnh điên mau lành... Khi điên mình lại thích ngắm hoa mặc dù chả biết quái gì về hoa ... khi điên mình lại thích nghe nhạc, dù chả biết quái gì về nhạc ...
    [​IMG]
    Thôi thì thôi để mặc mây trôi , ôm trăng đánh giấc bên đồi Dạ Lan, thôi thì thôi chỉ là phù vân, thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi . Chim ơi chết dưới cội hoa, tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà, mai ta chết dưới cội đao. Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu ...
    [​IMG]
    Nhớ xưa em chửa theo chồng, mùa xuân may áo hồng đào rơi, mùa thu em mặc áo da trời, sang đông lại khoác lên người áo hoa .
    Nhớ xưa em rủ tóc thề, nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay, đợi nhau tan cuộc hoa này đành như cánh **** ... lững lờ ...
    [​IMG]

     
  6. khongcanbiet_1

    khongcanbiet_1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trong suy nghĩ của những người "bình thường",còn "họ" thì không cảm thấy thế.Ví dụ:
    có những người "điên" không mặc quần áo nhưng biết đâu trong suy nghĩ của họ những người mặc quần áo thật "đáng thương".Quần áo để làm gì,chỉ là cái vỏ bọc không hơn không kém,trần chuồng "sướng" hơn.Tại sao không nghĩ ngược lại là chính chúng ta đang bị "điên" khi phải sống "quy tắc",gò bó trong các "luật lệ".
    Tôi cũng bị "điên" và "thằng điên" này cũng thích nghe nhạc Đoàn Chuẩn.

Chia sẻ trang này