1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên vì thất tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MekongMedia, 19/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MekongMedia

    MekongMedia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0


    [​IMG] Nhịn ăn cả tuần đến kiệt sức, uống hàng trăm viên thuốc ngủ dẫn đến rối loạn tâm thần, dùng dao lam rạch tay chân cho chảy máu… là cách hành xác mà một số bạn trẻ dùng với hy vọng quên đi nỗi đau mất người yêu.

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Hạnh phúc mỹ mãn với mối tình đầu ngọt ngào kéo dài 7 năm, Phượng cùng người yêu lên kế hoạch xây dựng tổ ấm vào cuối năm nay. Bất thình lình anh ta đòi chia tay để kết hôn với cô bạn cùng lớp khiến Phượng đau đớn vì bị phản bội. Ngay hôm đó chị nhốt mình trong phòng và uống thuốc ngủ liều cao với ý định tự sát.
    Cũng may sau đó gia đình Phượng phát hiện và kịp thời đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Mặc dù hiện nay chị đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ điều trị cho biết, chị bị chứng rối loạn tâm thần rất khó bình phục do bị cú sốc mạnh.
    Nhìn đứa con gái đầu lòng vốn xinh đẹp lại hiền lành, thật thà mà bây giờ cứ "ngơ ngơ" vì thất tình, bà Kim, mẹ của Phượng rớt nước mắt: "Khổ thân con bé đang háo hức chuẩn bị cho ngày lên xe hoa giờ lại ra nông nỗi này.

    Sao nó dại dột thế chứ, không yêu người này thì yêu người khác tội gì mà phải hành hạ bản thân, làm như vậy người ta có quay lại với mình đâu...".
    [​IMG]

    Cũng chung cảnh ngộ bị người tình phản bội, Diễm, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, liên tục nhốt mình trong phòng uống rượu giải sầu và dùng dao lam cứa lên tay đến chảy máu vì cho rằng làm như thế sẽ giúp "vơi đi nỗi đau".
    Diễm kể, người yêu của chị là sinh viên trường Đại học Bách Khoa TP HCM. Khi hai người còn bên nhau, bạn bè ai cũng nói họ là một cặp trai tài gái sắc, bản thân Diễm cũng hãnh diện mỗi khi đi bên cạnh anh và nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người.
    Tuy nhiên mới đây cô nữ sinh này bắt đầu nhận ra có điều gì đó thay đổi trong cách quan tâm của người yêu. Nghĩ rằng do thường gặp mặt nhau quá khiến anh nhàm chán nên Diễm cố gắng không nằng nặc đòi anh đến đón đi chơi mỗi buổi tối nữa. Tuy nhiên sự thật bao giờ cũng phũ phàng...
    "Tôi không ngờ rằng trong thời gian ấy anh đã có người yêu mới mà giấu không cho tôi biết. Khi nghe mấy đứa bạn nói anh thay lòng đổi dạ, tôi còn nghĩ bạn đặt điều vì trước giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh. Thế rồi hôm đó bạn bè gọi đến quán cà phê, chứng kiến cảnh anh đang tình tứ với cô gái kia, tôi mới tin đó là sự thật. Ban đầu khi bị hỏi, anh còn chối nhưng sau đó lại xin lỗi và thừa nhận không thể làm chủ được trái tim mình", Diễm rưng rưng nước mắt tâm sự.
    Từ lúc chia tay người yêu, Diễm không thiết đi học mà hay nhốt mình trong phòng uống rượu và dùng dao lam khắc tên người yêu khiến cánh tay chằng chịt những vết sẹo cũ và mới. Mỗi lần có bạn bè đến thăm can ngăn là Diễm lại ôm chầm lấy mà khóc nức nở.
    Xem thêm tại: http://www.dep360.com.vn/yeu-360/chuyen-tinh-yeu/dien-vi-that-tinh.53893.html=((=))
  2. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    401
    Bạn đã biến chỗ tư vấn cho những người cần sự giúp đỡ, trở thành điểm báo tình cảm :D
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Rất thông cảm với Phượng và Diễm :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này