1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diễn viên và phẫu thuật thẩm mỹ

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi savagebabe, 25/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Diễn viên và phẫu thuật thẩm mỹ

    Rõ là đọc tên topic đã thấy hơi hơi lá cải rồi nhỉ ? Mà lại còn lá cải cũ rích nữa chứ . Nhưng mà tớ bức xúc và đau lòng với các thần tượng của tớ quá nên muốn open hẳn một topic về chủ đề này.
    Tớ không đề cập đến chuyện dao kéo để làm đẹp lên như công nghệ HQ hay kiểu bơm ngực, gọt mũi như mấy chị diễn viên tre trẻ ở Âu, Mỹ, Á. Tớ chỉ xin đề cập đến vấn đề níu kéo nhan sắc tuổi trẻ của các anh chị dv cao tuổi ở Mỹ.

    Tớ chưa già (note thế để các bạn đừng tưởng mình cao tuổi phê phán người cao tuổi) nhưng tớ chỉ thích xem phim của những thập niên 80 hay 90 (HK và Mẽo only) và hâm mộ những anh chị dv xấp xỉ tuổi bố mẹ mình.

    Vẫn biết rằng tuổi tác luôn là áp lực lớn lao đối với phụ nữ (bi giờ thì cả nam giới nữa) đặc biệt là trong ngành trình diễn. Hàng chục (à ko, phải hàng trăm) năm qua thì chuyện tìm đến dao kéo và các chất hóa học để "duy trì vẻ thanh xuân" là chuyện quá quen thuộc của các diễn viên.

    Thế nhưng nhìn những gương mặt căng mịn (nhưng cứng đờ vì botox) hay những cặp môi khêu gợi (vì bơm collagen) của Meg Ryan, Sandra Bullock, Pamela Anderson (mụ này thì thôi ko tính, người tòan là hàng dỏm cả) thì đau lòng thế. Nhất là Meg Ryan - trời ơi - american sweetheart một thời mà bây giờ trông chẳng khác gì mụ hình nộm. So sánh Meg trong City of Angel và My Mom''''s new boyfriend thì đúng là một trời một vực. Mái tóc ngắn xoăn xoăn với nụ cười rạng ngời bây giờ được thay thế bằng mái tóc dài xơ xác và một nụ cười khó khăn (mặt căng quá, cười không nổi). Ngày xưa mình yêu cái cặp môi mỏng và cong cùng mái tóc của chị ấy thế, mà bây giờ nhìn đôi môi và đôi má của chị mà mình chỉ muốn khóc hộ.

    Em thương anh Antonio banderas khi phải hôn lên cặp môi căng cứng của chị (cắn mạnh có khi vỡ toẹt), nhưng mà anh ấy có một mụ vợ superfan của botox nên chắc cũng có kinh nghiệm và cũng quen mắt khi nhìn những gương mặt dởm kiểu này. (Chú thích ngòai lề, Melanie Griffith - vợ anh A.B)
    Chị Meg ơi, chị có biết là chị làm em đau lòng lắm ko? Ko những xấu mà gương mặt thậm chí không thể hiện được cảm xúc. Trán thì căng nên lông mày fix luôn một chỗ, lúc nào cũng như trợn mắt dọa thiên hạ. Miệng cười thì gượng gạo đúng một kiểu, ko còn sự linh hoạt như trước. Cái môi đỏ mọng ấy trông như thằng Joker của phim Batman hoặc là của anh V trong V for Vendetta. Thà chị mang bộ mặt nhăn như quả táo tàu giống Jane Fonda, em còn thấy đáng yêu hơn.
    (chê thì chê thế thôi, nhưng body của chị Meg thì vẫn đẹp ghê gớm - mặc bikini nhìn phát thèm, cơ mà chắc cũng mông má ác, có điều ko lộ bằng cái mặt)

    Chị Sandra Bullock thì có khả dĩ hơn chút ít nhưng mà hic hic, chị í làm phim tự ca ngợi sắc đẹp của mình thì nó hơi quá lố. Em biết chị đẹp nhưng mà để đến mực tự cho mình đi thi làm hoa hậu ở cái tuổi 40 nó cứ thế nào ấy. Nhất là khi mặt chị ngày càng căng giống sáp.

    Vanessa William, Sarah Jessica Parker (cao thủ cưa sừng), Sharon Stone, hay kể cả thế hệ đàn em như Reneé Zellweger và Catherine Zeta Jones thì cũng bơm botox đều đều. Tuổi càng cao bơm càng khỏe.

    Hết chuyện các chị thì ta bàn đến chuyện các anh. Nếu như các chị cao tuổi dù bơm ác liệt vẫn không có vai diễn thì tình hình bên các anh có vẻ khả dĩ hơn. Các anh old star vẫn được lên hình đều đều vì vẫn ăn khách. Nam giới rõ ràng giữ được vẻ thanh xuân tốt hơn nữ giới nhưng không có nghĩa là giữ được mãi nhỉ ?
    Lấy ví dụ anh (hoặc là ông) Harrisond Ford: anh cũng làm em buồn lắm. Nghe nói để vào vai Indy người ta chi cho anh mỗi ngày 10 ngàn us để đi massage và chăm sóc mặt trong 3 tháng để trẻ ra. Nhưng rút cục vẫn là botox - nụ cười nhếch mép bây giờ nó chỉ lên được độ cao một nửa so với ngày xưa. Cái mặt lại đờ ra vô cảm và hai cái rãnh quanh miệng (ko bít dùng từ gì để tả nhỉ, thường người ta hay có hai nếp nhăn or rãnh chạy vòng cung từ mũi xuống cằm quanh miệng) thì hòan tòan biết mất. Cháu biết ông 66 tuổi mà làm anh hùng hòanh tráng cũng khó - nhưng quả thực là hình tượng Indy 4 làm cháu hơi bị thất vọng.

    Còn anh Pitt và anh Cage thì cũng ko nhẹ tay trong khỏan bơm. Mặt anh Cage bây giờ còn căng mịn hơn cái thời Face off 96. Nhất là trong phim Next đóng với em Jessica Biel 82. Cá nhân mình ko thích những cặp đôi quá lệch tuổi trên phim, dĩ nhiên trừ những phim cố tính nhấn mạnh vào khoảng cách tuổi tác của cả hai. Xu thế hiện nay khi các dv thường xuyên nhận đóng những vai mà nhân vật trẻ hơn đến 10 tuổi so với tuổi thực của họ.

    Khán giả ko chỉ có mắt, họ còn có tư duy. Nếu lỡ họ có ko có cả hai thứ này thì báo chí cũng soi ra và chỉ cho họ thấy bằng được thì thôi.
    Tình hình này có khi mình cứ xem phim hoạt hình cho lành.

    (ko up được ảnh , tối về nhà làm lại vậy)
  2. meggi08

    meggi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ng ta là ng của công chúng mà, biết bao nhiêu ng nhìn vào. nhưng mà nhìn mấy cái bộ mặt như tượng ấy đúng là phản cảm thật.
    nhưng tớ là tớ vẫn ghét nhất những ng đã qua PTTM nhưng lại cứ lên báo thanh minh rằng là ko cần sử dụng đến những thứ ấy, rằng sẽ thưởng cho ng nào tìm thấy bằng chứng là e đã đụng dao đụng kéo. hài thế, tưởng ng ta ko có mắt chắc. có ai chê bai j chuyện đó đâu, ng của công chúng thì phải chăm chút hình ảnh là đương nhiên nhưng có thế nào thì cứ nói thế. đây lại cứ muốn ng ta nghĩ rằng bản chất là e đẹp thế chứ ko phải là e sử dụng khoa học công nghệ đâu ạ.
  3. taibayvagio1

    taibayvagio1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hì hì nhìn hình của mấy nữ diễn viên điện ảnh Hàn Quốc mới kinh dị chứ
    Không thể nhận ra ngày ấy và bây giờ

Chia sẻ trang này