1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Điên !!!

    Không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng hiện giờ tôi đang rất đau khổ muốn tự tử luôn. tôi yêu người ấy đã 5 năm rồi bây giờ phải chia tay vì gia đình người ấy ko đồng ý. Mà lý do ko đồng ý thì rất là chung chung , người yêu tôi thì rất thương mẹ ko muốn làm mẹ anh ấy buồn nên đã chia tay với tôi. Bây giờ tôi cảm thấy trời đất như đảo lộn hết, nằm ngủ mà tim đau nhói lại còn có cảm giác xót xót. Tôi sắp phát điên thì phải, nhiều lúc muốn tự tử để kết thúc cảm giác đáng sợ này nhưng tôi vẫn còn mẹ phải chăm sóc. Tôi cũng ko biết phải làm gì nữa, tôi định sẽ gọi điện cho mẹ anh ấy để nói chuyện mà cũng rất run sợ. Tôi sợ đủ thứ, tôi sợ tôi sẽ lại thêm tổn thương lại đau đớn. Nhưng tôi lại sợ mất anh ấy gấp bội phần, cảm giác khi sống mà thiếu đi anh ấy suốt những năm tháng còn lại thật là khủng khiếp. Ôi trời ơi không biết phải thế nào đây!
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã gặp gia đình người ta và không được sự đồng ý từ phía gia đình người ấy thì bạn gọi điện cho Mẹ của người ta "để nói chuyện" để làm gì? Nếu bạn muốn nói gì thì cứ đến gặp trực tiếp Mẹ của người ấy mà nói chuyện, nếu không làm được điều đó thì chỉ còn cách duy nhất: chết đi !
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    tui biết bác rất đau khổ, nhưng đời là thế không như ý muốn! hic! Tui rất hiểu tâmtrạng của bác.
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thôi
    bùn làm gì
    bây giờ chuyện này cũng bt roài
    ôn đinh 1 thời gian
    roài kiếm anh khác
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thôi
    bùn làm gì
    bây giờ chuyện này cũng bt roài
    ôn đinh 1 thời gian
    roài kiếm anh khác
  6. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 năm thôi hả? Con bạn học với tớ ngày cấp 1 có mối tình tròn 10 năm thì bị thằng bồ nó đá chỏng chơ vì rằng thì mà là bà suýt tương lai mẹ chồng của nó ko ưng nó.
    Đấy, đời nhiều khi ngang trái lắm cơ, việc gì phải chết. Chết thì khổ bản thân, gia đình mình chứ nhà họ có ảnh hưởng gì đâu. Sẽ vượt qua cả thôi bạn ạ
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    5 năm là thời gian đủ để xây dựng một tình cảm bền vững nhưng nếu như người ta đã chọn con đường chia tay mình để báo hiếu với gia đình thì cũng phải chấp nhận thui. Như tui đây nè hôm qua vừa nhận được tin người yêu có bạn gái mới. Buồn, cô đơn nhiều lúc muốn nổi loạn mà ko được. Hai đứa yêu nhau nhưng 2 gia đình ko đồng ý và có hàng tỉ lí do để 2 đứa quyết định chia tay. Chia tay 1 năm rồi vậy mà khi biết tin người ta có người mới vẫn buồn quá. Nhưng cũng chấp nhận mà sống thôi vì cuộc sống còn nhiều cái đáng để sống lắm. Tình yêu chỉ là một trong muôn vàn thứ đáng yêu trên cuộc đời này. Biết đâu sau này mình lại cảm ơn người ta đã đưa ra quyết định ngày hôm nay thì sao. Chẳng ai nói trước được điều gì mà.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.689
    Đã được thích:
    7.188
    hehe bạn này chỉ được cái bày bậy, gặp bà ấy mà bạn làm cứ như di gặp bạn bè không bằng. Khối người lúc ấy ngậm tăm hóa đá không nói nổI câu gì đấy bạn. Hơn nữa mẹ thuyết phục con thì dễ chứ con thuyết phục mẹ là vô cùng khó (xem anh kia có thuyết phục được mẹ anh ta ko?), người dưng thuyết phục càng khó, người bị ghét (là bạn gì mở đầu topic ấy) thì vô cùng vô cùng khó, khả năng thành công chỉ 0.001%. Hơn nữa thuyết phục các bà mẹ phải lâu dài, nước chảy đá mòn cơ bạn, bạn đến nói một lần thì chắc chắn 100% là nước chảy lá khoai, sau khi bạn về người ta còn chửi khéo và nói xấu sau lưng nữa cơ (tôi chỉ nói sự thật hehe).
    Vấn đề ở đây là anh con chai kia không có xương sống hehehe, yêu bạn thế ấy mà không dám bảo vệ tình yêu. Trừ khi bạn sushi có tính xấu gì đó mà bạn không chịu nói ra hehe, còn không nếu anh kia có lòng yêu bạn thật sự nồng cháy thì phải vượt qua bà mẹ mà đi chứ, tkỷ 21 rồi cơ mà.
    Còn nếu anh kia ko còn yêu bạn nữa thì chẳng có gì phải tiếc cả, bạn nên lấy đó làm may. Cho dù bạn có cố chui vào cái nhà ấy, giữa 1 bà mẹ chồng ghét mình và ông chồng không yêu mình, đảm bảo 3x7 21 ngày là bạn muốn ra ngay thôi :)
    Tóm lại bạn không nên chết làm gì, mẹ con anh kia xét cho cùng chỉ là người dưng, ba mẹ bạn nuôi bạn lớn lên mà có khi bảo phải chết cho ba mẹ bạn còn phân vân nữa là hehẹh. 5-10 năm sau nghĩ lại chắc chắn bạn sẽ nghĩ "Hồi ấy sao mình dở hơi thế". Happiness is the best revenge, cổ nhân nói thế hehehe
  9. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Cứ nghĩ là sẽ nguôi ngoai nhưng bất cứ lúc nào tôi cũng nghĩ tới người ấy. Tim tôi đập nhanh liên hồi, đầu thì nhức buốt. Chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm tôi mệt. Ngày thì ko ăn được gì , tối thì ko thể ngủ, cứ nằm xuống là lại nhớ, có lúc tim tôi đau khủng khiếp phải lấy gối đè lên mới có thể yên đi một tí. Nhiều lúc muốn tìm một thứ thuốc gì đó uống vào để quên hết, quên đi cái cảm giác đáng sợ này. Muốn gọi cho anh ấy để nghe giọng nói nhưng lại sợ phiền, lại sợ mang cái tiếng níu kéo tình yêu nữa.Nhưng có vẻ như nếu mất anh ấy thì tôi sẽ ko thể bình thường như trước được nữa. Suy nghĩ thật kĩ tôi lại ko muốn gọi cho mẹ anh ấy. Đúng như bạn gì nói, anh ấy là con trai mà còn ko thuyết phục được huống gì là tôi . Giờ đây chỉ còn biết tin vào thời gian, vào tình yêu của mình, vào ông trời. Mong rằng anh ấy một lúc nào đó sẽ nghĩ đến tình yêu mà tôi dành cho anh ấy, nhớ tới những việc mà tôi đã làm vì anh ấy, nhớ đến những giây phút bên nhau thật hạnh phúc bình yên. Ước gì...
  10. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ! Thôi thì nói thẳng ra vậy ! Cho mọi người dễ hiểu một chút, kẻo lại bảo tôi chuyên đi xúi bậy con người ta !
    Trường hợp 1: bạn gái ấy bảo rằng đã yêu nhau được 5 năm, 5 năm thì hẳn cũng đã có vài lần được người yêu dẫn về nhà giới thiệu với gia đình, đấy là cơ hội để bạn gái tạo cảm tình với gia đình người yêu, qua vài lần thăm hỏi, thì tất cũng đã hiểu gia đình bên ấy như thế nào, nếu họ chấp nhận mối quan hệ của bạn, thì chuyện chẳng có gì để nói, còn nếu họ không chấp nhận, người yêu lại không có bản lĩnh để có thể cùng bạn gái của mình vượt qua thử thách, để cho cô bạn một mình buồn tủi, đau khổ rồi sinh ra nghĩ quẩn, bằng chứng là những gì cô ấy đã viết đấy thôi ! Đến lúc này thì tôi khuyên cô ấy nên chết đi là vừa ! Bởi chỉ khi bạn thực sự có tự vẫn rồi, nếu may mắn được cứu sống thì lúc ấy bạn mới thấy yêu bản thân và những người thân của mình, nếu không may mắn thì ít ra bạn cũng đã tự giải thoát cho mình, chết rồi thì làm sao biết đau khổ thế nào ( tôi không bàn về thế giới tâm linh ở đây nhé ! ), chết rồi thì người thân dù có buồn có đau lòng thì cũng một thời gian sau cuộc sống đưa đẩy sẽ làm cho họ nguôi ngoai, còn hơn là để cho họ phải nhìn thấy cảnh đứa con gái vàng con gái ngọc của mình phải vật vờ đau đớn, bỏ ăn bỏ ngủ vì một người đàn ông! Bạn đau một thì cha mẹ đau gấp mười lần, bạn bỏ ăn một ngày vì tình yêu thì cha mẹ bỏ ăn mười ngày vì phải lo lắng và chăm sóc cho bạn từng ngày từng giờ, họ xem bạn đã đỡ chưa, bạn thế nào, làm sao để cho bạn được nguôi ngoai tinh thần , làm sao để cho bạn được vui vẻ...v.v...
    Trường hợp 2: tôi bảo cô ấy đến gặp Mẹ của người ta vì tôi nghĩ đến vấn đề khác : đó là có thật gia đình bên ấy không đồng ý không, hay chỉ nghe qua lời nói của người đàn ông mà cô ấy yêu !
    Thế đấy! Tôi thì tôi cạn nghĩ lắm! không sâu xa hay sâu sắc như những người phụ nữ khác, nếu tôi có nghĩ hay nói gì không vừa ý ai hay làm phật lòng ai thì cứ nói thẳng ra nhé ! Để tôi được học hỏi !
    Vâng ! Xin cảm ơn!

Chia sẻ trang này