1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 27/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    for you!
    1..thực sự Mother him không đồng ý, và him kô wuyết tâm, đồng lòng cùng You thuyết phục gia đình---------> vứt, nếu có thành thì cũng không có HP(dẫu biết Hạnh Phúc chỉ là khoảnh khắc)
    2..chỉ là lý do để không muốn tiếp tục mối quan hệ---> tự hiểu rồi...nhỉ??
  2. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, 5 năm vẫn thế thì chết em rồi còn gì nữa nào. Điên hơn là lôi phụ huynh để làm lý do chia tay. Thằng cha này kém tắm, hôi, Châu Quỳ đón chào.
  3. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ôi,có phải tôi ngày xưa đây không nhỉ?
    Vậy mà 8 năm trôi qua rồi,thời gian trôi nhanh thật. Giờ tôi đã là mẹ của 2 đứa trẻ và hạnh phúc ngập tràn. Giờ thì tôi cứ cám ơn người ấy mãi vì ngày xưa đã đá đít tôi để tôi có được ngày hôm nay
  4. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói rất đúng!
    Cái cảm giác của Sweetshusi có lẽ nhiều người hiểu rất rõ, ko chỉ riêng mình bạn. Rồi ai cũng vượt qua, rồi ai cũng quên được nó, dù rất khó khăn - Chỉ có kẻ quá khờ dại mới ko có cơ hội để biết và hiểu điều này... Trằn trọc mãi cũng mệt mà ngủ thiếp đi, suy nghĩ mãi rồi cũng đau đầu mà không nghĩ được gì nữa, nhớ nhung mãi mà ko được đáp lại rồi cũng chai mòn, day dứt hay tự cào cấu mình mãi rồi cũng chỉ đến mức tan nát mà thôi. Khó hơn nữa là làm sao để ko tự đóng cửa tâm hồn mình, vĩnh viễn ko bao giờ muốn biết đến những điều tốt đẹp hơn - Một người chồng luôn yêu mình và 2 đứa con ngoan ngoãn cùng với niềm hạnh phúc ngập tràn, giống như kumi7305 vậy. Lúc chia tay là lúc người ta cần nhiều lý trí nhất trong tình yêu. Nhưng khốn nỗi, lúc ấy cũng là lúc lý trí bị lãng quên hay quăng quật thê thảm nhất...
  5. July123

    July123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng đó chỉ là lý do để anh ta chối bỏ tình cảm với bạn mà thôi, chứ thoi gian yêu lâu thế chắc bạn đã có cơ hội gặp gđ anh ta rồi, nếu họ ko đồng ý thì đã tỏ thái độ ngay chứ đâu đợi sau 5 năm mới ko đồng ý?
    Trước đây mình cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng thật may mắn là chúng mình(đặc biệt là ssự cố gắng của anh ấy) đã thuyết phục đc gđ.
    thế nên mình nghĩ vấn đề qtrọng ko fải là gđ, mà là anh ta có cố gắng ko thôi bạn ạ.
    Mong bạn hãy sáng suốt.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thèng cha này, cho nó lượn đi! Hãy sống như thể không có anh ta bạn trở nên nhẹ gánh, vui vẻ, yêu đời! Phải cho hắn biết thế nào là hối hận vì đã để mất bạn!
  7. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy nhẹ người. Hay thật!
  8. mayxuccat

    mayxuccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
  9. easter_lily

    easter_lily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Rất lâu rồi mình ko viết bài trên ttvnol, nhưng đọc tâm sự của bạn mình rất thương! Trong đời có lẽ ai cũng ít nhất một lần trải qua tâm trạng đau đớn giống như bạn, nhất là những người sống tình cảm và yêu chân thành! Mình cũng đã có lúc tưởng như phát điên, chán hết tất cả! Nhưng rồi tất cả cũng qua bạn ạ! Quan trọng mình học được điều gì sau mỗi lần tan vỡ!
    Lý do hai bạn chia tay, vì gia đình không đồng ý? Sau một cuộc tình 5 năm? Quả thực, với một tình yêu sâu nặng, dài và chân thành, chỉ vọn vẹn lý do vì gia đình, thật khó chấp nhận nổi phải ko bạn???
    Nhưng chuyện gì xảy ra, nó đã xảy ra rồi! Mình không thể thay đổi được quá khứ! Quan trọng là hiện tại và tương lai bạn ạ! Bạn hãy sống cho tương lai! Mà tương lai được xây dựng chính từ hôm nay bạn ạ!
    Không thể khuyên bạn đừng buồn được! Vì buồn là tâm trạng, là tình cảm rất tự nhiên, nó đến do hoàn cảnh! Chỉ mong bạn hãy tự tin lên, hãy tin rằng tương lai, mình sẽ hạnh phúc, sẽ có một người đàn ông sinh ra chỉ để dành cho bạn đến với bạn!
    Hãy vững tin lên bạn nhé! Tất cả rồi sẽ qua! Thời gian sẽ mang đến cho bạn những gì bạn xứng đáng được nhận!
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 tuần, tôi cũng điên dại gào rú thảm thiết, ko phải gào âm thầm đâu, buổi tối đi làm về , phóng xe máy và hét ầm ĩ (để giải toả thôi), rồi phóng thật nhanh, cái cảm giác gió quất vào mặt nó dễ chịu hơn. Người đi đường ai cũng quay lại nhìn và khó chịu, tưởng mình là con điên, mà rõ ràng là điên thật. Tôi khổ sở với ý nghĩ "làm sao để có lại đưọc anh ấy bây giờ, đời này tôi ko thể sống thiếu anh ấy được". Vậy mà bây giờ tôi lại nghĩ khác, biết đâu sự thay đổi nay sẽ mang lại cho cuộc sống của mình một luồng sinh khí mới, thay đổi biết đâu sẽ tốt hơn. Nên chấp nhận vì cuộc sống là những cuộc phiêu lưu đầy thử thách mà. Cố gắng nghĩ tới những điểm xấu của anh ta và nghĩ "trời ơi làm sao mình có thể sống với một tá những tính xấu đó đây, người yêu mới hoặc người chồng của mình sau này chắc sẽ khá hơn rất nhiều". Nghĩ vậy ko vơi đi được nỗi buồn và nếu như tôi thì 1 tháng sau bạn sẽ quên được. Không ngủ được ư? Bắt trước tôi đi, làm một chén rượu vào thì.......đất trời có sập ta vẫn ngủ tốt..........hehe chúc bạn sớm lấy lại trạng thái cân bằng và vui vẻ trở lại như tôi nhé.

Chia sẻ trang này