1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sweetshusi, 27/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn tất cả các bạn đã cho mình lời khuyên và chia sẻ nỗi đau cùng mình. Hôm nay ngồi xếp sao và hạc để tặng người ấy, có lẽ đây là món quà cuối cùng mình sẽ tặng cho anh ấy bằng tất cả chân tình, ko biết anh ấy có hiểu cho mình ko? Trước giờ mình chưa bao giờ làm những việc tỉ mỉ như vậy, mà có lẽ sau này chắc cũng sẽ ko còn làm nữa. Ngồi xếp ...xếp.. và kỷ niệm lại chợt ùa về làm mình ko cầm được nước mắt. Nhớ lắm chứ vì 5 năm quen nhau biết bao thăng trầm, buồn vui. Hôm nay dù mình vẫn chưa hết buồn đau, lòng vẫn chưa nhẹ đi, khi chạy xe ngoài đường vẫn một nỗi lo sợ vu vơ sẽ tình cờ gặp anh ấy chở 1 người nào khác thì chắc mình sẽ chết mất. Nhưng một người bạn mình đã khuyên cuộc đời hội ngộ đó mà lại tan ngay, buồn thì cứ buồn, nhớ thì cứ nhớ, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình.Mong rằng cảm giác nhớ điên cuồng này sẽ buông tha mình một ngày gần đây.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Bạn đã thôi rồi thì còn xếp sao tặng làm gì nữa?
    Dù sao tôi cũng mừng cho bạn, mới mấy ngày qua mà bạn đã ăn nói khác hẳn :) Hy vọng là bạn có thể phá kỷ lục của bạn gì kia trong 3 tuần đã hoàn toàn trở lại như ngày chưa quen nhau
    Chúc vui nhé!
    @aphro***o: Tôi chẳng biết bạn đang nói chuyện vui vẻ hay là đang thở khói súng ra lỗ tai hehehe. Để chắc ăn thì tôi tạm cho rằng bạn đang nổi đóa vậy hehe (khi nổi đóa người ta dùng rất nhiều dấu chấm than!). Vậy mong bạn sớm hạ hỏa nhé.
  3. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Dù nỗi nhớ về người ấy đến bây giờ vẫn dằn xé tim tôi, nó hành hạ tôi hàng phút hàng giờ hàng ngày hàng đêm nhưng tôi vẫn yêu. Có lẽ tình yêu là liều thuốc kỳ lạ nhất, nó làm ta hạnh phúc sung sướng và cũng giết dần giết mòn ta trong đau đớn.
    Trong đôi mắt tôi
    Có nỗi buồn lặng lẽ
    Như từng cánh lá me
    Nhẹ rơi trên đường chiều cô độc
    Trong cuộc sống tôi
    Có nỗi buồn câm nín
    Có những chiều hoang tím
    Như ngôi mộ lặng im
    Trong nghĩa địa im lìm lặng lẽ đi tìm một chút ủi an
    Trong đôi mắt của tôi
    Có ánh đèn vàng
    Có héo úa gian nan ảm đạm
    Trong đôi mắt của tôi
    Có dòng sông chán chường
    Có mệt mỏi đau thương
    Có khói đời vương tỏa
    Nhưng tôi không muốn có trái tim bằng gỗ
    Tim bằng gỗ không bao giờ biết khổ
    Không gian trá cũng chẳng biết thật thà
    Muốn gần gũi mà vẫn rất xa lạ
    Tim thinh lặng thì đời cũng rất vắng
    Tôi biết rõ cho dù có cay đắng
    Tôi biết rõ ra khơi là bão tới
    Tôi vẫn yêu những chân trời nắng đợi
    Vẫn muốn ôm biển cả trong hồn tôi
    Có yếu đuối và biết sẽ lầm lỗi
    Vẫn không muốn trái tim tôi là gỗ
    Tôi muốn yêu và chấp nhận tất cả
    Có nước mắt trong mưa chiều lạnh lẽo
    Hễ biết mặn mà là có sa ngã
    Hễ biết thương nhớ là có xót xa
    Tôi biết thế, biết mình sẽ đau khổ
    Vẫn không muốn trái tim tôi là gỗ
    Tôi không muốn trái tim tôi lặng im
    Và hiu quạnh như mảnh vườn câm nín....
  4. bhony99

    bhony99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Anh biết trái tim em không phải gỗ
    Và tình yêu chẳng phải phép mầu
    Để nỗi đau hóa thành dao cứa
    Một chiều nào khi đã mất nhau?
    Khỏanh khắc của một tình yêu
    Và những vị ngọt niềm đam mê em có
    Chỉ là ký ức của một thời để nhớ
    Để rồi quên khi tất cả đã qua ?
    Không thế mãi giữ những điều xưa cũ
    Khi mà hai nửa đã chia xa
    Tình yêu nếu chỉ một người thắp lửa
    Sẽ mỏng manh và chẳng ấm áp bao giờ?
    Trái tim em hãy đừng là gỗ
    Hãy mặn nồng và sống hết tâm tư
    Hãy sống hết mình vì những điều chân thật
    Vì tình yêu không giả dối bao giờ ?
    Anh chúc em trong một ngày mai đến
    Khi mưa qua ấm áp mặt trời lên
    Em sẽ thấy lòng mình thanh thản
    Nhẹ tênh và bình lặng, chân thành ?
    (Em đã yêu và em đã từng yêu. Chỉ có người đó là không xứng đáng với tình yêu của em dành cho họ. Hãy can đảm, và thông cảm cho hắn. Hãy sống xứng đáng, để cho hắn biết hắn đã để lỡ mất em như thế nào.)

    Được bhony99 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 13/03/2007
  5. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Chậc... Cứ chia tay là quằn quại... Chẳng ai nằm ngoài quy luật đó...
    Hỏi vì sao yêu thì chả biết, chả ai nói... Rồi vì sao chia tay thì có 1 tập A4 cũng chả hết lý do...
    Thôi thì... nước mắt chảy ngược, tự biến mình thành AQ cho nhẹ nhõm... Quy luật muôn đời mà...
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Bài thơ của bhony99 hay quá , tiếp nối vào bài của sweetshusi.Đọc bài của bạn mà mình bật khóc. Cám ơn bhony99. Cũng hy vọng là mình sẽ bớt điên chỉ tại cái bản tính trời sinh ra đã yếu đuối và luỵ tình. Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó mà vẫn chưa thể để cảm xúc ở lại...
  7. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói chị giống em lắm..người đó đã chia tay em được gân 8 tháng vậy mà em vẫn kô thể nguôi ngoai được , vẫn nhớ tới người đó, lòng đau nhói..yêu hết mình rồi kô thể yêu được nữa..Buồn! chỉ biết an ủi mình rằng rồi thời gian qua sẽ xoá nhoà tất cả. Nhưng mà sao thời gian trôi chậm quá vậy. Hình ảnh người ta cứ len lỏi trong từng ý nghĩ, từng giấc ngủ.
    Chỉ biết buồn thôi!
    Dù bị bạn bè chửi là mù quáng, là điên dại, nhưng trái tim nó có lí lẽ riêng của nó, vậy thì đừng cố gắng mất công khuyên bảo hay gồng mình lên làm gì cả. Nhắm mắt lại cho nước mắt tuôn rơi...nhớ về anh thật nhiều! Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, việc gì phải giả dối với lòng mình...

Chia sẻ trang này