1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điên!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Fantomas79, 22/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Điên!!!!!!!!!

    Mùa đông về sầm sập trên từng con phố. Chưa năm nào lại thấy có nhiều tâm sự như năm nay. Ôi mùa đông này lạnh quá. Muốn có một bàn tay ấm mà sao thật khó khăn. Ai đó không hiểu hay là mình tôi không hiểu. Tại sao lại nói với tôi những lời đó làm trái tim lạnh giá, nghe như có tuyết rơi trong lòng.....
    Làm thế nào để lòng hết lạnh đây?????
  2. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đêm, lại giống những đêm trước. Chỉ được 2, 3 tiếng là lại thức giấc. Trước mình có như vậy đâu, sao bây giờ lại trở nên như vậy. Lại nghĩ ngợi, lại băn khoăn, lại khó hiểu, lại những câu hỏi dày vò....Cứ như thế này dễ vào bệnh viện lắm.....
    Nghĩ đến bác sĩ lại sợ, bác sĩ ơi, em ko muốn gặp đâu....
    Chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa?
  3. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Người lớn hơn, và thuê bé Blue làm tourguider xem:
    http://ttvnol.com/f_69/1225237.ttvn
  4. hanhvn86

    hanhvn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước đây mình cùng từng điên , từng rồ dại , từng căm thù , từng hận .......................... 1 cảm giác ghê tởm với người mình yêu thương nhất ... nhổ toẹt vào cái tình yêu thối rữa ấy .......... mình đã từng ngu khi tin vào những lời nói của nó dành cho mình ... 1 năm đã qua , giờ mình thật sự may mắn khi có được người hiện tại yêu mình hết lòng , dù người đó có những khiếm khuyết khiến mình phải suy nghĩ và buồn nhưng cả 2 sẽ phải cùng cố gắng thực hiện với nhau ..........
  5. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
  6. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng hôm nay đã khá hơn. Cơn đau đã bắt đầu dứt, thời gian thật lạ, vô tình phủ kín các vết thương nhưng cũng ào ào sau lưng để đe dọa sự tự tin vốn có. Chắc chắn sau chuyện này, tôi sẽ sâu sắc hơn.... Noel là một ngày đẹp trời, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, ấm áp!
  7. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    mùa đông gắn với nhiều kỉ niệm buồn .....
  8. Fantomas79

    Fantomas79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần, lại thấy muốn kết thúc mùa đông. Một mùa đông lạnh lẽo.............
  9. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Tại sao lại điên nhỉ?
    Vì một bàn tay ấm?
    Vì không biết bị làm sao?
    Vì không thích mùa đông?
    Vì gì, thì cũng thấy bình thường, điên đâu mà điên?
  10. hahoi

    hahoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    2
    Mình phải công nhận đúng là bạn hơi điên thật.
    Tìm vài người bạn,làm một chuyến đi chơi ngoại thành.
    không khí trong lành + tình cảm chân thật của những người dân quê đảm bảo sẽ làm bạn thay đổi.
    Đừng đến những nơi du lịch,kiếm chỗ nào dân dã bình thường thôi.Ra đồng chơi cũng sướng.

Chia sẻ trang này