1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệp khúc mùa xuân - ... Cùng làm thơ chào xuân 2004 nào !

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 02/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Điệp khúc mùa xuân - ... Cùng làm thơ chào xuân 2004 nào !

    Các thành viên Thi-ca thân mến !


    Nhớ ngày xưa , lúc tôi vừa tham gia Thi-ca TTVNOL cũng là lúc mọi người đang rộn ràng mừng xuân . Mới đó mà đã thấm thoắt hai mùa xuân trôi qua ...

    Mùa xuân thấp thoáng bên khung cửa
    Tình yêu e thẹn đến bên lòng
    Chợt cứ muốn như ngày còn bé
    Theo mùa xuân xuống phố đi rong

    ( Xuân 2001 ) .

    Xin mạn phép mở một chủ đề mừng xuân 2004 ở đây để những người yêu thơ chúng ta cùng nhau gửi vào đây những sáng tác về mùa xuân , như một vòng tay nhỏ mà ấm áp giúp chúng ta , những người cùng chọn thơ làm bạn , có một cơ hội nữa để xích lại gần nhau hơn trong tình thân ái .


    Xin được mở đầu bằng một bài thơ xuân đã cũ :


    Mùa xuân của tôi ...


    Em nhé xuân này hái lộc
    Hái giùm tôi chút xuân thì
    Để tôi không còn ngơ ngẩn
    Đứng nhìn mùa xuân qua đi

    Em hãy dịu dàng em nhé
    Lặng thầm như cỏ như hoa
    Nhẹ nhàng vui như giọt nắng
    Theo chân về dưới hiên nhà

    Em nhé những gì phiền muộn
    Gió xuân sẽ về mang đi
    Em nhé những dòng nước mắt
    Sẽ không còn ướt bờ mi

    Xuân này em thêm một tuổi
    Đời vui vì thấy em cười
    Em đi rộn ràng phố nhỏ
    Xuân nhờ em mà xinh tươi

    Và nơi nào đó còn tôi
    Nấp sau mùa xuân lặng lẽ
    Nghe lá vươn mình khe khẽ
    Nhớ em hôn cả mùa xuân


    ( Sáng mồng Một Tết - 5.2.2000 )

    Votrungh@  
  2. GreenTrees

    GreenTrees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào anh votrungh,
    Tôi không có nhiều thời gian để tham gia diễn đàn, nhưng thỉnh thoảng cũng vào thica box để đọc thơ, tôi rất cảm kích trước hồn thơ của anh. Có thể là chưa biết gì về anh, nhưng qua những bài thơ anh đã post lên, một điều có thể nói là : Một hồn thơ rất thực - một con người thực rất thơ. Mùa xuân đến, dù cho con người bây giờ đón xuân như thế nào chăng nữa, nhưng xuân ở đất trời nay vẫn thế, và mùa xuân vẫn luôn làm cho hồn thơ tuôn trào như dòng suối mùa xuân, bay lượn như cánh én dưới bầu trời mùa xuân, sắc màu như hoa xuân đua nở và tươi đẹp như tâm hồn cô gái xuân,... Hãy giữ tất cả những gì là của mình. Chúc anh một mùa xuân đầy sức sống
    Greentrees
    Xuân Tức Sự
    Xuân đã từng đến rồi lại đi
    Cho ta lưu luyến tuổi xuân thì
    Xuân nay đang đến như xuân trước
    Ta đón xuân rồi - xuân sẽ đi...


    Come to me (Green trees)

    Được Greentrees sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 03/01/2004
    Được Greentrees sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 03/01/2004
  3. whitecloud1987

    whitecloud1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên em lại gọi cho anh
    Khi mùa xuân vừa bước sang rất nhẹ
    Em muốn nói những gì cùng anh thế
    Sao gọi rồi em lại cứ lặng im?
    Vì chia tay rồi, có phải thế không em
    Nên lời chúc nghe cũng hơi ngượng nghịu
    Em muốn nói rất nhiều, anh cũng hiểu
    Nhưng còn gì để nói nữa đâu em...
    Nếu đem nỗi nhớ khắc ra được thành tên
    Chắc em chỉ khắc tên anh thôi nhỉ
    Lên trái tim em muôn đời vẫn vậy
    Cứ lặng thầm khao khát để yêu anh...
    Mùa xuân này ra phố chơi đi em
    Đừng ôm mãi nỗi buồn trong lòng nữa
    Hãy cứ để mọi chuyện là quá khứ
    Vui lên mà sống tiếp
    được không em?
    Honey is sweet...
    Coffee is bitter...
    Love is bittersweet...
  4. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Hái Lộc Mưa Xuân
    hôm qua đi hái lộc
    cái rét chích vào mắt em
    đau buốt
    lộc thì xanh mà rét thì xám quá
    em cóng rồi, anh biết không?
    lộc tùng em tặng bà - để bà khỏe mãi
    này là lộc hoa sữa tặng mẹ - để mẹ không già
    lộc mai xưa em tặng ba - một đời phong sương dầu dãi
    cái dáng xanh rêu đã cho em hồng hoa
    lộc tầm xuân em phần anh
    để anh biết có một mùa xuân mong đợi
    giao thừa đã qua nhưng mãi mà anh không chịu tới
    ngồi buồn, nhìn nụ xuân của mình
    em giật mình thảng thốt
    ngoài kia những cánh mai đọng nước
    em hứng giọt mưa xuân
    thoang thoảng mùi địa lan
    một chút ngòn ngọt trên môi
    hạt bụi vương buồn trên mắt em
    thổi bay qua khe cửa
    thầm mong anh sẽ đến?
    ai_la_toi
  5. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn các bạn GreenTrees , WhiteCloud và Alt thật nhiều .
    Chúc các bạn một mùa xuân mới nhiều niềm vui và hạnh phúc !

    Mùa xuân ...
    Anh cứ tưởng là xuân chẳng đến
    Nào ngờ đâu đôi mắt em xanh
    Sắc trời cũng biếc như chồi lá
    Bao mầm xuân nảy lộc , đâm cành
    Anh cứ tưởng xuân còn lâu lắm
    Phải chờ , phải đợi , phải hanh hao
    Chợt tiếng cười em từ nơi ấy
    Gọi mùa xuân cùng gió bay vào
    Anh cứ tưởng xuân còn xa lắm
    Bao nhiêu tờ lịch , bấy buồn vui
    Đời thì chật , tháng ngày thì rộng
    Mùa xuân em xua hết ngậm ngùi
    Anh cứ tưởng mùa xuân vẫn thế
    Cũng hoa , cũng **** , cũng tìm nhau
    Nhưng mùa xuân bỗng như huyền thoại
    Từ khi em e thẹn cúi đầu ...
    Đêm 3.2.2002
    Votrungh@  
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hì, cũng góp một bài nào, nhưng không biết có lạc chủ đề không...
    CỰA MÌNH
    Mùa đông lạnh quá, em thấy không
    Anh đan ngón tay trong gió mùa buốt giá
    Chiếc lá sót khẽ run
    Có là vì gió
    Hay vì chiều nay, đôi má em hồng..
    Mùa đông lạnh quá, em thấy không
    Anh lanh quanh ngọn lửa mùa leo lét
    Bàn tay anh vẫn chìa
    Đón lời gió thổi
    Màn đêm rùng mình, mờ sương mong manh
    Thành phố rùng mình trong buốt giá mùa đông
    Ở một góc rất sâu
    Nơi tưởng chừng ngủ quên
    Bỗng chợt bùng thắp lửa
    Anh chợt hiểu
    Mùa đông,
    mùa của phai tàn, lụi tắt
    Lại nơi bắt đầu..
    của xao xuyến mùa xuân
    Anh lặng nghe
    Tiếng biếc xanh
    cựa mình...
    11.12.2003.
    -----------Này người ơi,Đang làm gì đấyĐi với tớ,Rong chơi những tháng ngày..
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đông lạnh nhưng xuân ấm bác ạ. Mong là thế nhé.
    còn bài này của em thì lạc hẳn
    Phút giao mùa ​
    Tàn nửa đêm
    Trời lạnh giá ... hút em vào sâu thẳm
    Muốn xé toang cả màn đêm tĩnh lặng
    Để gặp anh
    Dẫu chỉ ánh mắt cười
    Sao tất cả đều bí ẩn xa xôi?
    Sao rất thực, sao vừa như ảo ảnh
    Sao đến nồng say, vừa hững hờ lẩn tránh
    Chỉ còn mình em thảng thốt
    Tê lòng
    Phút giao mùa hiện hữu...
    ..hư không... ​
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng dịu dàng sắc hồng
    Mềm bước chân em cỏ hoa
    Bâng khuâng mùa biêng biếc nắng
    Mưa xuân rất đỗi thật thà.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Đôi khi nắng lên phố xưa làm tôi nhớĐôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ(TCS)
  9. nhungtamhonlangman

    nhungtamhonlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vui xuân hạnh phúc bình an đến
    Đón tết vinh hoa phú quý về.
    Xuân về ớ cỏ ớ hoa ơi!
    Lõm bõm vần thơ ngạo giữa trời
    Đón tết những ai vui đấy nhỉ
    Chào xuân có kẻ lệ đầy vơi
    Bàn cờ cuộc thế càn khôn đảo
    Canh bạc tình chung những khóc cười
    Vui xuân ai chẳng xôn xao dạ
    Chỉ tiếc hồn ta nghẹn những lời...

  10. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn đợi gió giao mùa khẽ gọi
    Cho chồi non hối hả đón xuân về
    Em vẫn đợi cánh buồm ngoài sóng biếc
    Cánh buồm ơi..hãy đỏ lối anh về..
    Cây xanh nói với lòng đường Những khi im bóng là thường nhớ nhau..

Chia sẻ trang này