1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ác nhất bạn từng làm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dicky_louis, 06/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hơ, đau nhể, trước tới nay tớ toàn phải làm nạn nhân, chưa làm kẻ thủ ác bao giờ :D
    nghe mọi người kể mà phát ghen lên được, hóa ra mình con zai mà vẫn còn hiền chán hiền chê (so với mấy bạn gái trong này) :">
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ luôn yêu trẻ kính già , với gái thì nói chung hơi khác 1 chút nhưng chưa bao giờ hối hận hay làm điều gì ác độc cả ( có đúng thế không ta nhỉ ? )
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Tôi chưa làm điều gì có thể gọi là ác với người mình yêu.Nhưng cô ấy đã làm 1 điều vô cùng ác độc với tôi là đã sớm bỏ tôi chỉ sau 1 thời gian ngắn.Tôi thấy dau đớn vô cùng nhưng vẫn ko hề oán trách cô ấy vì biết làm sao được khi con tim người ta đã đổi thay
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Đã nói với em rằng anh không còn yêu em nữa , hoàn cảnh của chúng mình không giống nhau , anh và em ở xa nhau quá , anh không đủ kiên nhẫn mà chờ đợi , mình độc ác thật , nói xong mặt lạnh tanh như tiền , thực ra thì cũng chẳng fải có người khác đâu , nhưng mờ không iu thì thôi , nói ra cho người ta biết đỡ fải chờ đợi , người ta đã làm bao nhiêu chuyện vì mình thế mà mình vẫn nói được câu đó...........
  5. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ với tớ tuy đó chỉ là một lúc nhất thời nhưng chắc đã khiến cho người ta đau lòng, khi đó hai chúng tớ giận nhau không ai nói chuyện với ai lời nào. Chúng tớ cùng làm việc trong cùng một phòng nhưng gặp mặt nhau mà làm ngơ cứ như người dưng, tức mình vì người đó không chịu làm hoà trước. Trong phòng tớ đến chủ nhật các anh chị hay tổ chức đi chơi và ăn uống, tớ đã tung tin cố ý để người đó nghe thấy rằng chủ nhật này tớ bận không đi được vì phải ở nhà làm đám hỏi (thật ra là đám hỏi của chị tớ). Tớ thấy người ta lặng thinh không nói gì, cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện của mọi người,chỉ ngồi một góc. Lúc đó tớ cảm thấy rất đắc chí nhưng giờ nghĩ lại thấy mình thật trẻ con.
  6. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Điều độc ác nhất mà tớ đang làm là ngồi đây, gõ những điều vớ vẩn về giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch mà bản thân tớ cũng không thể hiểu nổi nó là cái gì. Người đáng thương sẽ phải gánh chịu hậu quả của tớ sẽ là cô giáo Kinh Tế Chính Trị. Hy vọng cô sẽ rộng lượng mà tha thứ cho cái tội viết bừa bãi và linh tinh của tớ
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã từng nói với một cô gái là:"chúng ta không hợp nhau".Vậy có phải là ác không{đã là bạn của nhau gan năm rưỡi}?
  8. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    xuyên thủng trái tim bao anh bằng một câu nói , máu tươi tuôn ầm ầm như nham thạch , đố mọi người biết tớ nói câu gì
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    @antiboy : I am lesbian
    ác nhất từng làm là ,,, nghĩ mãi , không ra , chậc , khổ người iu có kiếm được đâu mà ác với chả là , thôi lượn
  10. lovelysky

    lovelysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi,điều ác nhất mà tôi đã làm trong thế giới muôn màu đó là đã làm cho anh ấy đau lòng.Đáng ra tôi ko nên khóc trước anh ấy,nên để anh ấy ra đi,để anh đi đến với lí tưởng của mình,với sự nghiệp.Vậy mà ngày đó,tôi đã làm anh lo lắng.Nếu đã yêu,xin đừng làm anh ấy đau và lo lắng.Điều đó là ác lắm.Hãy đễ anh ấy vui vẻ.

Chia sẻ trang này