1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều ác nhất bạn từng làm?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dicky_louis, 06/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Điều tệ hại nhất tôi từng làm là rình giết con chó nhà hàng xóm vì nó cắn mình mà mình lại bị mắng.
    À, ý bác là trong tình yêu. Thế thì điều tồi tệ nhất là đi yêu ng không yêu mình, huỷ hoại trái tim của chính mình suốt kiếp. THE END.
  2. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    sai toét
    i''m antiboy and i wanna kill u
    thế này có bị coi là độc ác không nhỉ ?
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Điều ác nhất mà codai từng làm là chưa bao giờ codai yêu ai thật lòng cả.Ko biết có phải codai khó tính ko nhưng những tình cảm codai trải qua sao nó nhạt nhẽo kỳ lạ.
  4. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khẹp, cũng lắm người ác thật, mà hoá ra chẳng ở đâu xa, là con Khỉ với lại thằng cu Chó lớp mình, trêu em gái thế thì em gái khóc chết; còn cả cu THA nữa, thế cuối cùng rình mãi có xử lí được chú bạn thân nhất của loài người ko em?
    Còn mình, lạy giời, chưa bị mang tiếng ác bao giờ, chỉ lâu lâu nghịch dại một tí.
    Có lần cả lớp đi thăm bảo tàng lịch sử, con bạn nhát nhất lớp đang đứng xa xa, ngóng cổ vào xem xác ướp thì rón rén đến thổi phù cho nàng một phát vào sau gáy, tí nữa là nó lộn cổ vào trong cái mộ thuyền để xác của người ta, may mà có mình giữ lại (khẹp, may mà có mình, ko thì nó teo rùi, đúng là may mà có mình)... Sau đấy, cả bảo tàng đổ xô lại vì tiếng hét của nó. Khẹp!
    Có lần cả lớp dụ mãi cô mới đồng ý kể chuyện ma. Phải đóng cửa tắt đèn cho có không khí. Đến đoạn tay con ma đột nhiên bật ra thì chẳng hỉu thế nào tay mình cũng bật ra, lại chạm vào con bé nhát nhất lớp. Kquả: nó thù mình suốt đời, cô giáo nhất định ko bao giờ kể chuyện cho lớp nghe nữa, và cả lớp nó đổ tội cho mình. Oan hơn Thị Kính, tại cái tay tự nhiên nó bật ra thế chứ mình có làm gì đâu.
    Chọp chẹp...
    Mà thấy cứ yêu iếc vào là lại để ác cho nhau thế nhểy, yêu rồi chia tay cũng vậy, mà ko chịu yêu cho người ta nhờ cũng vậy... May quá, mình chưa...
    Được lacdatruilong sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 08/03/2005
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Mỉm cười thật tươi với đứa mình ko thích ( thật thà thì khi cười như thế thấy mình nham hiểm lắm ... sau nụ cười là cả một âm mưu lớn đề trả thù )

    - Quyết tâm trả thù ông anh , sau 2 năm chờ đợi cơ hội .. trả thù xong hả hê .... , còn ông anh thì đến bi giờ hình như vẫn ấm ức ... khà khà ...
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Điều ác nhất của male là đã giành cái bô hồi còn học mẫu giáo với thằng Vũ...thế là thằng cu ị ra sàn nhà và bị cô giáo tẩn cho 1 trận nên thân ( bầm cả mắt ) thế nhưng khi gặp mẹ nó thì cô giáo đon đả : cháu nó hiếu động quá ngã bầm mắt hehehe nói nhỏ nhé...bây giờ thằng bạn thân nhất của tớ là thằng Vũ đấy,nó có con em gái ngon tuyệt

  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ điều tệ nhất tôi đã làm đó là không chịu học hành tử tế chăm chỉ hết mình ,để giờ đây phải tốt nghiệp ra trường với tấm bằng trung bình khá
  8. Washabee

    Washabee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    4.295
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước nghe được 1 câu như thế này: "Hãy yêu lấy kẻ thù của bạn và làm cho hắn điên lên" Cũng ác tương đối nhở
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cho .. vô số anh zai ngộ độc .. " dưa bở " lun.. Ác đúng k... nghĩ lại,, dù mình k cố tình nhưng.. dù sao thì luơng tâm cũng cắn rứt 1 tí.. vô đây xưngg tội mong chúa tha tội cho con// Amen!!!
  10. dicky_louis

    dicky_louis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ con gái ác nhất là tội lẳng lơ
    Con trai ác nhất là làm tan nát trái tim fụ nữ yêu đơn fương, sao không yêu quách lại nhỉ.Ác thứ nhì là nói xấu ex

Chia sẻ trang này