1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền tĩnh lặng!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ngã chỉ là vọng tưởng, thật ra chúng ta chưa từng ko phải là Vô Ngã, Tâm cứ sinh, nói theo Bồ Đề Đạt Ma, đừng để ý đến có cái Tâm hay ko, cũng đừng để ý đến việc phải an Tâm, thế là Tâm được An vậy!
  2. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ... Này Lệnh Hồ công tử, có ai hỏi về tâm hay an tâm đâu. Chứng tỏ tâm công tử bất an rồi.
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã Vô Tâm và ko còn Tâm để an hay ko an thì còn bất an hay ko bất an sao?
    Lại nói, chẳng phái chẳng có ai đang nói về tâm ai bất an hay ko bất an, mà lại có người nói về vấn đề đó, vậy chứng tỏ tâm của người đó bất an nên mới nghĩ tâm người khác bất an sao?
  4. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào mạng thấy có topic này hay quá. Cảm ơn LHX_NDD đã chịu khó đăng tải cuốn sách này lên mạng. Chắc còn dài nữa chứ? Hy vọng LHX_NDD sẽ tiếp tục post nhé, cho hoadao đọc với. Hoadao chưa có dịp đọc cuốn này. Có một người bạn hứa gửi cho hoadao CDs do ông Tolle đọc nhưng hoadao chưa nhận được. Đọc qua những phần LHX_NDD đã đăng thấy cuốn sách này giống như một sự tiếp nối của "The Power of Now", thật hay.
    Thân mến, hoadao
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tiếc rằng Vô tâm là lộng ngôn. Thực tính của nó lại là vọng tâm. Trong Tuyệt Quán Luận viết: Có nói mà như không có người nói, có lời mà chẳng có tâm ý, thanh như tiếng chuông, giọng như âm gió. Tâm mà đồng được như vậy thì đến Phật cũng chả cần. Còn không được như vậy thì cho đến lời xưng tụng Đức Phật cũng chỉ là những vọng ngữ mà thôi.
    Này Lệnh Hồ công tử, công tử đã đạt đến cảnh giới thanh như tiếng chuông, giọng như âm gió chưa?
    Nếu chưa đạt đến, thực tình, công tử đang hại mình và hại người vậy.
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nói chuông là để lìa bỏ chấp chuông, nói gió là để lìa bỏ chấp gió! "Bản lai vô nhất vật", làm gì có chuông hay có gió; nếu đã như thế thì sẽ được Tâm Không đồng nhất như một!
    Lại nói, tự tính của Vọng Tâm hay Vô Tâm cũng là Vô Tâm chân thật, tuyệt ko phải Vọng Tâm.
    Vọng Tâm thật ra có là do Phi Vô Tâm, Vô Tâm thật ra có là do Phi phi Vô Tâm.
    Nếu vẫn còn một pháp là Vô Tâm mà chưa lìa bỏ được, thì Phi Pháp hay Phi phi Pháp cũng là Phi Pháp phi Phi Pháp vậy. (Pháp ở đây là Vô Tâm)
    Tất cả cái đó đều chưa từng là Pháp (chân thật), chưa từng ko phải là Pháp (ko chân thật)!
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thật thấy không còn gì đáng bàn với Lệnh Hồ công tử nữa. Công tử giờ cứ làm gì công tử thích. Mời...
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 08/03/2007
  9. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Xin các cao thủ chỉ giáo cho 2 câu sau trong tâm kinh bát nhã ba la mật đa:
    "Sắc tức là không ,không tức là sắc"
    tiểu muội tài mọn chưa giác ngộ hết ẩn ý trong câu như "người đang đi tìm trâu vậy"!
    Xin chỉ dạy để mở rộng tầm mắt.
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    sắc tức là không: sắc = không , suy ra không tức là sắc không = sắc, vầy là có thể hiểu thời buổi này em nào có nhan sắc thì nhất, không lo đói, được yêu và kính trọng . tại hạ chỉ hiểu chút chút, mong các huynh bổ xung.

Chia sẻ trang này