1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền tĩnh lặng!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác nói đúng rồi còn nhờ mọi người bổ xung làm gì nữa. Thực ra nhà bác chờ gì. Trong cuộc đời này, mọi thứ vốn chẳng thừa chẳng thiếu, chẳng đúng chẳng sai. Em là em chẳng bổ xung cái gì hết. Hớ...
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đây này, mình đã có một topic nói về vấn đề này, nhưng sau này, định post tiếp các công việc giải thích, nhưng quán và chỉ lại, thấy rằng ko-có-ai-cả, ko-có-một-pháp-nào-cả, lọt thỏm giữa vô ngôn, và dẹp bỏ việc giải thích và chẳng đá động gì đến topic này nữa, nhưng sau này, nếu định lại một lần nữa, sẽ đến rơi rớt như hạt sương đọng trên lá rồi lại trôi tuột xuống đất! Chẳng đến mà chẳng đi, chẳng làm mà chẳng ko làm!
    Luận giải Tâm Kinh
    http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/871210.ttvn
  3. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em ko hiểu nhiều về đạo phật.Em xin hỏi 1 câu nữa được ko?
    Khi ta coi thân là huyễn hoá,tâm cũng là huyễn hoá tức là tâm ta sẽ phẳng lặng.Coi mọi thứ đều là giả dối,ko thật nên ta ko chạy theo si tham sân...Vậy khi đó tâm ta sẽ ở đâu?trống rỗng à?
    Ta đang sống trong cuộc sống hiện đại ,vậy tâm ta khi ko nghĩ sai ko nghĩ đúng trong mọi vấn đề thì ta sẽ sống như thế nào?người ko có trí à?
    Các anh chị dùng từ dễ hiểu đi!vì em đọc 1 số topic thấy toàn lời của phật trong đó.Quá cô đọng -chỉ những ai đọc hoặc có trình độ nhất định mới hiểu được...Thật ko đúng như tinh thần nhà phật dạy:hiểu và truyền cái hiểu đó cho người khác đó mới là điều nên làm.
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn đúng không nhà S7. Thực tình đừng nghĩ thì tốt cho đầu óc hơn. Nếu phải nghĩ thì đừng coi ai đang phải nghĩ. Thế là đã vô tâm rồi. Vô tâm tức Đại trí rồi đó.
    Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Mô phật.
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đừng coi! Đã còn coi tức là vẫn còn vướng vào mê lầm, chẳng qua là mê lầm ở cấp độ cao!
    Hãy để mọi thứ mặc nhiên như thế và LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH THÍCH VÀ MUỐN LÀM và sự thật là không có ai làm, cũng như ko có ai thích!
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    sau 1 hồi mày mò sách vở em vỡ ra 1 chút là;Dù tu theo cách nào thì nhà phật cũng hướng mình đến chỗ:
    -Được tài lợi tâm ko xao xuyến
    -Gặp suy hao lòng vẫn thản nhiên
    -Bị huỷ nhục lòng ko bực tức
    -Được công kênh tâm vẫn như ko
    -Được ngợi khen tâm vẫn bình thản
    -Bị chê bai lòng ko biến đổi
    -Gặp khổ đau lòng vẫn an nhiên
    -Được việc vui tâm ko xao động
    phật tử thì ko thể làm được 100% những điều như trên được thôi thì lấy được 1 chút trong đó để dung hoà với cuộc sống hiện đại hẳn cũng là 1 điều tốt rồi(theo ý em là thế)
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy tâm mà nghĩ bàn. Hãy để pháp giới tính tự nhiên.
    (Đọc thêm Tuyệt Quán Luận của Đạt Ma sư tổ do Lệnh Hồ công tử mới post)
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Link của "Tuyệt Quán Luận" đây!
    http://www7.ttvnol.com/forum/duongsinh/893815.ttvn
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    S7_9319 thân,
    Tâm tĩnh lặng mà cũng không cần tĩnh lặng. Khi đã phân biệt được tâm trí và bản thể của mình, không còn đồng nhất tâm trí (cùng với suy nghĩ, cảm xúc do tâm trí tạo ra nữa), thì hạnh phúc và đau khổ, danh lợi và mất mát...., không còn làm bạn xao động nữa, chỉ còn như gió làm nổi sóng trên mặt hồ, nhưng không lay chuyển được nước dưới đáy hồ vậy.
    Thật ra giải thích trên mạng rất khó. Hoadao khuyên bạn nên tìm đọc sách của Eckhart Tolle, đặc biệt là cuốn đầu tiên ông viết "The Power of Now", trong đó có giải thích rất cặn kẽ. Cuốn đó đã được dịch ra tiếng Việt "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian" (nói nhỏ nhé: nếu không tìm được trong hiệu sách thì tìm đến LHX_NDD). Nếu bạn thích đọc bản gốc bằng tiếng Anh thì hoadao có một cuốn, đến tháng 6 sẽ đem về Việt Nam, lúc đó bạn có thể mượn photo nếu muốn.
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá. Mình dốt tiếng Anh nhất thiên hạ.
    Ngày còn đi học, mình và tụi bạn có câu:
    The more learning, the more stupid
    The less learning, the less stupid
    Put dog to learn!

    Thế rồi, mình out với tiếng anh luôn.

Chia sẻ trang này