1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền tĩnh lặng!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hay nhẩy, Hoadao số 1 có vẻ mê cuốn sách của bác Eckhatt quá rồi, he he.
    Như iem, cũng ú ớ tiếng Anh, thì chắc có đọc, cũng khó mà hiểu được. Đành chờ xem bản dịch vậy. Bạn Muadong chắc cũng nên thế. Mà không biết là bản dịch ở VN, cái gì "Sức mạnh", cái gì "phi hành gia" (nhầm "phi thời gian", phải xin lỗi bác Eckhatt mới được), thì có truyền đạt đúng như bác Toll nói không nhỉ?
    Mà này, các đồng chí Lệnh Hồ và Mùa Đông hay cà phê cà pháo, hôm nào cho tham dự với nhé. Còn nhậu thì nhà iem xin kiếu, em không thích thức uống có cồn, hoặc có dấm.
    Hoadao số 2
     
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
  3. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hoadao, mới kiếm được "Sức mạnh hiện tiền phi thời gian". Đọc rất hay, trước đọc của sách Krishnamuti cũng hay hay, giờ đọc sách của Eckhart càng hay.
    Ngoài 2 cuốn trên, còn sách của ông còn có cuốn nào nữa không? Bạn giới thiệu cho mình với.
    Xin cảm ơn!
    "Tuyệt quán luận" sao ở HN ko có nhỉ, Lệnh Hồ công tử ?
    Đọc hấp dẫn quá!
  4. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ông Tolle không viết nhiều sách lắm đâu. Ngoài hai quyển này ra, ông chỉ viết thêm "Practicing The Power of Now" (quyển này là short version của The Power of Now) và "A New Earth: Awakening to Your Life''s Purpose " (quyển này mới ra). Ông Tolle còn có một số audio books và DVDs.
    Đây là website chính thức của ông nếu bạn quan tâm
    http://www.eckharttolle.com/home.php
    Bạn cũng có thể tìm thấy một số video ngắn của ông trên mạng youtube.com
    Thân mến, hoadao
  5. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn" hoa đào "nhiều.Đợi mấy hôm nữa rảnh fải mua ngay về đọc mới được.
    Em cũng chẳng biết giờ là sao nữa.Chưa tìm ra ánh sáng cho lối đi của mình.... giờ fải gác lại đã ,để còn lo vụ nộp báo cáo thực tập.Xong xuôi thì em sẽ nghiên cứu tiếp.
    Có lẽ em mắc chút sai lầm là chỉ đọc những câu chắt lọc của các bậc tiền bối.Ví dụ như:khi nào tâm ta ko còn mắc kẹt giữa 2 bên khó dễ tốt xấu hơn thua hay dở mới đến chỗ đói ăn mệt ngủ thì tâm sẽ thanh tịnh thản nhiên(theo câu nói của cô Linh Chiếu:Dã bất dị,dã bất nan,cơ lai khiết phạn,khốn lại thuỳ:cũng chẳng dễ ,cũng chẳng khó, đói đến thì ăn ,mệt ngủ khò)hay "ko nghĩ fải ko nghĩ trái...thì tâm thanh tịnh"
    Kết qủa là tâm trí trống rỗng....Chẳng nghĩ ngợi gì cả đến độ quên luôn ngày sinh nhật của cô bạn thân nhất mới vào Nam.Nó tưởng em bị làm sao mà ko hỏi han gì đến nó...
    Cái được là em ngủ ngon hơn và ăn nhiều hơn.Cảm thấy lòng thanh thản,an lành....
    Đó là chuyện vui em kể cho mọi người nghe thôi.Cũng hơi "gà" fải ko? nhưng đã bảo là chuyện vui mà
  6. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Hoađào, sách của Tolle hay thật đấy, cái quyển "A New Earth: Awakening to Your Life''''s Purpose " mới ra, chắc ở VN chưa có đâu nhỉ, tiếc thật!
    Quyển đó nói về vấn đề gì vậy bạn hoađào, bạn đọc rồi chứ?
    Mình đang đọc cuốn The Power of Now, nhiều chỗ khá là rối, trừu tượng, không dễ tiêu hóa, nhưng mà rất hay, thực sự hay
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi âm thanh hổn độn thì làm sao có miền tĩnh lặng, những giây phút đứng trong nghĩa trang xa thành phố thì có thể miền này hơi yên tỉnh 1 chút, nhưng vấn nghe đâu đó tiếng khóc thút thit của con người nhìn theo linh cửu đang vùi lấp trong huyệt mộ và nghe tiếng hò tiếc nuối của những người làm công việc cuối cho 1 thân xác,
    Lâu lắm rồi tôi vẫn hoài nghi về huyền bí, về công năng, về thượng đế, tất cả những gì cao siêu ........, đó là những trò chơi cao cấp, nhưng vẫn là những trò chơi và con người cứ chơi mãi như vậy, linh hồn cứ đâu thai đi đầu thai lại để chơi và chơi mãi,
    lắng nhìn vào cái tâm rổng không thì chán lắm nên cứ lắng nghe diệu âm ảo ảnh của tư tưởng, bám vào nó và sống cho qua những năm tháng của thể xác.
    Đức Phật chỉ cho 1 con đường để cho linh hồn đừng chơi với tư tưởng nữa nhưng khó làm lắm, khoái lạc của ảo giác và ảo ảnh thì ai củng thích và bám vào( tôi nói vậy chắc mấy vị trên không thích lắm)
    Những lời nói ngọt ngào, những hình ảnh đẹp, những món ăn ngon, những câu nói bồng đùa, cảm giác sung sướng từ chất kick thích hay quyền uy đã làm cho con người phụ thuộc vào và họ gọi đó là hạnh phúc, mọi chuyện lập đi lập lại ngày này qua ngày khác và hạnh phúc củng như vậy, hạnh phúc thật nhàm chán, không mới, và kkhông bao giờ mới. con người củng nhàm chán không mới và không bao giờ mới.
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc thoáng ra. Đừng chấp trong nghĩa nhiều. Sẽ đạt được nhiều cái hơn là chấp vào nghĩa. Như thế, bạn sẽ hiểu được những chỗ mà bạn cảm thấy trước đây khó tiêu nhất.
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Thế người ta mới cần đến giải thoát. Nơi mà hạnh phúc không có sự đối nghịch với nó là đau khổ. Cõi an lạc, nơi mà có an nên mới lạc. Tịch mịch và an lạc vô biên. Nhà bác thử đến đó một lần đi. Vé tầu xe đến đó cũng không mắc đâu. Thật đấy.
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta đến được sự an lạc vượt lên trên hạnh phúc và đau khổ bằng cách nhận ra rằng chúng ta đã đến được đó Ngay Bây Giờ và Tại Đây!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 25/03/2007

Chia sẻ trang này