1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền tĩnh lặng!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình cũng chỉ có cảm giác là hiểu, vẫn chỉ là cảm giác, biết vậy mà vẫn vậy
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, bạn đã lờ mờ cảm nhận cái mà nó chính là cả gia tài khổng lồ bạn đang ôm trong người mà cái giá để tìm thấy gia tài đó chỉ như tiếng mưa rơi lâm thâm ngoài hiên nhà, hay tiếng chạm khe khẽ của một cánh hoa rơi vào buổi chiều mưa nhẹ hạt rơi rớt chút ánh nắng vàng nhạt phủ trên cả một vùng trời của ký ức và quá khứ, cũng như tiếng giọt sương đọng trên lá trôi tuột xuống đất vào mỗi sớm mai, rất nhỏ, rất khẽ, mà vô cùng êm đềm và thanh diệu, thuần thoát!
    Bạn hãy tiến thêm một bước nữa, bạn đã hoàn toàn ở trong sự tĩnh lặng bao la và rộng lớn và huy hoàng chưa từng có như sự im lặng và tĩnh mịch vô biên của toàn thể Vũ trụ mênh mông này!
    Bạn hãy cảm nhận sự tĩnh mịch, nằm bên dưới tất cả mọi biến cố đang xảy ra trong Vũ trụ, đang bao trùm toàn thể Vũ trụ đó, Ngay Bây Giờ và Tại Đây!
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Công tử lại đao to búa lớn rồi. Nhưng nếu ngay tại bây giờ và tại đây, một số người chưa đến được và chưa nhận ra được thì sao? Cứ bắt họ cảm nhận à? Họ cảm nhận cái thứ mà suốt đời, họ ngồi thừ một đống chẳng hiểu để làm gì vì chẳng đạt được gì sao? Nói Công tử đao to búa lớn là vì thế.
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ ra bác ấy đang ngồi trong toa lét thì phức tạp lắm ...
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hớ... Ừ nhỉ? Thoát rom. Phiền hà thật.
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoadao cũng chưa được đọc quyển "A New Earth", chỉ nghe nói là tiếp nối sau The Power of Now. hoadao không biết đã có ai kịp dịch ra ở Việt Nam chưa.
    LHX nói đúng đấy, bạn nên đọc sách của ông Tolle một cách cởi mở, đừng chấp trước vào các khái niệm. Nếu bám vào khái niệm thì sẽ khó hiểu vì một số khái niệm đã được dùng quá lâu với ý nghĩa đã bị lệch khỏi ý nghĩa nguyên thuỷ. Không những thế, cuốn sách the Power of Now này có ý nghĩa để thực tập, bạn nên thực tập theo những đoạn mà ông Tolle hướng dẫn. Điều quan trọng nhất là cảm nhận được ý nghĩa của "Bây giờ" và "Ở đây", một khi bạn đã làm được điều đó thì tất cả mọi thứ khác đều trở nên vô cùng trong sáng và dễ hiểu.
    Chúc may mắn, hoadao
  7. caravan

    caravan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bạn mùađông thật tinh tế, nhận diện rõ tình trạng của mình. Nhân đây cũng muốn trao đổi cùng bạn cùng Lệnh hồ huynh và cả bạn hoađào nữa. Các bạn giúp mình nhé!
    Có 1 số vấn đề, biết rằng hỏi thật mâu thuẫn với chính mình, nhưng vẫn cứ hỏi, muốn trao đổi cùng các bạn.
    Trước hết về 2 vấn đề muôn thủa: Tình và Tiền.
    Vẫn bị vuớng mắc bởi điều này. Hiên tại khi đã nhận thức rõ hơn về bản thân, mình nhận thấy có 1 số cái nó đã thuộc về chính bản thân mình, nó đã là của mình, không thể chối bỏ hay phủ nhận nó được.
    Về "tình" trước nhé, đến thời điểm hiện tại mình có cảm giác đã nhận đuợc rất nhiều tình thương của người thân, dù tình thương đó xuất phát từ động cơ gì đi chăng nữa, do vậy có cảm giác mắc nợ => không cảm thấy thanh thản, vẫn có gì đó vướng bận về vấn đề này.
    Đứng trước cảnh tượng thiên nhiên nào đó, tự dưng cảm thấy thích cảm thấy thanh thản đến lạ lùng và tâm trí bay biến đâu mất, chắc là đang hiện trú tại thời điểm này, nhưng rõ ràng là vẫn cảm thấy thích. Giữa 1 cái "đẹp" và cái "không đẹp" vẫn cảm thấy thích cái "đẹp" hơn là như thế nào nhỉ?
    Về "tiền", cảm thấy cần tiền, đôi khi là rất cần, để viết những dòng này phải mất tiền mới viết được, để đọc những cuốn sách mình thích cũng phải mất tiền. Không có 1 xu nào chắc không sống được.
  8. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Nếu bàn thì nhà em xin nói đôi lời thôi.
    Một là, mâu thuẫn vốn là nội tại của mọi sự vật hiện tượng, là sự thống nhất của các mặt đối lập trong mỗi sự vật hiện tượng đó. Cuộc sống này muôn mặt, mặt nào cũng đầy mâu thuẫn. Hễ có giàu thì có nghèo, hễ hạnh phúc thì có đau khổ, hễ yêu thì có ghen, hễ có ngắn thì có dài...vân vân. Nhưng nhà em thiết nghĩ nó là hai mặt của thế giới nhị nguyên. Còn trong thế giới nhất nguyên không có cái nội tại đó. Nếu có sự đối lập đi chăng nữa, chỉ là những cái tưởng là thôi.
    Thứ hai, cuộc sống thể xác này, không tránh nổi tiền và tình. Tại sao nói thế? Là vì về tiền, chúng ta đang sống tại thời kỳ kinh tế thị trường, mọi thứ đều bị tiền hoá(hơi bi quan đôi chút); về tình, chúng ta phải tiếp xúc với gia đình, bạn bè, người thân, bị dẫn dắt bởi nghiệp lực, nhân quả.
    Thế nên, thoát ra làm sao? Thực ra tôi nghĩ: đã không tránh khỏi thì đừng có tránh. Nghĩa là sống theo quan điểm của thế giới nhất nguyên tại thế giới nhị nguyên. Yêu thương cứ yêu thương nhưng đừng để ý đến được mất. Tiền thì vẫn phải kiếm vì không có tiền thì không ai nuôi cái thể xác này, đừng bận tâm kiếm nhiều, kiếm ít mà phải có kế hoạch chi tiêu. Tính toán mà đừng nghĩ ai đang tính toán. Thản nhiên, ung dung tự tại sống giữa đời thôi.
    Nhà em là thế đó.
  9. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với muadongbuon. Hoadao chỉ xin nói thêm một chút thôi. Bạn caravan nhớ là Đức Phật có dạy hạnh nhẫn nhục, hoadao hiểu là "chấp nhận tất cả mọi thứ"; hay như Eckhart Tolle dùng chữ surrender - đầu hàng hoàn toàn (hoadao không rõ chữ này được dịch ra tiếng Việt như thế nào). Chuyện tình cảm, quan hệ gia đình, xã hội hay chuyện phải kiếm tiền là một phần của hoàn cảnh sống của bạn. Hãy chấp nhận hoàn toàn chứ không phải là chối bỏ chúng. Đến lúc thì cứ làm việc cần làm, chỉ đừng để tâm trí của bạn gắn các hành động hay kết quả đó với cảm nhận về bản thân của bạn mà thôi. Thậm chí bạn có thể trở thành tỷ phú cũng có sao đâu.
  10. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mọi người hiện tại, chỉ nghe thấy nhất nguyên là hoảng sợ bỏ chạy, là bĩu môi dè bỉu, là nhếch mép khinh bỉ. Không cho mình một mảy may cơ hội nào tiếp xúc với nó. Tiếc hơn nữa, một số người có duyên lại không đến được với đạo đúng nghĩa,hoặc một phút lãng tâm sa vào ma đạo. Tiếc thay cho thế gian.

Chia sẻ trang này