1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Diệu âm từ miền tĩnh lặng!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. freshdmd

    freshdmd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    1
    1- Hồi học phổ thông khi làm bài tập toán có bài đọc qua là biết cách giải ngay , có bài phải qua một giấc ngủ mình mới bật ra được ( ngủ đêm ), cho đến bây giờ thì thành một thói quen , khoảng 4 giờ sáng tỉnh ngủ là thấy trong đầu bật ra một ý tưởng hay nói đúng hơn là đáp số cho vấn đề đang ám ảnh .
    giải thích hộ mình nhé .

  2. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ma ám
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    các bạn ah
    mình không chợt mà tỉnh táo nhận ra là: mình đi bộ nhiều quá
    mình đọc sách,chào và không bao h hỏi,1 ngày nói được vài câu,thường xuyên mơ mộng,,,
    nhiều khi đi bộ ngoài đường đến khi nhìn đồng hồ nhà người ta thì thấy đã mây tiếng rồi...thực sự là trầm quá
    có phải tâm mình luôn động nên cơ thể tự khắc không ngồi yên?...dẫn đến việc đi bộ nhiều như vậy,,và khi đi nhiều tâm tĩnh lại,tự khắc lại không đi nữa ( có thể là mỏi chân..)
    Đôi lúc mình cảm thấy toàn bộ hoạt động của cơ thể mình từ ăn đến ngắm...đều giả tạo hết,như là 1 cái gì đó không đúng,toàn bộ chỉ là cái bìa để dòng suy tưởng xả sú páp vậy.
    như vậy có phải buổi sáng đã dậy mình
    cà phê đã uống mình
    điếu thuốc đã hút mình
    bữa trưa đã ăn mình.....
    mình đã mất hồn nhiên và thấy khá lo cho cái tuổi trẻ kiêm nhiệm này
    có lẽ vi thế mà thích ngắm nhìn trẻ con...
  4. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Vàng: Vậy là bác cũng ngộ ra được nhiều rồi, mong bác tiếp tục ngộ nữa.

Chia sẻ trang này