1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Điều bí mật" của Ryu Si Won

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi MIINH, 07/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIINH

    MIINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Điều bí mật" của Ryu Si Won

    Ryu Si Won lúc nào cũng đóng 1 dạng vai nhất định trên màn ảnh. Đó là vai những chàng trai hiền lành điềm đạm, luôn hy sinh, chịu thiệt thòi trong tình iu.....


    Nhưng khác hẳn những gì người xem vẫn gặp Ryu Si Won trên màn ảnh, con người thật của anh, bên trong vẻ hào nhoáng là 1 trái tim u uất luôn cảm thấy mất tự tin trước cuộc sống đời thường.
    Nhiều nhà báo thường xuyên tiếp xúc với RSW khẳng định trong cuộc sống anh thường không vui vẻ bởi thiếu khả năng tự giải toả tâm lý cho chính mình. Đọc những dòng tâm sự dưới đây, trích từ trang tự bạch của RSW đăng tải công khai trên mạng, người ta mới phần nào hiểu được, trong suốt gần 10 năm gia nhập làng giải trí, điều gì đã biến RSW trở thành 1 người khó hiểu.
    ... Khi tôi 13 tuỏi, tôi từng nghĩ rằng mình là 1 kẻ bị ruồng bỏ. Trong gia đình, cho dù tôi cố gắng đến đâu cũng vẫn bị đánh giá thấp hơn anh trai hay em gái của mình. Trường CĐ Shinkyu mà tôi theo học không thể so sánh với trường ĐH Seoul của anh hai nên ba tôi rất giận, ông cho rằng vì tôi mải chơim thích những trò ca hát vớ vẩn nên lơ là học tập. Ba mẹ tôi rất nghiêm khắc, ông bà luôn kỳ vọng vào thành công của con gái nên vô tình tạo áp lực tâm lý cho cả 3 anh em. Chúng tôi rất ngại mỗi khi muốn để đạt 1 nguyện vọng. Để được gia đình chấp nhận cho gia nhập ngành giải trí, tôi phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục, van xin, hứa hẹn và kể cả chấp nhận điều kiện nếu không thành công, sẽ trở lại học tập để theo đúng nghề nghiệp mà gia đình mong muốn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có tâm lý thoải mái cho dù lúc đang ở đỉnh cao danh vọng. Khi mới trở thành diễn viên, tôi đã tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để ba mẹ nhận ra quyết tâm của tôi xuất phát từ lòng đam mê chứ không phải chỉ là sở thích nhất thời như đã có lần ba tôi nỏi giận đã nói với tôi như vậy.
    Vai diễn đầu tiên trong phim Cảm xúc có thể xem là thành công vì sau khi xem bộ phim, ba đã nắm lấy bàn tay tôi và nói: "Ba sẽ ủng hộ con!". Tôi tự tin hơn, bắt đầu chờ đợi, kỳ vọng vào những vai diễn sắp tới trong sự nghiệp của mình. Khi tôi nhận lời đóng phim Trời xanh, tôi không nghĩ mình sẽ phải trả giá cho sự vội vàng 1 cách nặng nề như vậy. Bộ phim thật bại, người ta chỉ trích và đổ lỗi cho tôi. vai diễn thứ ba trong Cho đến khi yêu tiếp tục không gây ấn tượng mạnh như Đài truyền hình mong muốn, tôi lại bị đẩy ra "chịu trận" cho cả bộ phim. Tôi bắt đầu dè chừng với những lời mời đóng phim nhưng niềm đam mê vẫn luôn cháy bỏng, tôi rất muốn trở thành 1 diễn viên chuyên nghiệp. Công việc làm MC và DJ ở đài truyền hình giúp tôi lấy lại niềm tin, nhưng ngay lúc này, tôi lại rơi vào "cái bẫy" của làng giải trí. Những câu chuyện vô tình, những lời nói đùa vô thưởng vô phạt của tôi, không hiểu sao lại được bê nguyên xi lên báo chí. Bạn bè nhìn tôi bằng con mắt dè chừng, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Trong khi đó gia đình vẫn ủng hộ tôi đi tiếp con đường nghệ thuật. Người đại diện hết lời động viên, nhưng bản thântôi hoàn toàn suy sụp. Tôi đã khóc khi nghĩ rằng sự nghiệp diễn xuất của RSW sẽ phải chấm dứt ở đây. Năm 1997, tôi mới tìm thấy cảm hứng khi Lời cầu hôn được khán giả yêu thích do sự kết hợp ăn ý giữa tôi và Kim Hee Sun. Tôi mừng lắm nhưng vẫn không dám bộc lộ điều này với ai.
    Sau đó từ năm 1997 đến 1999 là thời kỳ huy honag của tôi. Những bộ phim có tôi tham gia đều được bình chọn là phim hay nhất. Tôi bị gán ghép, bị cặp đôi với Kim Hee Sun, Myung Se Bin, Song Yoon Ah rồi đến Ha Ji Won khi cùng đóng trong Điều bí mật khiến các fans của tôi cứ ngỡ RSW là 1 chàng trai đào hoa, 1 kẻ phụ tình. Bên cạnh những lời hoa mĩ dành cho tôi nào là đẹp trai, có phong cách riêng, hiếu thảo với cha mẹ,... còn có cả những lời nhục mạ. Những người tôi không ưa thì cho rằng tôi giả dối, lợi dụng những người nổi tiếng như Andrrey Kim, đạo điễn Chan Suk Ho.... để tiến thân. Tôi có thể chịu đựng được những lời chê bai nếu người ta nhận xét về diễn xuất của tôi, nhưng đằng này họ đã mang danh dự của tôi ra bán rao giữa cuộc đời nên tôi quyết định tạo vỏ bọc để tự bảo vệ mình........
    Tôi gặp và quen Suh Ji Young trong những Show diễn do tôi làm người dẫn chương trình. Lúc ấy Suh Ji Young đã có bạn trai (Lee Min Woo), tôi cũng chơi với anh ấy nhưng không thể dối lòng rằng tôi có cảm tình với Ji Young. Sau gần 3 năm quen biết, tôi rụt rè nói với Ji Young: "Có đôi lúc anh nhớ em nhiều.". Cô ấy khjông nói gì, một thời gian sau, Ji Young và bạn trai chia tay. Dư luận không chỉ trích tôi là "kẻ phá đám" mà chi rằng Suh Ji Young "tham ngãi phụ tình". Tội nghiệp Ji Young, nhưng chúng tôi không có cách nào để biện minh cho hành động của mình.
    Sự nghiệp của tôi vẫn ngày 1 phát triển. Tôi được ưu ái hơn cho dù hôm nay có rất nhiều diễn viên trẻ triển vọng đang chờ đợi thay thế lớp đàn anh. Khi tôi nhận lời đóng Từ khi biết em cùng Choi Jin Sil trong vai 1 nhà báo viết về lĩnh vực giải trí, tui hy vọng sẽ nhờ vai diễn này để thay đổi những gì đã quá quen thuộc với khán giả. Thế nhưng, có lẽ tôi đặt kỳ vọng không đúng chỗ, khán giả cảm thấy chán ghét nhân vật trong phim của tôi.
    Trong khi tôi bận rộn với công việc đóng phim và ghi hình nhiều chương trình giải trí khác thì Suh Ji Young gặp rắc rối, cô ấy có thể sẽ phải ra toà để giải quyết thanh lý hợp đồng với công ty người đại điện. KHán giả chờ đợi ở tôi 1 lời phát biểu nào đó, nhưng vì sự việc chưa ngã ngũ nên tôi không thể bênh vực Ji Young, cũng không thể nói Ji Hye (cùng nhóm Shapp vơi Suh Ji Young) hoàn toàn đúng. Nhưng chính điều này đã khiến nhiều người hiểu lầm. Họ đưa tin tình yêu của chúng tôi đang gặp rắc rối....
    Đã có gần 10 năm lăn lộn trong làng giải trí nên tôi hiểu quy luật của nghề này. Nếu tnói là minh fkhông bao giờ bận tâm với những tin đồn là tôi đang dối lòng. Nhưng tôi không thể thanh minh để tự cứu mình. Tôi chọn giải pháp trở thành người lập dị và hậu quả là đến hôm nay, tôi không còn nhớ được con người thật của Ryu Si Won 10 năm về trước là như thế nào..........

    Theo TGĐA số 14 năm 2002

Chia sẻ trang này